1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho những người cô đơn vào các ngày T6, T7

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi trio, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    dành cho những người cô đơn vào các ngày T6, T7

    Đối với mỗi bạn trẻ thường những ngày cuối tuần là để dành cho người yêu sau một tuần lao động và học tập vất vả. Nhưng một số người thì những ngày cuối tuần quả là một thời gian dài vô tận và tôi là một trong những người đó. Có ai cùng cảnh như tôi không nhỉ? chắc là còn nhiều đúng không, chưa bao giờ vào room này nhưng hôm nay ghé qua và hy vong rằng sẽ gặp được những người cô đơn thứ 6,7 để kết bạn( Chỉ là bạn thôi) và cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc một mình.
    Mail: cuti_hn@yahoo.com
    ID: cuti_hn
  2. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mình cũng như bạn, chúng là bạn nhé ok.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    em thì cả tuần luôn các bác ạ, híc, bạn thân của em cũng làm việc công suất lắm nên em mới thấy thoải mái đó các bác ạ, tốc độ của nó là 2,1G cơ mà, híc, hầu như hôm nào nó cũng online 24/24 luôn, đúng là đời bất hạnh
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tại sao người ta lại nghĩ ra ngày nghỉ nhỉ, giá như suốt tuần làm việc có hơn không!!!!
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Người trên phố đi bên nhau rất vui ....
    Đêm nay anh sẽ đợi trời mưa, anh có cảm giác rằng ở một nơi nào đó....Em cũng đang nhìn mưa...!!!
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sao những người cô đơn không đi chơi với nhau nhỉ ?
    Như thế các ngày T6, T7 sẽ bớt buồn chán hơn
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với nhau thế thì hết cô đơn mất, bác ạ.
  8. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đi lang thang dưới mưa, nước mắt hoà trong mưa. Khóc vì lúc đó không ai biết mình khóc, khóc vì nhớ, vì buồn, vì cuộc sống đôi khi thật trớ trêu thích đùa dỡn mọi người. Hay vì em quá ngây thơ và non nớt trong cuộc sống.
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    tui ăn rồi suốt nngày chỉ có chui lên net thôi à, khôg có việc gi làm cả,rảnh rỗi lắm
  10. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này