1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho nhưng người bạn đang ở xa nơi mình sinh ra và lớn lên vô đây phát biểu cảm xúc đi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lethuyduonght

    Lethuyduonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo là em về đâu nào chỉ mới bảo thế thôi . mà biết sang bao nhiêu tháng không mà anh bảo em mới sang a . Anh hỏi em sống ở thành phố nào để làm gì cơ chứ
    Em muon noi yeu anh nhung chi so anh "uh"   !!!
  2. linha13

    linha13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng là một người phải rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên ,nhưng rồi nhà tớ chuyển lên hà nội thật chán chít đi được ,sao dân hp va hn ko thể hoà hợp được ,hôm vừa rồi đang ngồi học có thằng ngồi đằng sau đọc truyện làm những ngày còn học 12 buồn quá đi
  3. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi ,tao thấy mày có vẻ chán cảnh sống xa nhà rồi hả , thế mày sang đấy làm gì ,đang ở VN với bạn bè lại chuyển sang CANADA ............. Giờ lại kêu nhớ nhà với chả nhớ người yêu , lại nhớ thằng Hải chứ gì ?
    Nhất mày ....... Bây giờ thì tao cũng chỉ biết thông cảm cho mày thôi chứ cũng chẳng giúp mày hết nhớ nhà được đâu ...
  4. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một lí tưởng và một lí do riêng để xa nhà
    đối với dương
    Dương không nên buồn mới sang không có nhiều bạn sau một thời gian sẽ quen liền đó la cảm giác của những người mới xa quê mà
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Cho hỏi thăm tí nhẩy? Bạn lethuyduong gì gì ấy có phải là Lê Thuỳ Dương học lớp A5 khoá 2000-2003 vừa mới ra trường không? Thế giờ nhớ người yêu là thằng Hải học cùng lớp hả? Thằng đấy nghe nói trước có scandal là ăn lá trúc đào để bọn cùng lớp chung tiền trả cho 100.000đ cơ mà, khiếp thật. Chẹp chẹp, xem chừng dạo này nó bết lắm, bạn xem thế nào gửi xèng về cho nó đi!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  6. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi ,nhầm rồi !
    Dương này trước học 10a13 thái phiên khoá mới vào năm nay ,nhưng mới học được 1 thời gian đã phải sang nước ngoài chứ ko phải Dương mà anh metallic_moonlight nói đến đâu . Trước nó học cùng em mà .
  7. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    hehe. Sao trùng hợp thế nhở. Hội cận nhầm nhọt à. Nhầm thì chắc nhầm Dương thôi , còn Hải chắc là đúng. .



    http://yen.1vn.net 
     
  8. Lethuyduonght

    Lethuyduonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ bây giờ các anh lấy em ra làm chủ đề để nói ạ. Em có nhớ người yêu thì làm sao các anh biết được em có nhớ nhà làm sao biết được . Cái thằng ukyo la nó bốc phét anh đấy . Đánh cho nó một trận . hihih .
    To Lương( ukyo): Lương cho tao gửi lời hỏi thăm các bạn trong lớp nhé . Cám ơn mày .mà mọi người học hành thế nào rồi
    Em muon noi yeu anh nhung chi so anh "uh"   !!!
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Oh, sorrỳ nha em Dương thân mến! Chẳng qua anh nhầm nhọt sang trồng trọt 1 tí thôi! Cơ mà nếu em có lòng thương với cái thằng Hải mà anh kể ở trên thì em cũng có thể send 1 ít dollars về cho nó cũng được. Cơ khổ, dạo này thấy suốt ngày mò ra quán chị Hà uống chịu sữa đậu nành! Tội nghiệp nó ghê, chắc hồi đấy lỡ nuốt hơi nhiều nhựa trúc đào đâm ra thế! Mà nghe đồn là hình như chiều nào cũng đứng trước cổng trường Thái Phiên vừa hát líu lo vừa ...solve the problem cơ!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thằng hội nó nhầm sang người yêu cũ rồi...
    cái thằng ăn lá trúc đào năm xưa bây giờ thế nào rồi
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     

Chia sẻ trang này