1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những chàng trai ??onhút nhát??????.(Chủ đề dành cho ngườI trên 18 tuổI_ thực sự nghiêm túc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phu_sa, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Truong_Hai_Tac

    Thuyen_Truong_Hai_Tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này là chuyện quá bình thường, vấn đề nếu có thì cũng giải quyết đơn giản nếu ta ý thức được hành động của mình chứ không phải là vắt chanh bỏ. Tớ đã từng có lần thụi thằng bạn thân của tớ chỉ vì nó như vậy. Chuyện cũng không có gì đáng nói. Thực ra khi con trai làm chuyện ấy rùi thì không ai nói gì, nguợc lại con trai biết bạn gái mình làm chuyện đó rùi thì lại cảm thấy không ưa cô ấy nữa.
    Có người bạn của tớ hỉ tớ là tớ đã làm chuyện đó bao giờ chưa, tất nhiên là tớ cũng chẳng chối làm gì, chuyện quá bình thường, khi chúng ta lớn rồi, có ý thức rồi, và đủ khả năng giải quyết các hậu quả thì đừng sợ. Khi bạn tớ hỉ tớ, hỏi rất thẳng, " thế em làm chuyện đó hay chưa?", tớ nói là rồi, và chị ấy nói rằng chị ấy không coi tớ là một thằng trẻ con nữa. Thế đấy, phụ nữ kể cả chưa thừng đụng trận mà nghe bạn bè kháo nhau còn "máu" nữa là những ai đã từng đụng trận. Nhưng trong trường hợp của phu_sa, tớ thấy cậu cũng bản lĩnh đấy, kiềm chế thì không khó, nhưng tó thấy cậu mác phải một sai lầm nghiêm trọng là cậu có những hành động gới ý trước, cậu không nghĩ thế nhưng cô ấy thì chắc chắn nghĩ như vậy. Nếu cậu không muốn quan hệ trước hôn nhân thì cậu cũng nên kiềm chế những hành đông đụng chạm khiến cho cô ấy "muốn". Còn chuyện cậu bảo cậu cảm thấy tởm thì tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại, đó là "một phần tất yếu của cuộc sống", không có nó không được.
    ARABELLA IS THE BEST BATTLE CRUISER ON THE PACIFIC OCEAN!!! HAHAHAHAHA!!!
  2. i1u

    i1u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    To Thuyen_Truong_Hai_Tac:
    Bác nói hay thật, yêu nhau thì làm sao có thể kiềm chế chuyện đụng chạm được cơ chứ.
    Em mà ngồi cạnh bạn gái em thì em chỉ có muốn ôm thôi, nếu có đông người thì em còn kìm chế được chứ vắng vẻ là ôm liền.
    Mà em chỉ thích ôm bạn em, còn chuyện kia thì em không nghĩ tới. Mặc dù chuyện quan hệ đối với em cũng không lạ nhưng riêng đối với bạn gái em thì ôm nhau cũng đã là đủ rồi
    To phu_sa:
    Nếu thực sự bạn gái em cảm thấy sẵn sàng và muốn chuyện đó thì em cũng chấp nhận. Em nghĩ đôi khi TD khiến tình yêu bền vững và lãng mạn hơn (nhưng dù sao em vẫn ủng hộ tình yêu không TD)
    Được i1u sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 03/09/2003
  3. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chú em phusa chưa bao giờ quan hệ lần nào,không biết đến cảm giác nên vẫn còn kiềm chế được là chuyện bình thường thôi.Tạm trả lới chú 4 câu sau :
    1. Film *** sẽ tạo cảm hứng và tăng kích thích cho cả 2 người.
    2.Người con gái thích ******** với người mình yêu thì không có gì là ghê ghớm cả (trừ khi bạn gái của chú lại đi quan hệ với nhiều người.)
    3. Tình yêu với văn hóa chẳng liên quan nhiều với nhau.Khi yêu thì nên hết mình và thật lòng mà thôi.
    4. Bạn gái chú là chỗ mà chú sẽ có được những kiến thức về chuyện đó. (vừa kín đáo, vừa tạo sự thoải mái cho cả 2.)
  4. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong với tư cách là 1 sinh viên tôi hoàn toàn ủng hộ những hành động và những phản ứng những suy nghĩ của bạn .Và cũng với tư cách là con gái tôi cũng có 1 chút gì đó thông cảm cho cô bạn gái của bạn nhưng tôi ko hề ủng hộ những suy nghĩ quá nông cạn đó của cô ý.Tôi cảm thấy quá kinh ngạc cũng như quá bất ngờ khi đọc tới đoạn cô ấy hỏi bạn đã xem *** chưa .Con gái đối với tôi xem cái đó thì thật là bệnh ,nếu với 1 cô gái có hiểu biết mà lại có những hành động và suy nghĩ như cô ta thì thật đáng bị ăn 1 cái tát vào mặt. Tôi nói vậy ko biết có quá ko nhưng đó là những suy nghĩ của bản thân tôi có điều gì sơ xuất mong bạn lượng thứ.
    Đúng bây giờ bạn đang là người yêu của cô ấy và cô ấy cũng rất yêu bạn nhưng sự ham muốn của cô người yêu ban bạn hãy coi trừng vì tôi nghĩ sự ham muốn TD nó hoàn toàn ko hề có giới hạn , kể cả với người khác nữa chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì. Chúc bạn hạnh phúc
  5. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Về nhu cầu ******** thì ai cũng có, nhất là khi đã từng nếm qua "trái cấm". Tuy nhiên, việc bạn gái của phu_sa "nhiệt tình" đề nghị *** đến như thế quả thực làm tôi hơi ngạc nhiên. Người con gái dù thế nào đi nữa thì cũng phải có một chút gì "e lệ" chứ. Nhất là 2 bạn chưa từng quan hệ lần nào. Người xưa dặn "cẩn thận, cẩn thận". Coi chừng bị .. lừa. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa xem tình cảm của 2 bạn thực sự như thế nào - Có điều gì nữa ngoài .. *** .. không.
    Việc xem phim *** không có gì là không tốt cả. Nó có thể giúp trang bị kiến thức cũng như tạo cảm hứng cho cả 2 người. Chỉ cần mình không lạm dụng nó là được rồi.
    Tôi thật sự khâm phục bản lĩnh của bạn khi đã kìm nén được mình.
    May the force be with you!
  6. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay tôi đã đọc rất nhiều bài viết và email của các bạn chia sẽ, góp ý chuyện của tôi. Tuy nhiều ý kiến đôi khi trái ngược lẫn nhau nhưng tựu trung lạI nó vẫn giúp cho tôi có được suy nghĩ thích hợp hơn.
    Tôi đã trao đổI trực tiếp vớI nàng (vì chuyện này có ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài của hai đứa) thì biết rằng trước đây nàng bị bạn trai cũ cưõng dâm chớ thực sự chưa từng QHTD vớI ngườI mình thực sự yêu thưong , và bộ phim nàng xem là phim tình cảm nước ngoài có đoạn hai ngườI yêu nhau đi chơi vớI nhau rồI ?? chứ không phảI là phim X.
    được xoá bởi cancer
    Hiện giờ tôi đang có tình cảm rất tốt vớI bạn gái mình nên tôi luôn suy nghĩ mọI chuyện đều diễn ra theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi sẽ hạn chế lạI những tình huống nhạy cảm dễ dẫn đến chỗ ấy?. Dù biết nàng không còn? tôi vẫn cố gắng không vượt rào, vì tôi sợ.... trách nhiệm lắm
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 06/09/2003
  7. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Không có vụ "làm cái chuyện mà đàn ông rồI cũng phảI làm" đâu. Mấy thứ này không có vụ ép buộc, nhất là với đàn ông. Phải và được nó cũng không khác nhau quá xa trong chuyện này, với cả hai giới chứ chả phải riêng đàn ông!
    Tình yêu và ******** là hai thứ gắn chặt với nhau, không thể ép buộc tách cái này với cái kia được. Đừng có nghĩ đến chuyện tình yêu đẹp là tình yêu không ********, sẽ có lúc nghĩ lại và tự nhủ "sao mình hâm thế" đấy!
    Có điều là nếu quan hệ trước hôn nhân thì phải cẩn thận, nhất là khi cả hai còn trẻ, chưa có ý định lập gia đình. Đừng vắt chanh bỏ vỏ là được.
    Nếu là anh, anh không tin cái vụ "cưỡng dâm" đâu. Bị cưỡng dâm tâm lý ảnh hưởng nặng nề chứ không máu như cô bạn của em hiện tại. Tốt nhất nên chờ xem, cẩn thận bị đổ vỏ là khổ một đời đấy!
    được xoá bởi cancer
    Tuy nhiên mới xem một vài lần thì còn "gớm" chứ xem nhiều thì khác gì xem phim hành động hoặc phim chăn nuôi đâu, chả có gì hay ho cả!
    Túm lại cứ chờ đấy một thời gian để chắc chắn là không bị "đổ vỏ", để xác định tình cảm của cả hai người. Nếu cả hai cùng máu thì "why not???"
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 06/09/2003
  8. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại cho rằng phusa không hề nhút nhát mà cư sử rất có bản lĩnh, rất đàn ông. Trong bất cứ trường hợp nào, mình cũng phải là mình, có thế mới đáng mặt đàn ông. Còn để cho cái .. chỉ huy cái đầu thì có lẽ nên cho nó lên trên cổ. phusa mới 20, đang yêu (lần đầu?) mọi thứ đang tuyệt đẹp và rất cần được nâng niu, giữ gìn, trân trọng. Vậy mà phải nghĩ đến phim con heo, đến hậu quả của việc chung chạ (mà cũng không loại trừ giang mai, lậu sida ra khỏi đầu), đến chuyện cô gái đó "dụ" mình v.v.. thì quả có cái gì đó quá trần trụi, "xác thịt" trong mối quan hệ. Và phusa phản ứng, muốn sống và muốn bảo vệ cách sống, cách nghĩ của mình. Cái đó quá OK! Cần gì chạy theo ý kiến của số đông. Lại càng không nên để cô ta "dụ" mà thay đổi quan điểm sống của mình; đàn ông phải là người chủ động chứ!
    Còn về mấy câu hỏi cụ thể thì câu trả lời của tôi như sau:
    1) Phim *** (mà phải gọi là phim con heo cho đúng tiếng Việt) có tác dụng ******** (nếu không thì đâu có tên gọi đó) bằng các cảnh quay SHTD trực tiếp, cận cảnh với mục đích duy nhất là ********. Có tác dụng với đàn ông nhiều hơn với phụ nữ. Nếu bạn cảm thấy yếu sinh lý mà muốn "làm" thì phim con heo có tác dụng (******** giúp). Nhưng qua msg thấy phusa không ở tình trạng đó mà cảm thấy e ngại, không muốn quan hệ TD với cô gái ấy. Nếu thế thì phim con heo chẳng giúp gì bạn được hết, vì nó chỉ giúp làm heo!
    2) Câu này mang tính đánh giá con người nên không thể khuyên được. Chỉ nói quan điểm của riêng tôi thôi: người con gái ấy hoặc quá ham mê ******** (nên mới mất trinh rồi khóc!), hoặc đang muốn kéo bạn xuống "bùn" (để đỡ còn mặc cảm về chuyện mất trinh). Nhưng làm bằng cách chủ động lôi kéo, lại còn rủ xem phim con heo nữa thì không ổn. Và nước mắt khóc vì mất trinh ấy cũng chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Loại con gái đấy, nếu tốt ra thì cũng cả đời lầm lỡ, cứ làm rồi lại khóc lóc, còn nếu quá hơn thì dâm dục vô độ, bất chấp liêm sỷ. Chảng có gì đáng để tôn trọng cả.
    3) Một con người có VH khi yêu (và đặc biệt khi QHTD) thì phải có thái độ ntn ư? Văn hóa, đạo đức trước hết đó chính là khả năng kiềm chế, điều hòa các ham muốn bản năng của mình. Đó là điểm khác biệt cơ bản phân biệt con người với con vật. Khả năng đó phát triển và chín muồi chậm (khu trú ở vùng thùy não trán, từ 3 tuổi mới bắt đầu hình thành), ở một số người, khả năng đó có vẻ không bao giờ được hoàn thiện (và vì vậy họ dễ trở thành tội phạm chẳng hạn). Và vì vậy có thể nói nếu bạn không hoàn toàn buông thả theo bản năng của mình (v/d ham muốn xác thịt hay tức giận quá muốn đánh) mà có khả năng kiềm chế, thay đổi nó theo phong cách sống mà bạn đã suy nghĩ, chọn lựa thì đó chính là sống có VH. Còn nếu bạn còn biết định hướng nó để làm cho người khác hạnh phúc nữa thì bạn đã biết yêu đích thực, chân chính rồi đấy. Còn QHTD ư? Nếu thoải mái nghĩa là không cần nghĩ ngợi, với ai cũng được thì rõ ràng đó là sống không có VH, chỉ là sống theo bản năng thôi. Với số đông gia đình trí thức VN thì có lẽ vẫn cho rằng phải có tình yêu chân chính hay lập gia đình rồi mới có QHTD là sống và yêu có VH. Riêng tôi quan điểm rằng QHTD tạo một mối gắn bó rất mạnh, nếu sớm quá có thể làm bạn mất đi khả năng suy nghĩ tỉnh táo khi phải quyết định 1 việc vô cùng quan trọng là hôn nhân. Đó là chưa kể nó có thể để lại rất nhiều hậu quả (nhưng cũng rất "hấp dẫn" và có thể rất đẹp nếu 2 người yêu nhau sâu sắc).
    Vì thế nếu xác định từ đầu với nhau (nghĩa là 0 lừa dối) chỉ là quan hệ vui vẻ thì ban 0 cần phải "đầu tư" nhiều quá. Còn nếu bạn muốn đó là ng bạn suốt cuộc đời , là kết tinh của nhũng xúc cảm cao quý nhất mà một người đàn ông có VH cảm nhận được thì xin đừng! Bảo vệ (tránh thai) hay không cũng chỉ có nghĩa là loại trừ bớt một số hậu quả "tính toán" được mà thôi. Đối với thái độ, quan điểm sống thì nó chẳng có mấy ảnh hưởng.
    4)Tìm hiểu về "kỹ thuật" làm chuyện đó thì tham khảo ở Box này, tìm các mục của BS Trần Bồng Sơn, BS Đào Xuân Dũng, BS Hồ Đắc Duy, Tư vấn tâm lý 1088, các trang về GDGT trên mạng trong và ngoai nước (tiếng Việt cũng có rất nhiều v/d langtieu.com). Tuy nhiên nên tham khảo nhiều nguồn tin để có cái nhìn và đánh giá khách quan của riêng mình, vì TD chảng bao giờ chỉ bao hàm nghĩa "kỹ thuật" cả!
    Good luck nhé, nhưng cũng xin nhắn bạn là xin chớ đùa với lửa vì rất dễ thành kẻ phản bội chính mình!
  9. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn giữa ******** và tình yêu hay cố tình đây? Nếu vậy thì nó sẽ là một "tình yêu" vô văn hóa!
    Không xứng gọi là ty!
  10. THAIMINH

    THAIMINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Nếu nói mình cho bạn lời khuyên thì không dám. Mình chưa từng ở trong hoàn cảnh "ngặt ngèo" ấy bao giờ. Nhưng phải nói thật: cũng như bao người khác, mình rất nể phục tính cách của bạn. Trước hết, bạn có thể chấp nhận một người con gái không còn ... làm bạn gái của mình: bạn thật cao thượng. Sau đó, bạn có thể kiềm chế trong tình huống gần như đã "xong": ý chí của bạn thật mạnh mẽ. hãy giữ gìn mãi tính cách của mình nhé, trong thời đại này, nó thật quá hiếm và dĩ nhiên quá đáng quý. Nó sẽ đem lại cho bạn những phần thưởng không ngờ trong cuộc đời bạn đấy!
    Còn chuyện bạn gái bạn đề nghị xem phim... . Mình thấy như thế này: rõ ràng là bạn và bạn ấy yêu nhau. OK ? Chuyện ấy đã gần như tới rồi mà bạn đột ngột ngừng lại, ngoài việc ham muốn bạn gái bạn đang dâng cao, nó khiến cho bạn gái bạn cảm thấy có thể mình không đủ sức hấp dẫn bạn, cô ấy muốn vớt vát chăng? Khi cô ấy đã thú nhận với bạn những chuyện của mình rồi thì đủ thấy cô ấy thành thật và có lẽ không có ý đùa giỡn bạn. Việc cô ấy đề nghị bạn xem phim có thể vì thế "nhẹ tội" hơn. Con gái, nhất là con gái Việt Nam thì hoàn toàn không nên như thế. Có thể cô ấy nghĩ rằng mình không còn gì để mất và bạn và cô ấy yêu nhau nên muốn "tới bến". Tuy nhiên, điều gì cũng phải chừng mực. hãy nhớ rằng người con gái dễ dàng cho đi thì rất khó chung thủy. Như ai đó đã từng nói: "Phụ nữ như thành trì, thành nào dễ chinh phục, trấn giữ sẽ càng khó khăn". Hãy nhắc nhở bạn gái bạn rằng, chính vì bạn đã tha thứ cho cô ấy, nên cô ấy phải càng biết quý trọng mình hơn, đừng mang tâm trạng không còn gì để mất nữa. Vẫn còn một thứ rất quý mà cô ấy có thể đánh mất: đó là lòng tin và sự tôn trọng của bạn.
    Bạn ạ, dù *** không xấu nhưng người ta vẫn cần có "đêm tân hôn" của đời mình mà. hãy để đêm tân hôn thực sự có ý nghĩa. hãy gìn giữ bản thân mình cho đến ngày ấy, bạn nhé!
    Còn tìm hiểu về "chuyện đó" ư? hãy hỏi bố mẹ, những người lớn, những người bạn tin cậy, đừng ngần ngại. Bạn đã gần như làm luôn "chuyện đó" rồi còn gì. Nếu bạn ngại hỏi, sao bạn không ngại "làm". Và bạn ạ, tuyệt đối đừng tìm đến phim ảnh, nó thật tởm, đúng như bạn nghĩ. Nó sẽ làm hoen ố tâm hồn trong sáng của bạn.
    Mình rất muốn nói lại một lần nữa: ước mong sao bạn mãi gìn giữ được tính cách của mình. Hãy là chính mình! Đừng băn khoăn chi cả. Điều tốt tự nó là một phần thưởng, chưa kể bao nhiêu phần thưởng khác mà bạn có thể không bao giờ nhận ra được.
    Chúc vui!
    Được THAIMINH sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 07/09/2003
    Được THAIMINH sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 07/09/2003

Chia sẻ trang này