1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Jackie Chan sinh ngày 7/4/1954. Vậy là đã hơn 51 tuổi rồi.
    Trang web chính thức của Jackie Chan và tiểu sử của ông tại đây :
    http://www.jackiechan.com/about_jackie/about_jackie.html
  2. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh nào biết trang phim online nào mà vnpt không bị chặn không, chỉ giúp em với , thanks
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn thật! Nhưng chưa được xem... Chậc chậc...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay coi lại phim Love Actually thấy vẫn hay như thường! Hình như mình coi lại đến lần thứ 7 hay 8 gì rùi thì phải? Cái cách mà họ bày tỏ tình yêu với nhau sao mà đáng yêu quá! Nhớ nhất là chú nhóc 10 tuổi ráng tập trống để được nàng để ý, rồi vượt qua hàng hàng lớp lớp an ninh của sân bay để chỉ nói với cô bé ca sĩ là: "Good bye!" and "You know my name?".
    Có khi, chỉ cần biết người ta biết tên mình cũng là 1 niềm hạnh phúc...
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì nhớ mỗi cảnh hai diễn viên đóng phim ( đóng phim gì thì anh boy tự hiểu nhé [​IMG] "
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Phim hoạt hình CÔ DÂU MA xem được, bảo hay lắm hấp dẫn lắm thì không, nhưng có nhiều tình tiết thú vị. Phim hoạt hình nhưng dành cho người lớn xem thì tốt hơn, hic, vì toàn là ma, và người thì được vẽ nhọn hoắc, tròn ủm, xương xẩu, xấu xí theo hình thức cách điệu hoạ theo tính cách con người. Cảnh Rose thích nhất trong phim này là cảnh cuối cùng, khi cô gái ma siêu thoát. Hình ảnh bắt đầu từ tấm khăn choàng cô dâu vụn rơi lả tả hoá thành những cánh **** nhỏ xíu bay vụt lên cho đến khi toàn thân cô hoá thành một đàn **** bay vụt lên trời. Cảnh đó thì lãng mạn. Còn cảnh kinh dị nhất là lúc anh chàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô dâu ma mà ngỡ là cành củi khô, khiếp, tự dưng lù lù hiện ra một bộ xương mặc đồ rách rưới rượt theo mình và tự nhận làm vợ vậy mà anh chàng vẫn còn sống mới hay chứ.
    Phim coi được, hồi hộp và hấp dẫn.
    To boy: Tui coi Love Actually thích nhất cảnh anh chàng tỏ tình với cô gái bằng những tấm bảng đó. Biết chắc là sẽ chẳng có kết quả gì, và có khả năng sẽ làm xấu đi mối quan hệ bạn bè nhưng cuối cùng anh ta vẫn quyết định tỏ tình bằng cách lãng mạn quá hén. Tui thích cuốn băng video anh chàng quay toàn gương mặt của cô dâu. Tình yêu thầm lặng và sâu đậm thiệt.
    To all: có ai coi Shrek 1&2 chưa
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Coi rồi, có chi không?!
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ko có chi !!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    không có chi .... nghĩa là không có "chân" đó hả??? tội nghiệp ku zopo
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phim Love Actually gần như là 1 phim mà hầu hết ai cũng biết, đó là 1 điều khá lạ ở SG. Và ai xem qua cũng đều nhớ rõ thì càng lạ hơn nữa. Cái cảnh chàng trai tỏ tình với cô gái bằng các bảng giấy thì hết xảy. Nó vừa biểu hiện cho sự tôn trọng tình bạn, vừa tôn trọng vợ của bạn. Cách anh ta ngụy trang bằng bài hát Giáng sinh làm người bạn mình nghĩ rằng đó chỉ là nhóm trẻ hát nhạc Giáng sinh cũng là 1 hình ảnh cho thấy anh ta biết cách tránh đi những gì không hay.
    Nhưng có gì dễ thương hơn hình ảnh 1 vị thủ tướng đầy quyền lực đã đi gõ cửa từng nhà trong khu phố nghèo để tìm ra cô gái Natasha "bắp đùi to". Rồi cả 2 cùng kiss nhau tới mức son lem ra cả miệng thủ tướng thì... hết ý.
    Còn phim Shrek 1 và 2 thì khỏi chê! Nhưng thích tập 1 hơn, vì nó ít ra vẫn chưa ***g vào những chi tiết hiện đại quá nhiều như tập 2. Đã nhất là cảnh công chúa Fiona đấu với bọn thảo khấu Robin Hood như phim Ma Trận. Hết xảy Fiona!

Chia sẻ trang này