1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người đang Thất Tình !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi trangcats, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, nghe mọi người nói tiếp đi bạn!
  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác mà người yêu của mình tâm sự với người con gái khác vào 12h đêm, nói chuyện qua điện thoại cỡ 1 tiếng, mà thậm chí ko thèm gọi điện hỏi thăm mình lấy 1 câu, tỏng thời gian mình bị ốm, và 2 đứa lại đang giận nhau! có ai có cái cảm giác này chưa ? nó như thế nào ? còn tôi, cảm giác con tim bị bóp nghẹt! mỗi lần nhớ đến tôi thấy nghẹt thở, tôi ko thể chịu nổi cảm giác đó! nếu anh ta nói chuyện với tôi về ng con gái đó đã đành, nhưng anh ta lại luôn dấu tôi liên lạc với ng con gái đó! ng con gái đó biết tôi và anh, vậy mà thỉnh thoảng nháy vào máy DĐ của anh, để rồi anh gọi lại, tôi có hỏi anh, thì anh nói dối rằng thằng bạn anh! và tôi quyết định chia tay! bgiờ tôi chẳng còn thiết j nữa ? tôi cảm thấy c/s ko còn j thú vị nữa! tôi cố gắng quên anh, anh muốn tôi quay lại, nhưng tôi ko thể quên đc hình ảnh ng con gái kia và anh! tôi ko thể quay lại.
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà cô bé lang thang ghê quá nhỉ không nhầm còn thấy bạn bên http://vnlove.com nữa đúng không ....Mà lạ nhỉ con gái cũng thất tình hay sao ...tôi cứ tưởng con gái ngày nay làm gì có tim ...hay tôi lại nhầm nhỉ
    Không sao đâu khi đau ...thấy mình có nguy cơ nhận một lỗi đau thì tốt hơn hết đừng để nó kéo dài mà hãy cho nó đau đến cực điểm rồi kết thúc còn hơn !
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng gặp người quen ? nhưng mình ko fải bên đó đâu. chắc ai đó trùng nick thôi!
    Ai bảo bạn con gái ko có TIM ? ai mà chẳng có TIM, nhưng TIM người đó có TÌNH ko mới là vấn đề! có lẽ bạn gặp fải ng con gái nào đó có TIM mà ko có TÌNH, nên bạn đã "nhầm" ?
    Hic... nói thì đơn giản, chứ làm thì chẳng đơn giản chút nào! muốn quên đi 1 người sao mà khó quá vậy ?
    Ai chẳng có nỗi buồn
    Đâu fải toàn chuyện vui
    Có mưa nắng đấy thôi
    Hết oi trời lại rét.
  5. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm nhiều lần bị đá em đúc kết ra một điều " Mình không nhanh chân đá nó thì nó sẽ đá mình...sống phải tàn nhẫn "
  6. ___Cristiano_Ronaldo___

    ___Cristiano_Ronaldo___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải thất tình nhỉ? Mình cũng từng trải qua rồi, thấy cũng vui, thất tình càng nhiều nghĩa là yêu thật nhiều....
    Khi mà người ta đã ở tận đáy của địa ngục, thì trần gian cũng là thiên đường...Thất tình thì cũng đã có gì là buồn, thiên đường có vắng em thì cũng vẫn còn những thiên thần khác cơ mà, vì thế sống phải thật vui, kô vui thì đừng sống, mùa thu tới rồi, gió sẽ mang về tất cả, cả em nữa.......
  7. ___Cristiano_Ronaldo___

    ___Cristiano_Ronaldo___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dạo này còn yêu nhiều không em? Lâu lắm mới vào lại gặp người quen......Có vẻ em đã trưởng thành nhiều nhiều.....
  8. trangcats

    trangcats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ko có xiền, buồn thật đấy. Xa người thân, buồn thật đấy. ko có bạn bè, buồn thật đấy......Một cơ số nỗi buồn nữa làm cho tui cảm giác thấy.....buồn! Nhưng sao thất tình thì lại khác nhỉ, nó ko phải là nỗi buồn đơn giản nữa. Nó thật khó chịu và khó chiều. Phải miêu ta sao cho đúng với cảm giác bi giờ của tui nhỉ??? chán nản, khó chịu, tui thân, thất vọng, mệt mỏi, khóc và cười như nhau...........!. Tại sao lại có người nói con gái ko có trái tim? con gái có chứ, con gái khi yêu thì yêu bằng cả trái tim mình. Chắc là ai đó là người đến sau thôi. Mới cả xã hội mà, phải có người nọ người kia thì mới có chuyện để mà nói chứ.
    Làm thế nào để quên đi người mình ko muốn quên? làm thể nào để ghét người minh yêu mến nhất. Làm thế nào để trái tim bớt đau khi nghĩ tới người ấy????? làm thế nào để làm thế nào đây?
  9. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chưa có tình nào chứ chả nói là thất , vào động viên các bạn được yêu nhiều, hoá ra " thất" tình khổ thế này hở ?
  10. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này