1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những chàng rể của quê hương Lạng Sơn đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi MagicEyesinParadise, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những chàng rể của quê hương Lạng Sơn đã, đang và sẽ...

    Con gái LS vui vẻ, dễ thương và thân thiện, họ sống nhiệt tình và hăng hái...những điều đó khiến cho con trai thấy khâm phục và đáng yêu quá. Không biết cánh đàn ông con trai của đất Lạng Sơn thế nào, nhưng tớ...một người đến từ miền Trung chỉ có gió và cát...thấy thật bất ngờ với các bạn gái Lạng Sơn. Cảm giác đầu tiên về sự vui vẻ và thân thiện khiến tớ...một người ngập chìm trong mớ bòng bong của cuộc sống phải thốt lên...SAO CÁC BẠN DỄ THƯƠNG THẾ ! Những tiếng cười trong câu chuyện dù là hóm hỉnh hoặc đơn giản chỉ là một emotion đại diện nhưng tớ hiểu được người con gái đó cũng đang nở một nụ cười...thật tươi ! Có thể tâm hồn mình khô khan quá nên cũng chỉ có thể cảm nhận về họ đến thế...nhưng như vậy cũng là quá đủ cho những lần làm quen.

    Trước đây, mỗi lần đến với Lạng Sơn, ngoài công tác, mình vẫn tranh thủ một chút thời gian để có thể được tiếp xúc với con người và thiên nhiên của xứ Lạng. Có một điều trung lặp các bạn có để ý không? Từ "XỨ" là một từ đặc biệt mà người mình hay dùng để chỉ một địa phương (từ này bắt đầu từ ngỳa thuộc Pháp)...và cả Thanh hoá và Lạng Sơn đều được gọi bằng tên đó. Và vì thế, mình rất muốn tìm hiểu về văn hoá và con người của xứa Lạng...Và qua những lần đó, có rất nhiều cảm xúc của tớ khi nhớ về Lạng Sơn...những ấn tượng rất đẹp...có cả những phút sâu lắng ở đó nữa. Bây giờ, thời gian công tác bận rộn quá...vẫn mong được một lần nào đó được về lại với xứ Lạng để được nghe những âm thanh của những cuộc sống bình dị, với từng con đường, những núi những rừng dù chỉ một lần đi trên đó...

    Và có lẽ, sau những cảm nhận đó, sau những phút gặp gỡ những người con gái xứ Lạng...không thể không nói thật rằng mình ao ước được trở lại để được làm một người con của quê hương, để được thả tâm hồn theo từng câu hát...câu hò...

    Các bạn đang, và sẽ làm rể xứ Lạng có cùng suy nghĩ như tôi không? Nếu trong cuộc sống đầy lo toan này, có được một cơ hội để có thể làm được điều đó thì mình sẽ làm ngay...một ước mơ...tuy đúng là mơ..hồ lắm nhưng vẫn ao ước. Ước sau này mình được làm rể xứ Lạng...Con gái xứ Lạng mình cũng chỉ cảm nhận được một phần nào đó, hi vọng sau này khi gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn sẽ đươc hiểu nhiều hơn.

    Hẹn gặp lại ở Lạng Sơn nhé !
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật!Bác Magic nhà ta mới thế mà đã chuyển ngay sang quê hương Lạng Sơn kinh doanh vậy!Oài, con gái Lạng Sơn à?Có nghe nói nhiều nhưng chưa được gặp nhiều, túm lại chỉ có thể nói như bác Magic nói , nhưng giá như được một lần lên thăm Lạng Sơn và có dịp kết cái duyên với cô ẻm nào đó ở xứ Lạng thìa hay biết mấy?Tôi lên Lạng Sơn roài, nhưng lần đó đi làm ăn nên chỉ kịp dừng chân chút xíu ở cửa khẩu biên giới nên không có nhiều giây phút chiêm ngưỡng các chị em xứ "mận Tam Hoa"!Mận Tam Hoa nổi tiếng vì quả to và ngon ngọt, còn các bạn gái quê Lạng, chắc các ấy cũng ....e hèm!
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    một cách spam hợp pháp nhất của những người có cái đầu tinh quái cộng " một tí " thông minh ...tchyp có mấy người bạn gái xứ Lạng ...họ rất dễ thương nhưng các chàng trai muốn làm rể xứ Lạng thì khả năng uống rượu phải cự kỳ cao thủ ..tchyp từng đi công tác trên đó và đã phải rơi vào hoàn cảnh khóc bằng tiếng ý khi bị mời uống rượu ..

Chia sẻ trang này