1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người đang cô đơn .... hãy vào đây!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tri_Chi_new, 16/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người đang cô đơn .... hãy vào đây!

    Nếu bạn được ban một điều ước để được yêu thêm một lần nữa, bạn sẽ chọn yêu người bạn đang yêu đơn phương hay yêu một người hoàn toàn mới? Hay suy nghĩ cho kỹ nhé vĩ bạn chỉ có một điều ước mà thôi đó nha, sai lầm trong lựa chọn sẽ dẫn tới những hối hận sau này. Nào, bi giờ hãy bàn luận về chuyện này ........
    <br><br>


    TCTC
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên ước rằng đừng là T/Y vội ?! Thật đấy,nghĩ kỹ mà xem..!
    Kieu Ly
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thưa các liền chị!
    Trong đời thằng em dại này chưa hề gặp ông bụt nào cho em nổi tới nửa điều ước. Cho nên em là em cứ ước văng mạng.
    Liền chị dạy rằng : "Nếu bạn được ban một điều ước để được yêu thêm một lần nữa..." Thất lễ với liền chị, chứ không cần ai phải cho em điều ước nào hết em cũng cứ yêu thêm không phải là một lần mà là vô khối đấy ạ.
    Còn liền chị viết mà rằng : "yêu người mà bạn đang yêu đơn phương hay là yêu một người hoàn toàn mới..." Em xin thưa. Thầy bu em có dặn rằng cái nghĩa yêu đương là nghĩa trăm năm cho nên có ong **** gì thì ong **** khi đã nên duyên với ai rồi thì cố mà ăn ở cho trọn tình. Thế thôi. Các bác, các chị bây giờ Tây học nhiều quá, nhiều khái niệm quá : "yêu đơn phương", "hoàn toàn mới". Em thiển nghĩ sao các liền anh, liền chị bây giờ cứ làm to cái chuyện trai gái đưa tình mà quên cái nghiệp kiếm ăn bỏ vào mồm.

Chia sẻ trang này