dành cho những ng bạn đã lâu rồi mới có thời gian để lại lên ttvn, lên để viết về bạn cùng mọi ng ko biết bây giờ tôi đã xa những ng bạn của tôi được bao lâu rồi 1 năm hay hơn 1 năm, cũng ko nhớ rõ hàng ngày vẫn liên lạc, vẫn mail, vẫn chat với nhau nhưng ko hiểu sao càng ngày càng cảm thấy xa cách có thể do bạn đã trưởng thành nhiều còn tôi thì chưa, hay một cái gì như vậy chăng, cũng mong vậy hôm goi điện cho bạn, muốn nói thật nhiều, muốn kể thật nhiều, nhưng tự dưng thấy trong câu nói của bạn có gì đó khác nhiều, cũng ko biết là gì, tôi nói bạn ậm ừ, tôi hỏi bạn trả lời, ko giống như trc. cũng vẫn mail nhưng sao những dòng mail lại thấy kỳ kỳ, ko còn giống trc, thấy khách sáo hơn. tôi cũng chẳng biết hay do tôi tưởng tượng.
khi bạn bước chân qua tuổi 18 sẽ có rất nhiều thay đổi đáng kinh ngạc. bạn bè cũng giống bạn thôi cũng thay đổi chứ vì cuộc sống đâu có đứng yên. bạn sẽ có những người bạn mới thân thiết hơn và có thể bạn của bạn cũng vậy. đừng trách người ta hãy mong cho bạn của mình có nhiều may mắn và nhiều người bạn tốt trong cuộc sống. hãy vui lên vì ngày mai là một ngày mới nhớ có nghĩa chưa quên, buồn chẳng qua vì nhớ
cũng biết là bạn mỗi người đều có cái riêng nào đó cho bản thân. lờn rồi mà, nhưng lớn lên là vậy sao. thế thì chán thật đấy hôm nay lại gặp bạn trên mạng, thấy chẳng có gì khác so với lần trước gặp bạn, nhưng giờ mình cũng quen rồi
viết cho những ng bạn cơ mà bạn cứ thoải mái đê hãy vui vẻ với tất cả bạn bè hãy trân trọng những gì mình có khó để có đc những ng bạn thân lắm khi bạn ra ngoài cuộc sống sẽ thấy còn nhiều cái đáng buồn hơn nhiều đây chẳng qua chỉ là thời gian bạn và bạn của bạn xa nhau nên thế, gặp lại roài sẽ khác thôi merde la vie, merde l'hôpital
mình nói thật chứ bây giờ mình thấy rằng những ng bạn cấp 3 luôn là những ng bạn thật sự của mình, chơi với nhau thoải mái nhất nói chung bây giờ topic này sẽ là chỗ viết tất cả nhũng gì bạn nghĩ và cảm nhận về bạn bè, hy vọng bạn sẽ có nhũng lời lạc quan hơn merde la vie, merde l'hôpital
Tình bạn ở tuổi mười tám thì có nhiều điều biến đổi, hay thật ra đó là biến đổi ở chính bản thân mỗi người và mình tự nhận thấy như thế thôi. Khi đã bước qua ngưỡng cửa ấy rồi thì tình bạn càng thêm gắn bó và hiểu nhau hơn đó bạn. Không chỉ tình bạn của thời cấp III mới là đẹp nhất, mà khi bước chân vào chốn giảng đường, làm quen với những người bạn đến từ mọi miền đất nước, càng hiểu nhiều hơn về cuộc sống, lúc ấy tình bạn càng bền chặt hơn đấy bạn ạ. Lúc này ta làm bạn với nhau không chỉ để vô tư vui đùa, mà là để tìm sự cảm thông và chia sẻ, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn mà nếu một mình có thể mình sẽ không bao giờ gượng dậy được á. Tình bạn dù ở lứa tuổi nào đi nữa thì vẫn có nét đẹp riêng của nó, và nếu ngày càng lớn tuổi thì tình cảm cũng ngày càng bị cuộc sống chi phối nhiều hơn. Hy vọng mỗi người vẫn giữ được bên mình những tình bạn thật đẹp, cùng song hành với ta trên bước đường dài !!! Những người bạn của tôi bây giờ nơi đâu ?, có biết chăng khi viết những dòng này là trong đầu tôi lại hiện lên từng gương mặt bạn bè không nhỉ ?!