1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người bắt đầu tập làm thơ(miễn bình luận)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nuocmatquy, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Dành cho những người bắt đầu tập làm thơ(miễn bình luận)

    Lưu Thủy

    Về đâu

    Anh sẽ đi và chắc là cũng đến
    Một nơi nào có thể sẽ không em
    Mỗi bước chân chắc là day dứt lắm
    Trên đường về cây cỏ ướt sương đêm

    Anh sẽ đi mà không hề ngoái lại
    Phía sau lưng em đã khuất trong chiều
    Sẽ rảo bước để không nghe tiếng gọi:
    Anh đã là anh của ngàn vạn thương yêu

    Anh đi về phía ngày tàn rồi như thể
    Chẳng gửi lại gì,một kỷ niệm cũng không
    Ở nơi ấy một mình em nhóm lửa
    Rồi một mình sưởi ấm mỗi mùa đông

    Anh đã đến bến sông này rồi đấy
    Sóng nước miên man không biết sẽ về đâu
    Nghe diệu vợi trong lòng câu hỏi:
    Em có còn em như ước hẹn mai sau.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Em đi về phía chiều tàn rồi ngút ngắt Một mình anh thức đợi một vành trăng Có lẽ cuộc đời cuối cùng là ảo giác Ở địa ngục trần gian vẫn thấy bóng thiên đường Anh không hiểu vì lẽ gì mà có ngày phán xét Ai chẳng lạc loài đi trong cõi nhân gian Nhưng tình yêu sẽ không bao giờ mất Đóa hoa rơi xuống đất rồi vẫn còn lại dư hương Anh tự hỏi có lẽ nào không tới được Những giấc mơ đâu đã bị bỏ quên Hãy nhớ nhé em ơi xin đừng khóc Nước mắt chỉ xát muối thêm vào những vết thương Em hãy nghĩ dù cho anh không đến được Nhưng đời anh cuối cùng vẫn chỉ có một mình em.

Chia sẻ trang này