1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho những người cô đơn vào các ngày T6, T7

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi trio, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với nào.
    Vợ con nó bỏ đi mất rồi, cả tuần ngày nào cũng buồn a.
    mail: nguoivodanh2520
    đuọc chưa nhỉ, bác nào là chủ hội đấy hôm nào cho anh em gặp mặt cho đỡ buồn đi, ở nhà buồn thí mồ.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần nào cũng vậy, cứ tối đến là hắn lại ngước lên bầu trời đầy sao và mong ngôi sao băng lại xuất hiện. Mỗi lần ước mong hắn lại vạch vào bức tường trước nhà. Giờ đây khi nhìn lại những vết gạch chi chít làm bức tường như một chiếc lưới đang bủa ra từ tay bác ngư dân trong ngày bão tố.
    Đứa em oà khóc khi thấy hắn đến tuổi này rồi mà vẫn lủi thủi nơi góc nhà cuối tuần. Bố mẹ thì lo lắng vì đứa con mình quá thu mình trong 4 bức tường.
    Ngày qua ngày, bạn bè đều có người để san sẻ niềm vui nỗi buồn. Riêng nó thì chỉ biết trút tâm sự vào dòng nhật ký. Lần đó, đi du lịch. Thói quen khiến quyển nhật ký thân thiết lại nằm gọn trong ba lô. Cái nắng, cái gió của biển ban ngày, sự yên tĩnh, tiếng thở của biển ban đêm làm hắn chìm đắm trong ảo tưởng.
    Chợt tỉnh dậy quyến nhật ký biến mất.
    Mai nghĩ tiếp, hihi
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    híc , hoá ra chú mày vào đây than mới chả thở . Anh đã bảo chú roài , khi đó cứ kiếm anh , chú cứ vào đây thế này các em xinh tươi lại tưởng bở , chú lại chẳng có thời gian đi ham hố với anh , khi đó chú lại trách anh không gọi cho chú
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1

    người người cô đơn , nhà nhà alone
    cái thân em đây này ,muôn đơi đi làm mối cho bạn bè , cái tình duyên của mình thì đẻ ruồi nó bâu
    cơ bản là cũng tại vì xấu gái
  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hờ..sao mọi người lại không gặp nhau vào một ngày thứ sáu nào đó nhỉ ?
    hay là thứ sáu tuần kế tiếp của tuần sau
  6. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ CN, ngồi vắt vẻo trước PC
    Tự nhiên thích online để mọi người biết đang rỗi rãi
    Ngồi bói xem tối nay có ai mời đi chơi không?
    Có - Không - Có...
    Vậy là không ai mời thì vẫn cứ đi một mình.
    Nhỉ...

    Được Sonata_No7 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/07/2004
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại ko gặp nhau nhỉ?
    Nhưng toàn phụ nữ, có lẽ ở nhà thì tốt hơn. Hẻo quá!

Chia sẻ trang này