1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU : Bạn làm gì nếu cả bạn và người yêu đều muốn làm điều ấy ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1294, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU : Bạn làm gì nếu cả bạn và người yêu đều muốn làm điều ấy ?

    Tôi rất phân vân khi viết ra những dòng này. Nếu các bạn thật sự chia xẻ và cảm thông thì hãy cho tôi lời khuyên, còn nếu các bạn lên án thì.... xin lỗi tôi không cần những lời chỉ trích đó
    Tôi và cô ấy yêu nhau. Dĩ nhiên là khi yêu nhau, con người ta không tránh khỏi những lần thể hiện tình cảm đối với nhau bằng hành động. Tôi yêu cô ấy lắm và không bao giờ muốn một điều gì xấu xảy ra đối với cô ấy.... Chúng tôi đã quy ước với nhau là chỉ sẽ "kiss" và không vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng.... đã hơn một lần tôi đã có những suy nghĩ không hay khi tôi ôm và hôn cô ấy... Rất may là những lúc đó, chúng tôi đang ở nơi không thể làm việc ấy. Sau này, cô ấy cũng thú nhận thành thật với tôi rằng cô ấy cũng muốn điều đó.... Và tôi đã có một lần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Tôi và cô ấy đều thống nhất rằng chúng tôi còn quá trẻ để đi quá giới hạn và chúng tôi không được làm thế vì phong tục, tập quán, vì gia đình, và vì cả bản thân cả hai. Chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ không đi đến những nơi nào chỉ có riêng hai chúng tôi....
    Nhưng... Điều đáng nói là tôi vẫn không thể từ bỏ được những suy nghĩ xấu xa của mình khi tôi ở bên cô ấy. Tôi biết rằng như thế là không phải với cô ấy, nhưng có lẽ phần "người" trong tôi đã bị phần "con" đánh bại rồi chăng?
    Giúp tôi với.... tôi không thể ngừng ám ảnh về việc đó.
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tôi chỉ có 2 từ thôi ! Nên giữ ! Nghe hay không tuỳ bác ! nhưng thật sự là như thế !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau thì không ai lại không muốn chuyện đó cả. Có gì mà phải nói là "xấu xa"? Không lẽ cứ ai làm chuyện đó đều là xấu xa cả à? Thế thì tôi sợ là trên đời này hơi bị nhiều người "xấu xa" đấy.
    TAQ
  4. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    bạn và cô ấy hãy cưới nhau đi , lúc ấy sẽ được thoải mái hơn đấy.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ừm vấn đề này hóc búa lắm, tôi nghĩ có bạn đã có biện pháp đúng rồi còn gì. phần con và phần người chỉ là cách nói văn hoa thôi. đã là con người thì sao tránh khỏi những lúc xao lòng, tôi không cho đó là xấu, chỉ là chưa được tốt thôi nhưng tôi nghĩ việc đó tốt nhất là chưa nên. Hạnh phúc là tự mình nắm lấy. hãy luôn nghĩ đến tương lai đẹp đẽ ở phía trước, luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất và dùng những lý tưởng đó để đánh bại những gì bạn cho là xấu.
    Hãy đặt tôi vào hoàn cảnh này tôi sẽ chẳng thể nói cho bạn biết tôi sẽ hành động ra sao. nhưng hiện tại thì tôi sẽ nói không.
    con người là hay bị cám dỗ sa ngã, chỉ có niềm tin có thể vực dậy được con người. thế nên hãy cố tạo niềm tin.
    to: girl_xa vắng: không thấy là người ta còn đang đi học à, cưới rồi, được thoải mái rồi thì sau đó sẽ ra sao. lấy gì mà ăn, rồi kết cục lại chia tay, anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Vỡ nợ
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Hay không thì đăng ký trước cũng được ! rồi sau này cưới sau ( khi đủ điều kiện về tuổi tác ,công danh sự nghiêp , ...... ) ! còn chuyện đó có thể làm ngay không phải suy nghĩ gì cả vì trên pháp luật đã là vợ của mình rồi ! hơn nữa 2 người thật sự cơ mà !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    U hổng hiểu ý tui rùi.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman

Chia sẻ trang này