1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người Hà Nội đang sống ở SG

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Link_2me chưa vào Sg , đầu tháng 5 tới mới vào .Hiện đang đạp xích lô bên bờ Hồ kiếm tiền để vào SG thăm người nhà. đây.Trời HN hôm nay rét thật , giặt cái áo rét cẩn thận cất trong tủ, vậy mà vẫn lôi ra để mặc ...Đúng là RÉT tháng 3 bà già . ăn KEM có khác
    @linhk_2me: Vậy sutubienbong đặt trước một cuốc xích lô nhé?
    Đầu tháng 5 mới vô SG thì muộn rồi. Đừng chủ quan với rét tháng 3 nhé, ốm lăn đùng ra đấy là không đạp xích lô được đâu, lại càng lâu được vào SG.
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người ta nói quá nhiều đến hoa sữa Hà Nội mà ít ai biết rằng Hà Nội còn có hoa Ngọc Lan nữa.
    Hà Nội bây giờ còn bao nhiêu cây Ngọc Lan nhỉ? Từ rất lâu, anh dường như quên mất mùi hương Ngọc Lan. Giữa Sài Gòn. nơi mà mọi thứ đều nhanh và vội thì thoáng hương Ngọc Lan chậm đôi khi là một thứ xa xí phẩm. Hương Ngọc Lan không nồng, không ngây ngất, không khiến người ta nhận ra ngay lập tức nên dễ dàng bị lẫn vào muôn ngàn mùi khói bụi trên đường phố. Hương Ngọc Lan nhẹ nhàng, dịu dàng như những cánh hoa thuôn dài, trắng muốt, những cánh hoa lúc nào cũng nép mình e ấp chỉ người hữu ý mới để tâm tìm kiếm. Hương Ngọc Lan cũng có khi huyền bí, thoắt ẩn, thoắt hiện theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua, có khi cố tìm không gặp, có khi vô tình lại thoang thoảng nhu mì...
    Vậy mà tối nay trên một góc phố tình cờ, anh lại nghe thấp thoáng mùi hương giống Ngọc Lan, lại khiến cho anh có cảm giác nhớ Hà nội, cố gắng hít lấy hít để và dáo dác tìm kiếm, chưa tìm ra dấu tích thì đèn xanh đã vội vàng bật sáng, vậy là ào theo dòng người xuôi ngược. Nhưng vẫn tiếc nuối, giá như hương Ngọc Lan đừng dịu dàng như thế, giá như hương Ngọc Lan cứ thơm lừng cả phố, chắc nỗi nhớ sẽ mau vơi...
    Hương Ngọc Lan ngắn ngủi và mơ hồ ấy vô tình gợi lên những kỷ niệm ấu thơ của anh và chị. Chị anh ngày xưa tóc dài đen nhánh, còn anh thì lũn cũn tóc vàng hoe. Chị ngày xưa thường hay búi tóc, giấu một nụ hoa Ngọc Lan thơm ngát. Anh ngày xưa cũng muốn giấu hoa Ngọc Lan vào mái tóc ngắn ngủn, khét nắng, nhưng mà lại không dám , con trai ai lại làm thế, vậy là chọn một cách có vẻ khả thi và thực tế hơn, lại đầy nam tính đó là ...đút tủm vào miệng và nhai hoành tráng phết. Chị anh ngày xưa mảnh mai, dịu dàng như hoa Ngọc Lan, trong mắt anh lúc nào cũng là một nàng tiên xinh đẹp...
    Thế rồi anh xa Hà nội, xa những bóng cây Ngọc Lan. Rồi anh lớn, rồi chị lấy chồng. Chị thành một bà mẹ mệt mỏi, tóc ngắn trên vai, tóc chị không còn đủ dài để có thể làm thành một búi, nhưng Sài Gòn cũng chẳng cô gái trẻ nào búi tóc Ngọc Lan. Đôi lần ghé vội vàng thăm chị, chị ngày càng bớt vẻ mảnh mai, nhíu mày quát mắng những bé con nghịch ngợm, hai chị em vội vàng ôn chuyện ngày anh còn bé, ngày chị còn xuân...
    Tự nhiên lại nhớ Hoa Ngọc Lan
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết về Hà Nội làm mình cũng nao nao. Nhưng mình chỉ ra được vào mùa hè thôi. Chỉ nhớ cái nóng kỳ cục của Hà Nội, đến 12h đêm ngồi ở cafe Bảo Oanh mà cũng ko có 1 cơn gió nào. Nhớ những cơn mưa bất ngờ ào đến, từ trên cao nhìn xuống mờ cả con đường. Nhớ những lần 1 mình dạo chợ đêm Đồng Xuân tấp nập người qua lại, nhớ những lần dạo Hàng Dầu lựa giày. Nhớ những buổi sáng thanh bình ở bờ hồ, già trẻ gái trai đứng tập thể dục, truyện trò ríu rít. Nhớ sáng chủ nhật lượnc vòng quanh mấy cái hồ chụp ảnh, Nhớ con đường Thanh Niên thơ mộng. Nhớ những lần về quê thăm đình làng cổ kính. Sài Gòn - Hà Nội tuy xa mà gần, tuy gần mà xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (lần thứ 1 chục mà vẫn ko vừa ý thì chắc thôi luôn quá)
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 19/04/2006
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát...."
    Hà nội ở trong tim người đi xa một phần bởi những hương thơm rất đặc trưng cho từng mùa của nó. Giao mùa xuân hạ có hương hoa dâu da xoan - thơm mát như hoa sen vậy. Mùa thu, hoa sữa nồng nàn khắp chốn. Y không biết ngọc lan thường nở vào mùa nào, chỉ biết hương ngọc lan dìu dịu, thoang thoảng, ngọt ngào, vương vấn... Ngọc lan có ở mọi nơi trên phố phường Hà Nội, nhưng ít có phố nào toàn là cây ngọc lan như phố Hùng Vương. Nhớ thuở học sinh, Y thường đạp xe chầm chậm dọc con phố để được đắm mình trong hương ngọc lan. Người ta thường hay bán những cành hoa ngọc lan ở đầu đường Thanh niên. Y chẳng bao giờ mua chúng. Y thích nhìn bông ngọc lan trắng muốt, e ấp giữa những tán lá xanh ở trên cây và toả hương bát ngát...
    Tên của Y dịch từ tiếng Hán là Hoa lan thơm. Không biết có phải vì thế mà Y thích mùi thơm của hoa lan không? Ở HN, ngoài ngọc lan còn có cả hoàng lan. Ngọc lan là lan trắng như ngọc, còn hoàng lan là lan vàng. Có lẽ, cũng bởi mùi thơm và vẻ đẹp thánh thiện của chúng mà người Hà Nội hay đặt hai loại hoa này lên đĩa hoa dâng Phật với tất cả sự thành kính...
    Y ước mình có thể mang hoa lan vào giữa SG...
  5. hongchien

    hongchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai đó resize mấy cái ảnh lại dùm cái. Đọc bài có ảnh minh họa thì rất thú vị nhưng cứ chạy qua chạy lại hòai mỏi mắt quá.
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Lại nói mùi Hoa Sữa , nhớ cách đây lâu lắm rồi , thường dẫn em qua đường Nguyễn Du và Quang Trung rồi lòng vòng bên hồ HALE để tận hưởng mùi Hoa Sữa quyến rũ .Nhớ lại nhiều kỉ niệm quá , nhưng giờ thấy đó chỉ là quá khứ không ngọt ngào thôi.
    Hà Nội đối với mình là những kỉ niệm không được vui ,những ngày làm việc , những năm tháng sinh viên , những người bạn , những chuyện buồn .
    Khi xa nó lại nhớ , nhớ vô cùng , nhớ da diết .Nhớ mùa thu Hà Nội , nhớ những ngày mưa phùn ẩm ướt ngoài HN mà trong SG chẳng bao giờ có .Nhớ những giọng nói thân thương , dịu dàng đến ngất ngây của những người bạn gái cùng hoc, cùng làm việc .
    Đang ở SG , tìm một cuộc sống mới , chân trời mới , niềm hạnh phúc mới .Nhưng vẫn nhớ về HN ..Chuối vật
    Thôi...chẳng nhớ nữa...

    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 19/04/2006
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Tình và nhứng Quán Càe Hà Nội
    hôm nay được thằng bạn gửi cho bài này, hoành tráng phết, anh em nào ở Hà nội hay có dip ghé Hà Nội nhớ khám phá nhé.
    Mỗi khi buồn , em lại tìm Phố Cổ
    Ngắm hàng cây xào xạc góc Nguyễn Du
    Nghe mang mác, thì thầm lời hoa sữa
    Ngày thênh thang rẽ Lối Cũ cafe
    Bâng khuâng lắm những lúc đợi anh về
    Gió Rome thổi mắt em thành tê cóng
    Cứ ngỡ đâu đây là Đồng Vọng
    Cho ai ghé La Palace chiều nay
    Kỉ niệm xưa anh còn có đắm say ?
    Đê? em gợi lại hơi cay nơi Điểm Hẹn
    Nhớ khi nao, Honey ta nâng chén
    Vậy mà nay đã biền biệt xa khơi.
    Em dõi theo đau đáu phía chân trời
    Anh khuất nẻo, Flagon chờ đợi
    Giảng đã lên đèn nơi ngõ vắng
    Mưa ngập ngừng cho ai nhắc Road side
    Em đặt trọn niềm tin vào tương lai
    Nơi anh và em sẽ gặp nhau ở Paradise
    Con đường kia dẫu còn nhiều mờ mịt
    Em vẫn ngồi Đố Biết đợi chờ anh.
    Tigon đỏ mới nở nơi Chim Xanh
    Cho em quặn thắt thương TTKH
    Nhưng người xưa thiếu niềm tin nên phận bạc
    Còn tình em dào dạt chống chếnh anh
    Goethe im lặng nơi xô bồ Hàng hành
    Chàng nghệ sĩ siết cây đàn thật mạnh
    Có tiếng ai bật cười khanh khách
    Góc Guitara chợt nước mắt em rơi
    Bến Du Thuyền dạo này chẳng ngươ?i bơi
    Vì hơi lạnh tỏa lan nơi Phố Việt
    Đêm Nhạc Tranh vang câu ca tiễn biệt
    Khánh Ly buồn, hát Trịnh mafi làm chi ?
    Đêm rơi xuống, em nghe lại Phạm Duy
    Giọng Opera của Thái Thanh hòa quyện
    Không gian sánh đặc với nỗi đau chiền chiện
    Chờ người đi mải miết không về
    Giọng Kim Anh ngân đến não nề
    Cho lệ em rưng rưng bên Cúc Trắng
    Ly cam vắt bôfng đâu nghẹn đắng
    Lan Viên vẫn chẳng đổi thay
    Plaza mùa này chợt nổi heo may
    Cho hiu hắt , em cuồng quay Cầu Gỗ
    Bước chân đến Nhà Thờ nghe chuông đổ
    Anh có nghe da diết tiếng tháng năm ?
    còn nữa , anh em nào biết tiếp tay cho tớ nhé
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chị đi rồi, bỏ lại miền bắc và tất cả những người thân yêu để vào Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn nhộn nhịp, Sài Gòn hối hả, Sài Gòn vội vã và người chị yêu thương đang chờ đón chị. Chị thật bướng bỉnh. Làm cái gì cũng phải làm đến tận cùng để không bao giờ phải hối hận là mình chưa cố gắng hết sức. Một bác sỹ giỏi như chị chắc chắn sẽ có một chỗ đứng vững chắc ở Sài Gòn và sẽ có nhiều bệnh nhân ở đó nhận được sự chăm sóc tận tình của chị. Chị ơi, em tin Sài Gòn sẽ không cuốn đi mất một tâm hồn miền bắc hồn hậu của chị, một người con gái miền bắc, giỏi giang, đảm đang, tháo vát là chị. Em tin chị sẽ làm được những điều chị muốn, đạt được những thứ tương xứng với sự hi sinh của chị. Bất cứ lúc nào, em và mọi người vẫn ở ngay bên cạnh chị, truyền cho chị sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Hãy luôn nhớ về HN, nhớ về miền bắc chị nhé!
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mấy người làm bely nhớ HN quá, đã cố gắng để quên nỗi nhớ rùi. Ác ác vật.....
  10. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trước cơn lốc toàn cầu hoá
    14:30'' 19/04/2006 (GMT+7)
    Những cảm nhận và dự báo của ký giả Ullrich Fichtner về một Hà Nội trước ''''cơn lốc'''' toàn cầu hoá được đăng trên tờ Tấm Gương của Đức
    .
    Đường phố Hà Nội.
    Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Một quyết định dường như có thể làm thay đổi vẻ quyến rũ của Thủ đô, sắc mầu đường phố sẽ bị chi phối bởi những nhà hàng ăn nhanh, siêu thị và các khu mua sắm.
    Sông Hồng không phải dòng chảy duy nhất qua thành phố, ngoài nó còn dòng người, dòng xe. Sông Hồng chỉ cắt qua phía Đông Hà Nội, còn chính những đường phố mới ngập dòng xe đạp, xe máy và ôtô. Hè phố giống như bậc thang dẫn xuống dòng sông. Mọi thứ đều chảy ngày chảy đêm - một dòng sông dài, êm trôi có vận tốc chừng 30-35km/h với một vài ô tô, và thỉnh thoảng có chiếc xe tải. Chẳng có gì ''''điên cuồng'''' trong đó.
    Họ đi hai đi bốn, không đội mũ bảo hiểm - cả gia đình đi trên chiếc xe hai bánh, trẻ con kẹp giữa bố mẹ. Những cặp tình nhân say cùng nhịp điệu đường phố, và những thiếu nữ ngồi xe với dáng điệu không chê vào đâu được. Nhìn họ đi trên phố, có cảm giác toàn bộ cư dân thành phố hợp lại thành một đàn cá rực rỡ sắc màu. Phố Hàn Thuyên không phải trường hợp ngoại lệ, ở đó cái mới và cũ của toàn cầu hoá hội lại ở một cửa hàng góc đường.
    Nơi đó, một siêu thị mới mọc lên, "Au Délice," tạo một ấn tượng khác lạ, đặc biệt so với cái nóng ẩm nhiệt đới bên ngoài. Bước qua cửa bạn sẽ nhìn thấy ngay một quầy pho mát xa xỉ đầy ắp các nhãn hiệu nổi tiếng như Roquefort và Reblochon, Beaufort và Brie de Meaux, rồi có cả cá hun khói nhập từ Na Uy, Hà Lan, cá trích từ Đức - tất cả giờ đây nằm ngay giữa trái tim châu Á.
    Trong ''''Au Délice'''', bạn sẽ thấy có cả xúc xích cay Tây Ban Nha, thịt bò bresaola của Ý, giăm bông Bayonne và Parma. Một nửa những cái tên đó viết sai, nhưng những nhà sản xuất cách đó 8.000 - 9.000 km chẳng ai phàn nàn. Dầu ô liu từ vùng Toscana của Ý được đặt cạnh giấm thơm từ Modena và mù tạc từ Dijon. Có cả sô-cô-la Bỉ, Thuỵ Sĩ, bia CH Séc, bia Ai Len, một kệ dài đầy ắp rượu vang hiếm quý, đắt tiền. Tại Au Délice giữa Hà Nội, bạn sẽ tìm thấy những thứ mà có mỏi mắt cũng chằng tìm thấy ở nhiều thành phố tại các nước tư bản.
    Bà Nga, chủ siêu thị, kết hôn cùng một người Bỉ và giờ đây một mình bà quản lý nó. Bà được các nhân viên của mình hỗ trợ, trong đó có anh Thanh - người biết mọi thứ cần biết về xúc xích. Siêu thị của bà Nga nhận hàng nhập khẩu từ các công ty có thể vận chuyển nấm hương vị từ cánh rừng sồi xa xôi tận Pháp sang Hà Nội chỉ trong vòng vài ngày.
    Au Délice hoạt động mang tính toàn cầu. Nhưng siêu thị này có cảm giác ''''mắc nợ'''' quá khứ ngay cả khi chế độ thực dân Pháp chấm dứt tại Việt Nam năm 1954. Một ví dụ về sự mơ hồ thường thấy của lịch sử là, thực dân Pháp mang đến bất công và khổ đau cho người Việt Nam, nhưng họ cũng mang đến bánh mỳ, rượu vang và văn hoá ẩm thực. Giờ đây, toàn cầu hoá mang một cái tên khác: ''''chủ nghĩa thực dân''''.
    Một thành phố không ''''tỳ vết'''' toàn cầu hoá hiện đại
    Mọi dạng hiện thời của toàn cầu hoá gần như ''''vô hình'''' ở Hà Nội ngày nay. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng một thành phố xinh đẹp, sống động không bị chi phối bởi McDonalds, Burger King, KFC và Starbucks, nơi mọi người sống không cần siêu thị, trung tâm mua sắm, không cần trạm khí đốt to lù lù tựa nhà thờ Thiên Chúa bên những xa lộ - hãy đến Hà Nội, và nên đến nhanh lên.
    Hà Nội là một thành phố châu Á thanh lịch tiếp nhận di sản châu Âu. Và tuy vậy, nó vẫn là nơi những gã khổng lồ bán lẻ, những người đầu cơ bất động sản chưa với tay tới. Nhưng, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng khi Việt Nam gia nhập (WTO). Đất nước muốn tham gia vào cuộc đua mang tên toàn cầu hoá. Trong cuộc kiếm tìm lợi ích, Việt Nam có thể cũng phải trả giá.
    Hà Nội đang thay đổi. Những công trình rải rác vùng ngoại ô, rồi những đường phố thông thoáng tràn ngập xe hơi, không phải xe máy hoặc xe đạp. Ngoài trung tâm thủ đô, bạn sẽ thấy những siêu thị đầu tiên to cỡ nhà ga xe lửa đầy ắp hàng hoá quốc tế cạnh tranh một cách không cần thiết với các sản phẩm trong nước. Gà đông lạnh nhập từ Brazil, đi nửa vòng trái đất mới tới đất nước có tới 8 triệu người nuôi gà, ăm ắp trên kệ đông lạnh. Câu hỏi đặt ra là liệu có bao nhiêu trong số 8 triệu người nuôi gà đó ra đi vào ngày mai?
    Tại Hà Nội, những ngày rượu vang và pho mát đắt tiền là những biểu tượng ''''có hiệu lực nhất'''' của toàn cầu hoá ngày một dầy thêm. Tầng lớp trung lưu mới của Việt Nam sẽ được mời vào các siêu thị toàn cầu. Một khi WTO áp dụng các quy định của mình tại Việt Nam, siêu thị đó sẽ mở rộng ra mọi ngóc ngách thành phố.
    Trước hết, Hà Nội dường như sẽ là một nơi rực rỡ sắc màu hơn. Với thêm nhiều các biển quảng cáo cùng các cửa sổ trưng bày lớn hơn, Hà Nội có vẻ... Tuy nhiên, đường phố sẽ sớm thay đổi - trước tiên, xe đạp sẽ không còn xuất hiện, rồi đến các loại xe động cơ phân khối nhỏ. Xe hơi sẽ tràn ngập giống như những chú cá béo múp. Và Hà Nội sẽ trở thành một nơi rất khác.
    Source: http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/04/562051/

Chia sẻ trang này