1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay xem Bus Stop của HQ hay quá. Chuyện về một anh giáo nghèo sống giữa xã hội hiện đại HQ. Hàng ngày anh đi về như một cái bóng, sáng đón xe buýt, tàu điện đến trường dạy rồi tối lại về. Anh không giao du với ai, vì mọi người với anh đều quá nhàm. Họ nói thì nói toàn chuyện linh tinh, chẳng có ai mà có thể tạm gọi là người để anh nói chuyện cả. Cô độc.
    Nhiều lần anh uống rượu một mình, đêm đêm lại hút thuốc bên cửa sổ (có suy tư không thì chả biết). Rồi có hôm anh đi uống rượu, nghe ba ông có vợ kéo nhau đi nhậu, than vãn...rồi họ đi tìm gái. Anh đi theo. Họ vào nhà thổ. Anh thấy một cô gái bán hoa, rồi anh cũng theo cô vào ....Vậy là từ đó anh quen cô gái bán hoa, thỉnh thoảng anh lại với cô,tâm sự với cô (hehehe..HQ phải nói là có tiến bộ, cảnh đàn ông chơi bời như thế mà bây giờ đã cho lên phim)...Đôi khi anh than với cô, "em thế mà sướng hơn anh", rồi cả hai cùng cười..cay đắng.
    Lớp học đêm của anh có thêm một cô học sinh mới...Thỉnh thoảng họ lại gặp nhau. Đôi khi anh gặp cô trên trạm xe điện, rồi tán dóc dăm ba câu...lạnh lùng. Có khi anh thấy cô đi với một ông trung niên cười cười nói nói...Anh cũng chẳng bận tâm.
    Cô gái bắt đầu cảm mến anh (hihi..anh này dạy văn mà, hơn nữa rất uyên bác,thân hiện..nhưng lạnh lùng như bóng ma, sống như con ma thì đúng hơn). Cô thấy anh đi về như chiếc bóng. Cô đơn. Phải chăng anh thuộc người như cô. Cô độc trên đời. Cô không nhà cửa,gia đình sống ở một xó xỉnh....Bán thân xác mình để sinh tồn. Nhưng cô không hề yêu người đàn ông bên cạnh cô, ông ta chỉ cần thân xác cô thôi (dù thằng chả nói là khoái cổ thiệt).
    Mà thôi bà con tự coi đi..hihihi..hết biết nói sao rùi. Phim này có nhiều chỗ hay thiệt. Đàn ông đi uống rượu, tìm gái nè...coi thì biết đâu chị em lại thông cảm với họ. Đàn bà phải bán thân kiếm tiền, mọi người có lẽ cũng sẽ thông cảm với họ hơn. Rồi đời sống anh giáo nữa...sống như một cái bóng. Chán đời. Người yêu thời học chung đi lấy chồng, anh cần một người để yêu thương,tâm sự và..kết hôn thôi...Mà có ai đâu..
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Làm quen cái đê các bạn ơi. Tớ ở Movie HN, tình cờ ghé qua đây. Thấy box vui quá há. Tớ cũng khoái Audrey Hepburn lắm.
    To Rose121181: diễn viên nam trong Sabrina là Humphrey Borgart, diễn viên nam chính trong Casablanca
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Làm quen cái đê các bạn ơi. Tớ ở Movie HN, tình cờ ghé qua đây. Thấy box vui quá há. Tớ cũng khoái Audrey Hepburn lắm.
    To Rose121181: diễn viên nam trong Sabrina là Humphrey Borgart, diễn viên nam chính trong Casablanca
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy là phim Hồng Kông, Hàn Quốc hông à. Sao hổng thấy phim truyện việt nam nhỉ.
    Nhưng mà nói thiệt, tui rất khoái madonna trong phim "avita". Hổng biết là đã có ai chưa coi phim này nhỉ??? Phim hay, nhạc hay, ngưòi đẹp.
    Còn phim việt nam, tui thích coi vài bộ phim cách mạng ngày xưa. Ngày xưa ấy sao mà tuyệt vời quá, có những phim rất rất rất hay.
    Cánh Đồng Hoang thì thế nào nhỉ?
    Một bộ phim ko nhớ rõ tên : nhưng có các chiến binh rừng ngập mặn, lúc nào cũng "đại bàng nghe rõ trả lời"
    Một bộ phim : Hoa Tháng 5 hay sao đó.
    ...
    nhiều lắm.
    Billdoors
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy là phim Hồng Kông, Hàn Quốc hông à. Sao hổng thấy phim truyện việt nam nhỉ.
    Nhưng mà nói thiệt, tui rất khoái madonna trong phim "avita". Hổng biết là đã có ai chưa coi phim này nhỉ??? Phim hay, nhạc hay, ngưòi đẹp.
    Còn phim việt nam, tui thích coi vài bộ phim cách mạng ngày xưa. Ngày xưa ấy sao mà tuyệt vời quá, có những phim rất rất rất hay.
    Cánh Đồng Hoang thì thế nào nhỉ?
    Một bộ phim ko nhớ rõ tên : nhưng có các chiến binh rừng ngập mặn, lúc nào cũng "đại bàng nghe rõ trả lời"
    Một bộ phim : Hoa Tháng 5 hay sao đó.
    ...
    nhiều lắm.
    Billdoors
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To sskkb : Thanks nha , hèn gì thấy mặt ổng quen dễ sợ nhưng chẳng bao giờ nhớ tên ổng .
    Nhắc tới Casablanca mới nhớ . Ôi , tới bây giờ vẫn cảm động khi nhớ bộ phim ấy , nếu là tớ , tớ thà chọn Humphrey còn hơn . Đàn ông cao thượng , yêu và hận lúc nào cũng mãnh liệt , si tình cũng mãnh liệt vô cùng . Bài hát trong phim đó là gì nhỉ ? Hình như là " As time goes by " thì phải , nghe hay cực . Giọng của anh chàng ca sĩ da đen Sam cất lên nghe thắt cả ruột , ấn tượng vô cùng .....
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 30/04/2003
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To sskkb : Thanks nha , hèn gì thấy mặt ổng quen dễ sợ nhưng chẳng bao giờ nhớ tên ổng .
    Nhắc tới Casablanca mới nhớ . Ôi , tới bây giờ vẫn cảm động khi nhớ bộ phim ấy , nếu là tớ , tớ thà chọn Humphrey còn hơn . Đàn ông cao thượng , yêu và hận lúc nào cũng mãnh liệt , si tình cũng mãnh liệt vô cùng . Bài hát trong phim đó là gì nhỉ ? Hình như là " As time goes by " thì phải , nghe hay cực . Giọng của anh chàng ca sĩ da đen Sam cất lên nghe thắt cả ruột , ấn tượng vô cùng .....
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 30/04/2003
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xem Gladiator , phút cuối khiến mình bật khóc . Sao thế nhỉ , mấy ông hollywood khoái cái trò lấy nước mắt con người ta thế , mà quyền hạn gì lại muốn người ta sống là sống ,chết là chết . Hic , maximus có tội gì đâu ngoại trừ là một viên tướng có tài cơ chứ , còn cái thằng mặt trắng môi thâm kia nữa , ác thì ác vừa thôi , hèn kinh khủng, chết là đáng kiếp , vậy mà lôi Russell chết theo , tức chịu không được.
    Nhưng cũng khen mấy ông làm phim tài tình , dựng ra được cả cái quảng trường La Mã thật tài tình , nhìn vĩ đại ,hoành tráng kinh khủng . Còn cô nàng chị thằng mặt trắng nữa chứ , người đâu mà đẹp kinh dị , nhìn là mê , nhưng chẳng biết tên , tiếc ghê .
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xem Gladiator , phút cuối khiến mình bật khóc . Sao thế nhỉ , mấy ông hollywood khoái cái trò lấy nước mắt con người ta thế , mà quyền hạn gì lại muốn người ta sống là sống ,chết là chết . Hic , maximus có tội gì đâu ngoại trừ là một viên tướng có tài cơ chứ , còn cái thằng mặt trắng môi thâm kia nữa , ác thì ác vừa thôi , hèn kinh khủng, chết là đáng kiếp , vậy mà lôi Russell chết theo , tức chịu không được.
    Nhưng cũng khen mấy ông làm phim tài tình , dựng ra được cả cái quảng trường La Mã thật tài tình , nhìn vĩ đại ,hoành tráng kinh khủng . Còn cô nàng chị thằng mặt trắng nữa chứ , người đâu mà đẹp kinh dị , nhìn là mê , nhưng chẳng biết tên , tiếc ghê .
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cùng sở thích rùi. Gương mặt thanh tú. Diễn xuất tuyệt vời.
    Tớ thích nhất là cảnh A.H ngồi đàn ghita và hát MOON RIVER. Kết luôn bài hát đó. Nụ hôn trong mưa thì lúc nào cũng đẽp cả. Chắc tại vì mưa nên cảnh bị nhoè...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này