1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    The Saint - Người mang tên các Thánh
    Một ngày quá khứ. Tại trại trẻ mồ côi thuộc tu viện Thánh Ignatius, những đứa bé lên 9 - 10 đang bị một tu sĩ la rầy trách mắng. Ông ta dùng những lời lẽ thậm tệ chửi bới, sỉ nhục một cậu học sinh chỉ vì cậu không chịu thừa nhận cái tên John Baptist Rossi - vị Thánh ban phát của cải cho dân nghèo - mà trường dòng đã đặt cho mình, cậu khoái tên Simon Templar (Val Kilmer) - của một nhà ảo thuật kỳ tài - hơn. Bất lực trước thằng bé ngang bướng, ông thầy nổi đóa đánh cậu nhừ đòn rồi bắt phạt cả lớp. Bị đối xử như một con chiên ghẻ, cậu bé - tạm gọi là Simon - trong đêm ấy dùng tài nghệ của mình mở khóa giải thoát cho bản thân và các bạn. Trước lúc trốn khỏi trường dòng, Simon leo rào sang khu nữ sinh để chia tay với Agnes, cô bạn gái mà cậu hằng yêu mến. Do bất cẩn nên họ bị lộ, những nữ tu, thầy dòng tỉnh giấc ào ra vây bắt đám trẻ bỏ trốn. Một con chó hung dữ nhảy chồm lên phía hai đứa trẻ đang đứng chênh vênh trên bờ rào cao vút, Agnes hoảng sợ trượt chân ngã xuống... Một thiên thần trong trắng thoát khỏi hình hài bé bỏng bay về phía thiên đàng, Chúa đã giải thoát linh hồn bé gái khỏi sự đày ải ngay trong ngôi nhà của Người bởi những kẻ khoác áo tu hành mà lòng dạ tối tăm độc ác.
    Nước Nga, thành phố Moscow một ngày nay mai. Tại trụ sở tập đoàn dầu khí Tretiak, ông chủ tịch Ivan Petrovich Tretiak thao thao bất tuyệt về những kế hoạch vĩ đại của mình. Nắm giữ một ngành kinh tế then chốt với tài sản khổng lồ lên đến hàng chục tỉ dollar, Tretiak trở nên hoang tưởng, y có quá nhiều tham vọng. Chứng tỏ mình là nhà ái quốc hàng đầu, Tretiak luôn miệng kêu gào phải chấn hưng kinh tế, tăng cường vũ trang, giành lại vị trí cường quốc số một... trong khi lại thao túng thị trường dầu khí, tích trữ hàng triệu tấn dầu trong kho, mặc cho nước Nga chìm trong giá lạnh, tăm tối vì thiếu nhiên liệu. Dã tâm của kẻ đầu cơ chính trị, tạo thế bất ổn "đục nước béo cò", lăm le đặt chân vào điện Kremlin. Nhưng trời có mắt, nghiệp chướng của Tretiak, gia quyến y lãnh đủ. Còn lại thằng con út Ilya, hung hăng thô bạo và tàn độc không kém bố, hắn thường cầm đầu một bọn lâu la mặc quyền sinh sát.
    Trong khi chủ tớ nhà Tretiak đang xưng tụng nhau tại hội trường thì một kẻ lạ mặt đột nhập vào công ty, gã hành động xuất quỷ nhập thần, chứng tỏ là một tay chuyên nghiệp có hạng. Sau khi lọt vào tòa nhà, gã tiến về chiếc két sắt loại tối tân nhất và mở dễ dàng như chủ nhân đích thực của nó. Gã lấy một chíp điện tử chứa đựng nhiều thông tin tối mật của Tretiak. Ilya phát hiện có trộm, cuộc vây bắt rầm rộ diễn ra, nhưng tên trộm "độn thổ" ngay trên đường phố. Tretiak vô cùng giận giữ trước kẻ dám vuốt râu hùm, y "ra lệnh" lực lương an ninh kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu hòng đón lõng tay đạo chích. Gã thanh niên Martin de Porres - giống tên của một vị Thánh có khả năng chữa bệnh kỳ diệu - rời Moscow bay sang Berlin, gã không có gì để mọi người nghi ngờ. Còn con chíp mà cả hệ thống mật vụ Nga đang lùng sục lại nằm... trên cổ một thiếu nữ. Một trương mục tại ngân hàng Thụy Sĩ mới tăng thêm 2 triệu dollar...
    Cha con Tretiak cũng sang Berlin, một công nhưng hai việc, vừa truy tìm tên trộm táo tợn vừa tiến hành một âm mưu cướp đoạt phát minh của người khác. Tại nhà ga, một gã trai trẻ lân la làm quen hai cha con tài phiệt Nga, họ nhận ngay ra hình dáng quen thuộc của gã nhưng giả vờ để gã qua mặt. Một thỏa thuận miệng được cam kết, trị giá nhiều triệu dollar giữa "bà già" và "kẻ cắp". Tại London, trong một viện khoa học người ta chờ đón giáo sư tiến sĩ Emma Russell (Elisabeth Shue) thuyết trình về một đề tài lý hóa cao phân tử, đó là "hỗn hợp lạnh", một quy trình tổng hợp năng lượng độc đáo đang gây xôn xao dư luận bởi những đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau. Khen cũng lắm mà chê cũng nhiều, có kẻ gọi phát minh là thiên tài, người lại coi đó là trò bịp bợm lừa đảo. Nôm na gọi là "nước lã vã nên hồ" còn nói theo khoa học thì chính là "năng lượng vĩnh cửu", bởi sau khi tổng hợp, một lít nước cũng có thể biến thành nhiên liệu giúp một chiếc xe hơi vận hành... vài chục triệu km. Tương lai của nhân loại đều nằm ở đấy cả, một ý tưởng hoang đường hay là một phát minh khoa học vĩ đại ? Hóa ra giáo sư Emma lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp và yếu ớt, cô là người nghiên cứu hoàn thiện phát minh của người khác.
    Trong một viện bảo tàng có chàng trai trẻ dáng dấp phong trần, một chút hào hoa, một chút bụi băm nằm dài trên ghế vẽ lại một tác phẩm điêu khắc. Cô gái trẻ Emma cũng dừng lại chiêm ngưỡng bức tượng tuyệt đẹp ấy. Ánh mắt họ gặp nhau và sáng lên những tia gợi cảm. Vài câu trao đổi, mấy lời đong đưa và những hơi thở gấp, hai người đã thuộc về nhau như duyên nợ từ kiếp nảo kiếp nào. Chàng trai Thomas More - trùng tên một vị Thánh tử vì đạo - con người có cuộc đời giang hồ đại hải trở thành điểm hẹn yêu thương nơi cô gái khoa học có kiến thức uyên thâm. Xem ra chẳng hợp chút nào nhưng sự đời vốn thế. Chính Emma là người đã tìm thấy niềm u uất mà anh chàng giấu tận đáy lòng, cô đồng cảm cùng anh và trao trọn vẹn cho chàng tất cả sự trinh nguyên thanh bạch của mình với một niềm tin yêu tuyệt đối. Khi nửa đêm tỉnh dậy để giở trò trộm cắp, cái gã Thomas ấy cũng phân vân lắm, tấm lòng của người thiếu nữ làm anh ta rung động thật sự. Nhưng ma lực đồng tiền khó cưỡng lại được, sự thách thức của quá khứ, nỗi oán hận cuộc đời chưa muốn chàng trai dừng bước phiêu du. Những mẩu ghi chép công thức khoa học của Emma biến mất, thay vào đó là những dòng xin lỗi run rẩy được viết trên nền giấy trắng tinh...
    Trên chuyến bay rời nước Anh có vị khách Vincent Ferre - tên của vị Tháng từng dối gạt một người bạn thân - điềm nhiên bước qua trạm kiểm soát gắt gao của các mật vụ. Scotland Yard đang truy lùng tên tội phạm trộm cướp, lừa đảo ranh ma và nguy hiểm nhất. Tại nước Nga, tỉ phú Tretiak nhận được công thức khoa học về "hỗn hợp lạnh" nhưng y phủi tay không thanh toán tiền công cho kẻ giúp y có được nó. Không những vậy y còn ra lệnh truy nã tìm giết tên đại bịp đã từng một lần qua mặt y. Trong một buổi ăn chơi tại câu lạc bộ thương lưu, trước hệ thống bảo vệ dày đặc, Tretiak vẫn phải "nôn" ra số tiền y đã cam kết cho một "Tretiak" giống y như đúc. Trong một khách sạn, Emma gặp lại cố nhân, cô muốn biết tại sao và tại sao ?... Sóng gió qua đi, tình yêu thắm lại, lần này nữ khoa học trẻ Emma Russell lại cùng chàng trai August Christopher - mang tên một vị Thánh hiện thân cho lòng chung thủy - bước vào một cuộc phiêu lưu mới để chống lại tội ác, giải thoát nước Nga khỏi sự kiềm tỏa của những thế lực đen tối và hoàn tất đề án khoa học của mình, đem lại cho nhân loại một nguồn năng lượng vô tận...
    Một bộ phim hình sự, tình cảm tức cười nhưng chẳng phải vì hài hước mà vì đề tài của nó. Pha lẫn đôi chút hoang tưởng - không phải là giả tưởng - phim làm ta nhớ lại cái thời mà các nhà làm khoa học đua chen nhau nghiên cứu thuật giả kim, hay cỗ máy vĩnh cửu, hay năng lượng vĩnh cửu... toàn những ý tưởng điên rồ không có cơ sở thực tiễn. Đó là chưa kể "sự buồn cười" về chiến công cứu nước Nga của một tay đạo chích mò vào tận Kremlin bằng... đường ống cống.
    Nhưng dù sao nó cũng để lại một chút dư vị về nhân tình thế thái. Đến lúc này khán giả đều rõ tay trộm cắp lừa đảo xuyên lục địa, biến hóa như ảo thuật, tài giỏi như siêu nhân với rất nhiều bộ mặt chính là cậu bé trong trại mồ côi mà tên thật không ai biết được, kể cả cậu ta. Ấn tượng đầu đời của cậu là sự hà khắc, miệt thị của những thầy tu làm thiện nguyện, chính họ đã gieo rắc hành vi phản kháng, ý thức nổi dậy từ một cậu bé có tâm hồn nhạy cảm rất cần tình thương yêu đùm bọc của mọi người. Cái chết của cô bạn gái Agnes đã để lại cho cậu một dấu ấn kinh hoàng về sự lạnh lùng, tắc trách của đồng loại. Vết thương tuổi thơ chưa bao giờ lành lặn trong cõi lòng, nó theo cậu suốt cả cuộc đời. Cậu bé đơn độc ra đi và trưởng thành trong cô độc. Việc lấy tên các Thánh - những người tử vì đạo hay đã đóng góp cho đời những công tích lớn lao - trong những phi vụ của "Sinon" chỉ nhằm thách thức số phận, thách thức cuộc sống, thách thức cả những hình tượng cao đẹp mà thế gian tôn thờ. Anh ta muốn khẳng định những giá trị mà người đời tin tưởng chỉ là hư danh, giả dối giống như các thầy tu ở tu viện Ignatius suốt ngày tụng niệm các vị thánh nhưng lại giấu đằng sau bộ áo chùng đạo mạo một tâm hồn cằn cỗi, lạnh lùng, thậm chí ác độc.
    Nhưng có lẽ anh ta đã lầm, cuộc đời đâu chỉ toàn màu đen, lòng người đâu chỉ toàn tăm tối. Chính người thiếu nữ có con tim yếu ớt Emma đã cho anh cảm nhận ấy. Sự trinh nguyên, lòng vị tha và cả nhiệt huyết cống hiến của nàng đã thức tỉnh lương tri ngủ quên của chàng trai thông minh, đa tài và mẫn cảm.
    NEW TAZZAN
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy nghĩ vai diễn dì ghẻ của C là một vai rất hay. Nó mang nhiều tính cách. ( nói cứ như là diễn viên rồi í)
    Ko biết có ai có cảm tưởng gì khi mình đóng fim ko nhỉ.
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy nghĩ vai diễn dì ghẻ của C là một vai rất hay. Nó mang nhiều tính cách. ( nói cứ như là diễn viên rồi í)
    Ko biết có ai có cảm tưởng gì khi mình đóng fim ko nhỉ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi còn SV, tôi đi xem bộ phim nhựa Hàn Quốc đầu tiên và nhớ mãi đến giờ, đó là Cánh Hoa Tình Yêu. Một bộ phim mà nếu bây giờ có đĩa là tôi mua ngay.
    Thế mà vừa rồi tôi lại 1 lần nữa ngạc nhiên vì bộ phim Cô Dâu 15 tuổi (My Little Bride). Phim nói về anh chàng thủy quân lục chiến giải ngũ học Sư Phạm Họa, tên Sangmin, vì lời ước hẹn của gia đình phải cưới cô bé Boeun mới 15 tuổi làm vợ.
    Bao nhiêu phiền phức và buồn cười xảy ra với 1 cô bé học Trung học. Thậm chí cô bé còn thầm yêu 1 cậu bé trong đội bóng chày. Phiền phức hơn nữa khi chàng Sangmin được phân công về dạy thực tập ở lớp cô bé Boeun học...
    Nhưng rồi cô bé đã hiểu, đã biết về tình cảm "chồng" mình dành cho mình, và 1 cảnh cảm động đã diễn ra khi cô bé phát hiện ra lá thư ngày xưa cô bé gửi Sangmin khi cùng gia đình lên Doanh trại quân đội thăm, đã được xếp cẩn thận trong nhật ký của chàng.
    Hay lắm! Một điều làm tôi thích phim này nữa là cô bé đóng vai Boeun là cô bé trong phim Trái Tim Mùa Thu đầy nước mắt.
    Phim có đĩa VCD và DVD rùi đấy.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi còn SV, tôi đi xem bộ phim nhựa Hàn Quốc đầu tiên và nhớ mãi đến giờ, đó là Cánh Hoa Tình Yêu. Một bộ phim mà nếu bây giờ có đĩa là tôi mua ngay.
    Thế mà vừa rồi tôi lại 1 lần nữa ngạc nhiên vì bộ phim Cô Dâu 15 tuổi (My Little Bride). Phim nói về anh chàng thủy quân lục chiến giải ngũ học Sư Phạm Họa, tên Sangmin, vì lời ước hẹn của gia đình phải cưới cô bé Boeun mới 15 tuổi làm vợ.
    Bao nhiêu phiền phức và buồn cười xảy ra với 1 cô bé học Trung học. Thậm chí cô bé còn thầm yêu 1 cậu bé trong đội bóng chày. Phiền phức hơn nữa khi chàng Sangmin được phân công về dạy thực tập ở lớp cô bé Boeun học...
    Nhưng rồi cô bé đã hiểu, đã biết về tình cảm "chồng" mình dành cho mình, và 1 cảnh cảm động đã diễn ra khi cô bé phát hiện ra lá thư ngày xưa cô bé gửi Sangmin khi cùng gia đình lên Doanh trại quân đội thăm, đã được xếp cẩn thận trong nhật ký của chàng.
    Hay lắm! Một điều làm tôi thích phim này nữa là cô bé đóng vai Boeun là cô bé trong phim Trái Tim Mùa Thu đầy nước mắt.
    Phim có đĩa VCD và DVD rùi đấy.
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem xong Mean Girls, dễ thương, nhẹ nhàng ghê. Điều thú vị nhất là vừa xem vừa ngắm quần áo của các diễn viên. Mèn ơi , nhiều kiểu dễ thương kinh khủng. Lindsay thì khỏi nói, vẫn dễ thương, nhí nhảnh và rất tự nhiên như các vai trong hàng loạt phim gần đây. Một bộ phim tuổi học trò nhẹ nhàng, dễ xem và khá vui. Tựa đề tiếng Việt là Cô nàng lắm chiêu, chiếu ở rạp cách đây mấy tháng.
    À quên, tối nay cũng "xử" luôn The Prince & Me. Ôi giời ôi, hoàng tử đẹp giai vật vã, dễ thương kinh khủng, nhìn đáng yêu cực. Anh chàng người hầu Soren cũng thế, hơi lớn tuổi một tí nhưng bù lại nhìn rất đẹp trai, nhất là cảnh anh chàng lười biếng ngồi chơi game sau 5 ngày lễ Tạ ơn, râu ria đầy mặt , mệt mỏi và hung dữ, ôi, sao mà manly đến thế nhỉ .....
    Mê mải xem, dòm lại đồng hồ, đã 3hkém rồi trời ạ. Hihi.....online lun.....dạo này thức khuya quá......nhan sắc tàn tạ lắm rồi....còn mấy cục mỡ trong người nữa, không biết vứt đi đâu cho ổn đây.....Ước gì mình như Paige Morgan nhỉ, mỏng như lá lúa....hic....
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem xong Mean Girls, dễ thương, nhẹ nhàng ghê. Điều thú vị nhất là vừa xem vừa ngắm quần áo của các diễn viên. Mèn ơi , nhiều kiểu dễ thương kinh khủng. Lindsay thì khỏi nói, vẫn dễ thương, nhí nhảnh và rất tự nhiên như các vai trong hàng loạt phim gần đây. Một bộ phim tuổi học trò nhẹ nhàng, dễ xem và khá vui. Tựa đề tiếng Việt là Cô nàng lắm chiêu, chiếu ở rạp cách đây mấy tháng.
    À quên, tối nay cũng "xử" luôn The Prince & Me. Ôi giời ôi, hoàng tử đẹp giai vật vã, dễ thương kinh khủng, nhìn đáng yêu cực. Anh chàng người hầu Soren cũng thế, hơi lớn tuổi một tí nhưng bù lại nhìn rất đẹp trai, nhất là cảnh anh chàng lười biếng ngồi chơi game sau 5 ngày lễ Tạ ơn, râu ria đầy mặt , mệt mỏi và hung dữ, ôi, sao mà manly đến thế nhỉ .....
    Mê mải xem, dòm lại đồng hồ, đã 3hkém rồi trời ạ. Hihi.....online lun.....dạo này thức khuya quá......nhan sắc tàn tạ lắm rồi....còn mấy cục mỡ trong người nữa, không biết vứt đi đâu cho ổn đây.....Ước gì mình như Paige Morgan nhỉ, mỏng như lá lúa....hic....
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại là phim Hàn Quốc khi tui muốn giới thiệu về phim Cô Nàng Ngổ Ngáo
    Tui tự đặt cho nó tên khác là Trò Đùa của Định Mệnh. Vì chàng và nàng quen nhau là nhờ Định Mệnh. Nó đưa 2 người đến với nhau, rồi để 2 người xa nhau và lại gặp nhau trong tình cảnh mà ta phải xuýt xoa: Sao hắn ta không làm chuyện này từ đầu phim nhỉ?
    Phim hài, nhưng khá lãng mạn và phù hợp với tuổi chúng ta. Không nặng nề, nhưng có cái là vẫn có 1 cái chết kiểu Hàn Quốc: Tai nạn! Và chuyện phim nương theo đó mà đi.
    Có cái là, cuối phim bắt chước phim Win A Date With Tad Hamilton, đó là khi chàng tự nguyện rút lui trước người thứ 3, đã căn dặn kỹ càng là phải đối xử thế nào, tính cách nàng thế nào...
    Xem xong phim này, tui muốn nhào ngay đến ĐT, gọi cho người ta và nói Anh Yêu EM ngay. Nhưng mà...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại là phim Hàn Quốc khi tui muốn giới thiệu về phim Cô Nàng Ngổ Ngáo
    Tui tự đặt cho nó tên khác là Trò Đùa của Định Mệnh. Vì chàng và nàng quen nhau là nhờ Định Mệnh. Nó đưa 2 người đến với nhau, rồi để 2 người xa nhau và lại gặp nhau trong tình cảnh mà ta phải xuýt xoa: Sao hắn ta không làm chuyện này từ đầu phim nhỉ?
    Phim hài, nhưng khá lãng mạn và phù hợp với tuổi chúng ta. Không nặng nề, nhưng có cái là vẫn có 1 cái chết kiểu Hàn Quốc: Tai nạn! Và chuyện phim nương theo đó mà đi.
    Có cái là, cuối phim bắt chước phim Win A Date With Tad Hamilton, đó là khi chàng tự nguyện rút lui trước người thứ 3, đã căn dặn kỹ càng là phải đối xử thế nào, tính cách nàng thế nào...
    Xem xong phim này, tui muốn nhào ngay đến ĐT, gọi cho người ta và nói Anh Yêu EM ngay. Nhưng mà...
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cứ như nhân vật trong phim Cô nàng ngổ ngáo ấy nhỉ?? Tình cảnh của mình sao giống thế nhỉ.

Chia sẻ trang này