1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người đang yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomuop_ct, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    yêu mà đã thế , lúc lấy nhau cô ấy thành mẹ của anh mất thì sao?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đúng là cô ta ích kỉ thật,nhưng đó cũng là tình yêu của cô ta dành cho anh,anh hãy nói suy nghĩ của anh cho cô ta biết,anh cần một không gian riêng của anh,anh còn công việc,còn bạn bè,còn bao nhiêu điều anh muốn làm,và nói cô ấy hãy hiểu cho anh,tôi chắc rằng cô ta sẽ hiểu anh.
    QUA,TÔI NÓI CŨNG TINH TƯỚNG ĐẤY CHỨ
    ĐỀ BÀI DANH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU,CÒN TUI CHƯA YÊU,CÓ PHIỀN PHỨC GÌ KHÔNG MẤY ÔNG ANH.
    bazen
  3. vk_h1

    vk_h1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chao cac ban .
    Toi rat vui mung vi doi bong yeu thich cua toi da chien thang. Doi Han Quoc ma toi yeu thich da khong phu long mong doi , va gio day toi van con duoc tiep tuc co vzu cho " con loc Chau a "
    Cac ban co cung la Fan yeu thich khong ?
    [no burn]
  4. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ ràng với cô ta bạn ạ,không chịu nổi rồi thì sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc đấy...!Nếu cô ta không hiểu cho bạn thì chỉ còn cách mua một cái xích về và .....cho cô ta một tuần xám hối xem!Hiệu quả đấy chứ!Good luck!
    Thoi gian quyet dinh tat ca
  5. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ không phải giam cầm lẫn nhau. hình như cô ấy sợ mất bạn. tình yêu ích kỷ như vậy đấy. good luck.
    Trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
  6. nmucccg-Binh

    nmucccg-Binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bạn 1 câu thôi, chắc chắn sẽ đúng, không bao giờ sai đâu, lúc đầu thì vậy, lúc sau sẽ bớt đi mà.
    " Từ từ cháo cũng sẽ nhừ thôi" !!!!

    Nothing Imposible !!!
  7. cobedethuong2088

    cobedethuong2088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co nguoi yeu nhung chua bao gio minh giu anh ay cho rieng minh ca.Minh nghi ai cung phai co quyen tu do khong ai co the danh cap quyen tu do cua nguoi khac.Nguoi yeu minh cung chua bao gio noi mot cau gi co ve nhu ra lenh cho minh ca.Neu co nguoi yeu ma mat tu do minh tha chon tu do!!
    hoa mai
  8. meomuop_ct

    meomuop_ct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì những lời khuyên vừa qua nhưng chắc mình làm các bạn thất vọng : chúng tớ đã chia tay rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn thật sự.
  9. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc bạn phải để cho cô ấy thật tin tưởng ra thì chẳng còn cách nào đâu ... con gái rất ích kỉ , đó là biện bạch của tình yêu mà .Hãy làm mọi cách người ta hiểu rằng người ta là số 1 (tât nhiên không có số 2 ) và là duy nhất ..... bạn có thể phản kháng lại đôi chút khi cô ấy muốn "kìm kẹp" nhưng nhẹ nhàng thôi nhé , con gái yêu bằng tai đấy .


    LADY MARMALADE
  10. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ôi yêu sao mà khổ thế,hên là tui chưa có mối tình vắt vai nào,không thôi thì dời tui coi như tàn úa,yêu làm gì,ăn hàng sướng hơn,thấy ý kiến của tui cũng có lý đấy chứ
    bazen

Chia sẻ trang này