1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người con gái không được tặng hoa vào ngày 20/10.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitcon_kid, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    k biết chị này bao nhiêu tuổi ?
    Thời nay có vẻ như ng tốt tính hầu như hem có ng yêu , số có ng yêu đa số là người xấu tính và 1 ít ng tốt tính còn lại .
    K biết có cái anh chàng nào đụng phải chị mà lại k nhận ra đây chính là cuộc đời của anh ta không . Cứ chờ rồi sẽ tới . :)>-
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có lần được nghe con bạn kể chuyện ký túc xá nữ ngày 20 tháng 10. Có phòng hoan hỉ tấp nập, phòng thì lại đìu hiu, thậm chí cả phòng nhìn nhau khóc vì ngày của phụ nữ mà không có nổi một bông hoa nào... Ngậm ngùi thay...
  3. tuliptimhn

    tuliptimhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhập hội này với nhé, hơi ăn gian một chút vì thực ra mình cũng nhận được một bó hoa nhưng không phải từ người đặc biệt. Giá như .... Thôi tỉnh thôi, chắc chả bao giờ đâu.
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của các bạn nữ xinh đệp thế nào ạ?
    Sáng nay tớ ngủ dậy cũng chẳng nghĩ gì về ngày này cả, thật sự k có gì đặc biệt để nghĩ. Nhưng vừa đến trường thì thấy có một lẵng hoa theo fong cách châu âu được đặt trên bàn của chị lễ tân xinh đẹp trong trường. Ah, hôm nay 20/10 đấy.
    Trưa học đến 2h mới mò về được đến nhà, cái nắng gay gắt làm mình hoa mắt chóng mặt, phải đập đầu ngay vào cái khăn để rửa mặt cho tỉnh. Ăn vội vàng nửa bát cơm rang để xem lại bài thảo luận chiều còn lên trường.
    5h tắm rửa vội vàng chạy lên trường, nhìn vào đống sữa tắm và chọn mùi Shea. Mình thấy một ngày của mình thư giãn và thoải mái nhất là lúc chọn sữa tắm và lotion, có 16 lọ cho cả tuần. 6h15 đến trường lại thấy thêm 1 túi quà to tướng ở chỗ chị lễ tân haizzz. Gái xinh thì sẽ có quà.
    11h16 rồi, ngày trôi qua vội vã và mệt mỏi hơn.
    Những ngày tới, sẽ còn cô đơn hơn nữa... !!!
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mình ko được tặng hoa nhưng cũng thấy quen rồi , bó hoa cuối cùng mình nhận chắc cũng cách đây tới 6 , 7 năm vào SN rồi . Giờ chẳng ngày nào mình được nhận hoa nữa cả ,thấy bình thường chắc quen rồi :)
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    20.10

    Chiều ngồi soạn cái tin nhắn cho cả list. Viết rồi lại xoá! Không còn trẻ trung như ngày xưa mà nhắn loạn lên thế nữa.

    Trên đường về, thấy hoa đẹp mà chạnh lòng. Giờ muốn mua bó hoa tặng người mình yêu cũng không là đơn giản...
  7. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hnay tặng hoa xong mà về buồn quá, hu hu
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng già cái suy nghĩ như a Hoàng rồi...Ko còn như năm trước nữa,nhắn bao tin chúc mừng,giờ mình thực tế hơn,sống làm sao để những người phụ nữ yêu thương mình thấy mình hạnh phúc là được rồi...
  9. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như giữa Hà Nội xô bồ , ồn ã này vẫn có người quan tâm hỏi thăm xem ngày hôm nay của mình diễn ra như thế nào, nhiều niềm vui hay không. Thế cũng là 1 chút an ủi cho trái tim đang bị khuyết 1 nửa rồi.
    He. Dẫu Hà Nội vẫn còn có người vô tâm như thế nữa

    Chuyện kể rằng có nỗi nhớ ko tên
    cà phê đắng
    hoà nỗi buồn rất đắng
    Ngày trái tim rớt bên thềm
    gió lặng...
    ...Ta giật mình
    để nỗi nhớ chao nghiêng.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chạnh lòng :(
    Tìm 1 người yêu thương mình để yêu thương mà sao khó thế. Sẽ lại cứ mãi mãi cô đơn và chạnh lòng vào những ngày lễ thôi: 8/3, 20/10, SN và 14/2. Ôi, 4 ngày đáng ghét.

Chia sẻ trang này