1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho những người cô đơn vào các ngày T6, T7

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi trio, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bác nói đến cô đơn thứ 7 và nói về nỗi cô đơn của kẻ không có tình iu phải không? Có sao đâu. Không có tình iu thì mới tha hồ đi nhậu nhẹt như mấy bác trai kia chứ.
    Tôi đã từng hết cô đơn vào một số thứ 7, nhưng điều đó chẳng kéo dài bao lâu. Thời gian "cưa cẩm", chàng dường như dành hết tâm trí và luôn mong muốn ở bên tôi vào những thứ 7. Rồi dần dần, có vẻ như chàng là người mau chán, hoặc tôi không đủ khả năng làm chochàng luôn vui vẻ, thế là chàng không ở bên tôi tất cả những thứ 7 như trước. Lúc thì: "Mấy anh em hẹn đi nhậu. Lâu lắm không gặp nên phải đi thôi. Em thông cảm nhé. Anh sẽ đền sau". Lâu lâu chằng rủ tôi đi cùng, nhưng chàng biết thừa là tôi không thích nhìn chàng say sưa, mà có tôi bên cạnh thì chàng sẽ chẳng thể tha hồ vô tư "tán phét" được.
    Thế là lại quay trở về với những chiều thứ 7 nao lòng. Cô đơn, nhưng không một mình. Mấy đứa bạn gặp nhau mỗi thứ 7 để hỏi: "Vẫn chưa có gì hả mày?" rồi cùng cười vang và tán phét.
  2. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn chứ, nếu bạn định đi với bạn trai của bạn đến cái đích cuối cùng của tình yêu là một đám cưới thi tại sao bạn không có những hành động nó phù hợp với những cái lí do đơn giản là nhậu của bạn trai bạn nhỉ. Nhầu thì thiếu gì chỗ để nhậu mà nhậu say sau đó được em yêu đưa về thì có phải tốt hơn không hay là mong muốn nó nhậu song rồi khi về thì đâm vào cột điện đi cho song nợ và nếu bạn làm cho bạn trai của bạn không được thoải mái khi có bạn đi cùng thì đó cũng là một điểm không tốt nữa, vì nếu như thế sau này có gia đình rồi anh ta cũng không đưa bạn về nhà nhạu mà toàn phải đi quán để nhậu, mà đi quán nhậu thì lắm tệ nạn, .........
    Chuyện đó cũng không phải của tôi nhưng đó là chuyện tôi nghe được từ cô bé của thằng bạn lúc nào cùng kè kè với nó nói thế và thấy cũng đúng thôi.
    Goodluck,
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, mình giới thiệu bạn vô nữa nghen! ;-), vì cũng có mấy người giống mình, cái tuổi mà lẽ ra đã có một mái ấm như nhiều bạn bè khác nên tuy miệng nói là chưa đến lúc nhưng mà thật ra trong lòng đang như khát khao điều gì đó. Hi hi mà cái điều gì đó chưa thể thành hiện thực thì mình vẫn là "những người cô đơn vào cuối tuần". Nói cô đơn thôi chứ không phải là không biết làm gì vì mình vẫn về nhà, dành chút thời gian cho ngoại, gia đình.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    offline đi đồng bào ơi, ngồi tán phét lung tung thật khoái chí....
  5. Tui thì cô đơn suốt tuần luôn!
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cả đời luôn !
  7. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    các bạn cứ nói thế nào, thứ 7 vừa rồi mình online mà có thấy đồng chí nào trên này đâu, Các chú toàn lặn đi đâu có thấy mặt mũi ai đâu. Chán chẳng buồn chết
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chả thấy cả nhà "op lai op liếc" gì cả nên tối T7 tớ "đành" offline với vài bạn cùng cảnh ngộ cho đỡ buồn
  9. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui,những người "cô đơn" mà offline thì đâu fải là cô đơn nữa.Tui thì buồn ra Nét,chán thi cà fê 1 mình. Thế mới là cái thú của người "cô đơn" chứ.Các bác tính offline để âm+ âm= dương hả? Fản đối offline nha ai đồng ý với tui hả?
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao nhiều người như mình thế nhỉ ? Nên chăng thống kê thử xem có bao nhiêu người như mình để còn tự an ủi cái các bác nhẩy .

Chia sẻ trang này