1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người đang Thất Tình !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi trangcats, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcats

    trangcats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người đang Thất Tình !

    Chào mọi người! Và đặc biết là chào những B và G đang thất tình!
    Tại sao bạn lại thất tình?tại sao bạn đang phải đau khổ vì yêu?tại sao bạn phải khóc vì yêu?Khi bạn đang yêu đang hanh phúc thì bạn có thể kể và chia sẻ niềm vui đó với bất cứ ai. Nhưng khi bạn đang thất tình thì bạn có kể được với ai ko?bạn có thấy mình hơi phiền hà khi bắt 1 người bạn ngồi nghe mình than vãn hay khóc lóc vì yêu ko? Khi bạn tâm sự thì bạn muốn được nghe an ủi như thế nào?_(( Thôi, quên nó đi. Đời còn dài trai (gái ) còn nhiều. Tội gì mà phải khóc lóc vì 1 người như vây...v...v..))rất rất nhiều những lời an ủi và động viên. Nhưng họ có phải là bạn ko?những người bạn đó có biết bạn yêu như thế nào ko? Nếu chỉ là yêu chơi bời thì chẳng ai phải đau khổ vì yêu cả. Nhưng nếu yêu thật lòng và yêu bằng cả trái tìm thì sẽ rất đau khổ khi ko còn được yêu và ko được yêu người mình yêu nữa....
    Có rất nhiều bạn yêu bằng cả trái tim mình và nguyện trao tất cả những gì mình có cho người mình yêu và những người đó còn có thể điên vì yêu,chết vì yêu.Nhưng, ngược lại đối phương chỉ yêu bạn bằng con mắt.Chỉ coi bạn như 1 trò giải trí, thích thì tìm đến ko thích thì bỏ đi bất cứ lúc nào.Biết là vậy nhưng ta vẫn yêu, yêu 1 cách điên cuồng,nồng cháy..... Yêu mà! Mù quáng lắm.
    Khi đang yêu thì trong mắt bạn toàn những điều tốt đẹp. Còn khi bạn thất tình thì sao nhi? Lúc đó, trong con mắt của bạn cái gì cũng chán chường và u ám.Chỉ cần nhìn thấy còn đường khi xưa 2 đứa hay đi, chỉ cần nhìn thấy quan cafe 2 đứa hay ngồi dí dủm uống nước, chỉ cần nghe 1 bản nhạc mà 2 đứa cùng thích, chỉ cần nhớ tới 1 kỷ niệm dù buồn hay vui......Thì khi đó nước mắt của bạn lại rơi,rơi mà bạn ko biết là đến khi nào nó mới ngừng lại.
    Người ta thường nói, khi yêu thì có rất nhiều chuyện để nói và tâm sự. Còn khi đã chia tay thì chẳng còn gì để mà nhắc tới. Tại sao lại vậy nhỉ? Theo như tôi thì tôi thấy khi bạn buồn nhất thì khi đó mới là lúc bạn thật sự cần nói ra. Và nếu như có nhiều điều thầm kín hoặc kho''nói và ko thể nói cho người nhà hoặc bạn bè thân quen biết thì bạn hãy tìm tới những người bạn mà mình chưa bao giờ gặp chưa bao giờ biết mặt của bạn đó thể nào để tâm sự.Vì khi đó chẳng ai biết bạn là ai và chẳng ai biết ai là bạn
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói hẳn là thất tình thì cũng ko phải bởi vì chia tay mối tình đầu và cũng là mối tình cuối thì mình thấy trên đời này ko còn có 1 ai đáng để cho mình tin nữa chứ đừng nói gì đến yêu cả.Ko biết you là B/G nhưng những dòng suy nghĩ của bạn cũng trùng với những suy nghĩ của mình.Dù biết là khi yêu mọi cái đều trở lên tốt đẹp xung quanh mình thì bao phủ toàn 1 màu hồng.và đến khi chia tay mọi thứ đều trở thành 1 màu đen...
    Nhưng lại có 1 B nói với mình là "A ko yêu ai thật lòng nhưng cũng chẳng dối lừa ai?"2 câu này rất mâu thuẫn với nhau,nếu đã ko yêu thật lòng thì chỉ có đi lừa nhau mà thôi,còn coi TY như trò đùa thì đâu còn gọi là TY đúng ko?
    Nhưng mình ko nghĩ là khi yêu nhau thì có rất nhiều chuyện còn khi đã chia tay rồi thì chẳng còn gì để mà nhắc tới,mình thì hoàn toàn ngược lại,khi yêu nhau chỉ cần 2 đứa ngồi bên nhau là đủ nhưng khi đã chia tay rồi thì lại có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.Như EX of mình chẳng hạn,mặc dù chia tay đã lâu,t/g of că 2 cũng ko có nhiều nhưng bọn mình vẫn liên lạc với nhau qua ĐT,cả 2 cũng hay nhắc lại chuyện xưa,nhưng nghĩ mà cũng vui vì ca2 cùng nhận thấy rằng 2 người bước đi trên 2 con đường riêng khác nhau có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều khi cả 2 bước đi chung trên cùng 1 con đường,và chia tay có lẽ là 1 sự lựa chọn sáng suốt.Nhưng bây giờ người ấy nói với mình là người ấy sắp đi làm ăn xa,mấy năm sau mới trở về kể ra cũng buồn thật buồn.Buồn thật đấy nhưng rồi all sẽ qua thôi đúng ko?vì mình luôn tâm niệm sau cơn mưa trời lại sáng.Và nếu như buồn thì cố gắng tập trung vào công việc sẽ hiệu quả hơn là cứ ngồi mãi 1 chỗ mà gặm nhấm nỗi buồn,now mình đặt công việc lên trên hết.
    "Lúc bé cứ tưởng yêu là cưới nhưng lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay".
    Rất vui vì you đã lập ra cái topic này,hi vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn,đây là số phone of mình:0957 582 982.
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bị con gái đá nhìu quá nên không biết đau là gì nữa rồi . Cuộc đời là thế, tình đời ấm lạnh! Chúc mọi người sớm qua vượt qua những khoảnh khắc này, cuộc sống còn nhiều điều để phấn đấu.
  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    MOD Silent_knight bị đá rồi đấy nhá. Có khi vào chỗ hiểm rồi đấy nhá. Yêu cầu chị em tránh xa MOD ra!
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình nói về EX như 1 kỉ niệm thế mà có người lại nói là mình nói xấu EX chứ,thật nực cười,người ta bảo ko yêu thì làm bạn cũng đâu phải điều gì xấu,đối với mình tất cả đã qua đều là kỉ niệm,riêng với EX mình luôn tôn trọng anh ấy dù biết anh ấy sắp đi xa.
    "Người yêu ơi cho dù em biết anh ko về về bên em thì em vẫn ko hề than trách anh dẫu là nhớ người vì khi yêu em chẳng mong ước chi cao vời lớn lao chỉ mong sao anh đừng mong dối trá đánh lừa trái tim ..."
    Phải biết vui khi lòng buồn rũ rượi
    Phải biết cười khi tan nát trái tim ta
    Phải biết mỉa mai khi dập vùi cay đắng
    Phải biết khinh người khi họ trót khinh ta

    Được khuepham sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 15/06/2007
  6. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Hic, cuối tuần này người yêu mình đi lấy chồng rồi?
    mặc dù hai đứa vẫn thương nhau nhưng ko còn thay đổi được gì nữa?@!!!!!!
    Em mời về dự ...... nhưng làm sao mà có thể về để rồi nhìn thấy em chính thức thuộc về người khác cơ chứ?
    các bác ơi, em phải sống sao đây??????????
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: "...không đau vì đã quá đau, mất cảm giác đau rồi em..." (1 đoạn karaoke)
    vàng 2: "siêu chắc siêu bền...chịu va đập tốt " (1 đoạn quảng cáo)
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu mới đau làm sao ai hiểu đuợc phát đau này ngang với vài chục viên AK chui qua người ngồi chiều Hải Phòng mưa tầm tã gió rất to mưa bão mà ....lại nhớ những ngày đầu tiên nơi đây sao cô quạnh quá ....ngồi ngắm mưa rơi nghe romantic ....không có gì trên đời thê thảm hơn
  9. trangcats

    trangcats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dành cho một người tất cả tình yêu ko có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn,đừng hy vọng tình yêu sẽ được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu ko:Hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn!
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái topic này bị khóa rồi chứ?

Chia sẻ trang này