1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những chàng trai ??onhút nhát??????.(Chủ đề dành cho ngườI trên 18 tuổI_ thực sự nghiêm túc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phu_sa, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minerva

    minerva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bình luận xôm quá nên tui cũng xin có chút ý kiến của một người con gái.
    1) Bạn có muốn khi mình QH sẽ giống y chang trong phim đó không? (tức là bắt chước đó) Tui thấy không nên xem vì mỗi người khi QH phải có phong cách riêng của mình chứ! (đừng bị ảnh hưởng bởi người khác) Còn nếu muốn hiểu thêm về chuyện đó thì có thiếu gì cách, bây giờ nước mình đã rất coi trọng vấn đề giáo dục giới tính rồi.
    2) Khi "bị" hôn khắp người như thế chắc cũng bị kích thích đôi chút! Nếu là người biết suy nghĩ cho tương lai của cả hai thì chắc không đến nỗi "khó kiềm chế". Tôi nghĩ cô gái này không đáng coi trọng. Vì có phải ngày mai hai người lấy nhau đâu mà cô ta lại gấp gáp "giáo dục" cho bạn thế! Có lẽ cô ta sợ mình quá thành thục, vì đã từng QH, còn bạn thì chưa, nên khi 2 người QH bạn sẽ "phát hoảng, ghê tởm" nàng. Tôi dám cá là cô ta đã muốn QH trước rồi, chứ không phải là "không thể kiền chế" Bạn còn có thể lẽ nào cô ấy lại không!? Con người ngoài bản năng còn có lý trí, bất kể là nhu cầu nhiều hay ít!
    3) Có nên quan hệ với nhau trước hôn nhân thì mọi người đã bàn nhiều rồi. Tôi thì lại nghĩ đã là tình yêu chân chính thì không cần ********.(******** lúc nào cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực, ai mà biết trước mình sẽ rơi vào trường hợp nào!?) Nhưng đến khi bức xúc quá trời rồi thì QH với người mình yêu và mình đã tìm hiểu kỹ, biết rõ về người ấy (nhân thân, lịch sử chuyện gối chăn....) vẫn hơn là đi tìm "hoa lạ". Một câu chuyện có thật trong giới sinh viên. 2 người yêu nhau thắm thiết, còn 2 tháng nữa sẽ kết hôn, Chàng muốn gìn giữ cho nàng đến phút cuối. Nhưng vì lý do thuộc sinh lý, chàng "muốn" quá nên phải đi tìm cô gái đứng đường. Cuối cùng anh chàng này bị nhiễm HIV. Dĩ nhiên chúng ta có thể trách anh ta không có bản lĩnh, nhưng thử hỏi nếu trong trường hợp đó là nàng thì anh ta sẽ an toàn hơn!
    Nói như thế không có nghĩa là tui ủng hộ QH trước HN đâu nhé!
    4) Bạn có thể đến các trung tâm tư vấn TY-HN-GĐ... Hãy mạnh dạn lên! Bây giờ nó không còn là chuyện tế nhị nữa!
    Chúc bạn sáng suốt hơn và nhớ đừng tạo cơ hội cho 2 người trong hoàn cảnh như thế để rồi lại đổ thừa "không thể kiềm chế"!
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi đồng ý phu_sa là người quá nhút nhát và thiếu hiểu biết về giới tính cũng như về vấn đề tình cảm nam nữ và hơi bị cẩn thận quá mức. Tôi đoán là đến lúc 2 người chuẩn bị làm chuyện đó mà bạn vẫn cảm thấy có điều gì đó băn khoăn về cô bạn của mình nên điều đó tạo ra ức chế giúp cho bạn stop được (chưa chắc đã phải do bản lĩnh cá nhân đâu phu_sa nhỉ?) :-)
    2. Cô bạn của phu_sa có vẻ không hợp với bạn về cách sống đâu. Bạn nên tỉnh táo xem xét lại để sau này khỏi hối hận. Về mặt cá nhân mà nói thì tôi thích tính cách của cô bạn đó hơn là tính cách của phu_sa đấy. Cô ta dám nghĩ, dám làm, dám sống còn bạn thì ngược lại.
    3. Bạn nên tìm hiểu thêm các kiến thức về giáo dục giới tính ngay đi. Đọc CGT cũng rất bổ ích nếu xét trên quan điểm kỹ thuật :-) Đối với các loại phim ảnh hoặc truyện XXX thì đừng quan tâm đến nội dung nhé, chỉ tìm hiểu về kỹ thuật thôi :-D
    Chúc em vui vẻ và luôn nhớ câu này: "Take it easy!"

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình...
  3. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1) Có phảI phim *** sẽ giúp ích cho vấn đề đó, cho dù ngườI xem là những trí thức, những ngườI có giáo dục tốt ?
    Theo tôi, có 2 loại ***, 1 là sản phẩm của tình yêu, 1 đã bị đồi truỵ hoá. Những phim *** mà bạn xem là loại thứ hai, nó chỉ dùng để khiêu dâm và trình diễn những kiểu *** lệch lạc.
    2) Một ngườI con gái đòi xem phim *** vớI bạn trai và muốn được quan hệ thì có còn đáng được coi trọng không ? (Nàng nói là rất yêu tôi, và không kiềm chế được những khi tôi hôn khắp ngườI nàng)
    Không nên xét tư cách của bạn gái bạn qua chuyện này. Nếu bạn thấy không đồng tình với bạn ấy thì bạn có thể nói rõ quan điểm của bạn về chuyện ấy.
    3) Một tình yêu chân chính cho những ngườI có văn hóa phảI như thế nào đây ?
    Cái đó tuỳ vào quan niệm của bạn về tình yêu và giới tính. Ở các nưóc phát triển, con người có nhiều tự do cá nhân hơn và chuyện đó là tự nguyện khi người ta yêu nhau. Tuy nhiên, quan điểm của tôi về vấn đề này là cổ hủ. Tôi đồng tình với bạn và mong bạn cùng bạn gái vẫn giữ được tình yêu trong sáng.
    4) Về phần tôi, thực sự tôi rất bốI rốI khi sắp làm chuyện đó, tôi giống như SV đi thực hành mà không biết lý thuyết là gì vậy, nhưng ở VN này tôi biết tìm hiểu làm sau khi đó là chuyện cực kỳ tế nhị ?
    Bạn yên tâm, không ai trách bạn về sự bối rối trong những lần đầu đâu. Và các cụ vẫn nói rồi mà "cờ đến tay ai người đấy phất", bạn có bối rối mãi được đâu.

  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    xem trong này thì thấy có nhiều ý kiến, nhưng mà nếu xem kỹ thì mấy bác như minerva , bác chaunc và bác sinuhe khá là chính xác zồi nên bàn thêm thì chỉ nói tí tí thôi.
    Khi mình học năm 2 ĐH , tức là khoảng thời gian giống bạn bây giờ, mình cũng wen 1 cô bạn gái, tình tiết thì cũng từa tựa như bạn, , tuy là hông có màn cô ấy rủ mình coi phim *** , :), mấy lần đầu mình cũng ráng nhịn được, về sau phang luôn, quen nhau khoảng 6 tháng thì "no xôi chán chè" nhau và "hiểu" nhau hơn thế là "đứt cưóc",
    qua mẩu chuyện của mình thì mình thấy cô bạn gái của bạn khá tính toán, mình có cảm giác là cô ta đang muốn đưa bạn vào con đường chấp nhận sự "thoải mái" của cô ta trước đây và sau này. bạn nên có suy nghĩ thật chín chắn khi quan hệ, còn nếu bạn muốn "nháp" (nói ra thấy hơi đểu 1 chút, ai thấy khó chịu thì bỏ qua cho hộ , thks) thì bạn cứ quen và quan hệ thoải mái, chừng nào không muốn nữa thì thôi.
    bạn nên nhớ là khi con gái muốn giả nai hoặc phỉnh phờ ai đó thì họ làm rất khéo, bị lừa như chơi đấy.
    Cá nhân mình thì mình không tin cô bạn gái của cậu tí nào cả, thế thôi.
  5. _meo_

    _meo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh thi hom nay moi vao doc bai tam su cua pusa,thuc ra thi minh cung chang biet noi gi vi minh chua tung quan he bao h,nhung ma minh thay phu sa nhu the th co ve ko duoc on cho lam,chuyen do la chuyen rieng cua hai nguoi ma,ban co ve ko co chinh kien may,vi neu ban da dua ra van de nay han ban phai suy nghi ve no rat rat nhieu theo chieu huong tieu cua phai ko?minh ko biet khi ban doc nhung y kien cua moi nguoi,ma ko phai la toan y kien binh vuc ban co cam giac gi?minh nghi la trong van de nay mot nguoi con trai co the tu hoan toan giai quyet van de do,vi y kien cua nhung nguoi ngoai cuoc se anh huong rat lon den suy nghi va su ton trong cua ban doi voi co gai cua ban
    Minh ko biet la ban va co gai cua ban da tien trien den dau roi,nhung hay tu xem lai chuyen tinh cam cua ban than minh nhe,va hay tap tu giai quyet nhung van de te nhi cua chinh minh
  6. tommy_kiss79

    tommy_kiss79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vua doc xong topic nay, minh nghi rang ban la nguoi wa nhut nhat... khong biet luc do trong dau ban nghi ve chuyen gi nua?
    neu la minh thi ....he he he
    noi ve film xxx thi nhung film nhe nhu film cap 3 hoac la hoat hinh xxx thi nen xem vi se huong dan ky thuat va tao cam khoai
    con nhung film cua my hoac chau au thi chi toan la "f" am am thoi ...chang hoc hoi duoc nhung gi, hoac la tham chi co nhung "chieu" kinh dzi ...coi xong mat het cam giac luon ...
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng co'' kinh nghiệm lắm nhưng mình nghĩ hơi khác mọi người một tí. Mình thấy phu_sa có vẻ chưa thực sự có quyết định chắc chắn về tương lai của mình. QHTD ---> baby --->gia đình ? Bạn là người chắc chắn là được sinh ra trong gia đình rất có nền nếp, bạn cũng là người biết hy sinh bản thân mình về người yêu nhưng hãy xem lại mình bạn ạ, nếu nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ ở bên người ấy suốt đời thì bạn quả là người nhút nhát rồi
    We met, we laughed, and then we said goodbye.
  8. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì trong tình yêu thì chuyện ''ấy'' là điều đương nhiên, cậu đừng né tránh làm gì, hãy dùng nó làm công cụ để vun đắp cho tình yêu của mình.Tuy nhiên, đây cũng là con dao 2 lưỡi, khi dùng phải cẩn thận. Còn về phía bạn gái cậu nhé, tớ nói thật cậu đừng mất lòng, chắc chắn là bạn gái cậu rất hay giả vờ ngây thơ. Theo tớ, bạn cậu có quan hệ ******** với người trước,mà quan hệ nhiều là khác mà biểu hiện là xem phim *** và thực hành theo Phim. Tớ thì biết rõ phim *** thì vô cùng bệnh hoạn.Cậu phải xem lại tình cảm đi, hãy swr dụng lý trí của mình để phân tích. Cậu còn non lắm.
  9. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nghe i kien cua moi nguoi fat biểu ve chuyện này .....cũng thấy nhiều i kiến khác nhau ...... người thì fan đối chuyen QHTD trước hôn nhân .... người thì đồng tình ....... anh bạn phu_sa nhà ta ..... theo tui nghĩ là hơi dát ..... tui nghi cung khong fai là người biết kìm chế đâu .... mà là anh ta sợ ..... co thể là vì lần đầu chăng ........ ông bà ta quạn niêm .. rất trọng cái trong trắng của người con gái ...... nhung bạn gái của anh i đã đánh mất cái đó rùi ....... tui cũng không hiểu ....... anh muôn; giữ cái gì cho bạn gái của anh nữa .......
    tôi thây banQ_Thanh nói cũng đúng lắm ...... có hơi khó nghe nhưng đó là sự thật .... ai cũng là con người cả mà ...... QHTD cũng chảng có gì là xấu cả ... nó cũng như những games mà bạn thích thôi ......chơi thì sẽ nghiền ngay
    tôi thấy trường hợp bạn gái của bạn cung bình thường thôi ..... một người con gái mà nói được hết những gì mình muốn .... kể cả những chuyện rất tế nhị .... toi thấy cô ta cung rất yêu ban ..... không hề dấu diếm bất cứ chuyện gì ....... nên .... cung không nên coi trọng những chuyện đó mà đánh giá thấp về bạn gái của minh.....một con người không thể đánh giá có tốt hay không chỉ vì muốn xem film *** hay muốn QHTD với người mình yêu .... mà bạn cũng đâu có fải vừa đâu ..... quáy rối TD ng` ta như thế .. người ta có fải là khúc gỗ đâu cơ chứ ....hm....
    bạn đề cập đên; những ng` có học ... những người trí thức ..... người ta cũng là người mà ....... có là bầu trời trí thức .... cũng fải học về chuyện ( QHTD) hết ..... có khi còn nghiền hơn í chứ
    chuyện về lâu về dài ......su hiểu biết ve QHTD nam nu .... cung se giup được rất nhiều trong việc giu gin hanh phúc gia đình .....không thừa đâu
    con người ta yêu nhau ...... bởi tấm lòng ... sự hiểu biết và chia sẽ ..... cảm thông ..thì mới có niềm vui và hạnh phúc .... nên tôi không fản đối chuyện QHTD trước hôn nhân ..... nhưng không nên ép buộc ... mọi chuyện đuợc tự nhiên chác sẽ đẹp hơn nhiều
    heheheh thui chào các ban....... có gì sai trái thứ lỗi dùm ....
    i kiến của
    Hoa hong ddep ... nhung gai hong sac .. tình ban ddep .... nhung có chac hay không ......
                                                          H.T
                                          
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cô gái đó có phần hơi bạo dạn. Đáng nhẽ trong tình huống nhạy cảm như thế bạn là người chủ động mới không gây bất ngờ. Tất nhiên, ở vào hoàn cảnh như thế sự chống cự chỉ là hình thức, cái chính là lý trí của mỗi người. Nếu bạn nhận thức được điều đó không nên, là không có lợi với người bạn gái của mình hoặc sẽ dẫn đến những chuyện đáng tiếc thì không nên để mình và bạn gái của mình vào những khoảng không gian "chết người" như thế, tức là căn phòng chỉ có hai người và những "khoảng thời gian chết" như bạn nói. Còn thì khi yêu nhau ít ai kiềm chế được mình, cái quan trọng là biết mình nên và không nên làm gì, điều đó thì bạn có thể kiểm soát được nhất là những hành vi liên quan đến tính dục. Chúc "an toàn" và hạnh phúc.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này