1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có ai coi Thần y Her Jun không nhỉ?
    honghoavi
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình vừa xem xong bộ phim The Myth của Thành Long. Mình xem 1 phần vì thích diễn viên Thành Long, 1 phần vì tò mò xem 1 phim với phong cách cổ trang do chính anh ấy đạo diễn nó khác thế nào so với những phim trước đây. Quả that là không làm mình that vọng chút nào, vì Thành Long vẫn dí dỏm và thực sự hành động như những bộ phim trước, chỉ khác là kỹ xảo điện ảnh đã được thực hiện tối đa với các cảnh quay 3 chiều. Thêm vào cô nàng Kim Hee Sun đóng vai nàng Lệ Phi đã yêu Mông Nghị tướng quân là Nhà khảo cổ học Jacky Chan.
    Truyện phim là sự đan xen giữa hiện đại và quá khứ. Jacky và William là các nhà khảo cổ học phát hiện ra khu lăng mộ cổ từ thời nhà Tần cách nay hơn hai thiên niên kỷ. Tại đây Jacky đã gặp một cô công chúa xinh đẹp, cũng chính là cô gái mặc áo trắng luôn ám ảnh trong tâm trí anh nhưng anh không nhớ nổi đó là ai. Cuối cùng, Jacky phát hiện ra đó chính là người yêu vào kiếp trước của mình và anh chính là viên tướng Mông Nghị của nhà Tần.
    Nhưng khi xem phim này mình thấy Thành Long có nhiều chỗ giống nhiều phim mình đã xem. Như cảnh Mông Nghị tướng quân cứu Lệ Phi và sau đó 2 người yêu nhau giống? Shrek 1 này. Cảnh Mông Nghị và đoàn tùy tùng đi cứu thuốc Trường sinh cho Tần Thủy Hoàng giống King Arthur này. Hay cảnh hành động khi khám phá ra bí mật của thiên thạch trong ngôi đền Ấn Độ thì sặc mùi Indiana Jones. Không biết anh ấy có mượn ý tưởng không nhỉ? Đoạn cuối, khi chiếu cảnh Mông Nghị quyết xả nước vị thân, à không, xả thân vì nước chứ, chết đứng giữa sa trường làm ta nhớ đến hình tượng Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
    Nhưng thôi, mượn lời của cô bé Phoenix_Chicken@ để tóm lược phim thế này:
    Thần thoại về 1 chuyện tình vượt thời gian!
    Thần thoại về 1 vị tướng quân!
    Thần thoại về tình đồng đội!
    Thần thoại về liều thuốc trường sinh bất lão!
    Thần thoại về thiên thạch!
    ?
    Tất cả là ?oThần Thoại?
    [​IMG]
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    À, em xin đính chính lại chi tiết này: William là nhà khoa học chứ ko phải nhà khảo cổ học.
    Phim rất hay! Em ko xem được mấy phút đầu phim vì đến trễ
    Có lẽ đây là bộ phim mà em được xem Thành Long diễn cảnh tâm lý rất tốt! Nhất là đoạn Mông Nghi tướng quân chết đứng trên núi (là xác binh lính đã bị Mông Nghi giết)! Cảnh tượng nhớ lại mà Thật bi hùng!
    Chậc... tóm lại, nên xem phim này! Muốn vào rạp xem lại lần nữa wá!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà con dzìa thuê hoặc mua luôn phim The Corpse Bride coi nghe. Tên tiếng Việt là Cô Dâu Ma, của hãng Warner Bros làm đấy. Phim ma hoạt hình 3D, coi khá thú vị. Tình cảm nhẹ nhàng, hơi kinh dị, nhưng không kém phần xúc động. Mại dzô!
    [​IMG]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 07/11/2005
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hichic... Chị kimchon và P đều khen phim hay làm sow cũng "hăm hở" khoe là phim hay và lôi cổ bạn sow đi xem. Cuối cùng nó lại bảo là phim... nhảm (còn bảo là nhảm hơn phim Nữ tướng cướp nữa mới ghê chứ ). Đúng là 9 người thì 10 ý, không chiều hết được. Riêng sow thì sow thấy phim cũng hay đấy chứ! Nói chung mọi cái đều tuyệt, ngoại trừ chuyện Thành Long có nhìu... nếp nhăn quá! Thành Long già gùi
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 09/11/2005
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Phim này ở ngòai có Đĩa DVD đó em.
    Tiện thể, có bài hát Endless Love luôn. tanit@ post trong topic các bài hát
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 09/11/2005
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nhóc ơi, Thành Long đã hơn 40 rùi. Con trai ảnh cũng trưởng thành rùi đúng hông? Nhưng người ta nói: Gừng càng già càng cay mà, hy vọng là những phim sau sẽ tuyệt vời hơn nữa, chứ không còn là những phim về cảnh sát, hay kung-fu đơn thuần nữa.
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Một bài học sâu sắc về ước muốn vươn lên của con người.Anh chỉ thành không khi anh thực sự đam mê.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đam mê mà chỉ đạt được số 0 thì tội nghiệp quá!
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tha?nh Long hơn 50 tuô?i rô?i.

Chia sẻ trang này