1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một phim tình cảm lãng mạn nữa giới thiệu với các bạn nè . Đó là " nhà tổ chức lễ cưới " với sự tham gia của Jennifer Lopez . Tựa nguyên bản là gì thì không nhớ , trong phim này JL trông đẹp cực , dáng thì miễn chê xinh ơi là xinh . Tình tiết trong phim nhẹ nhàng , dễ thương . Khi xem phim này , bạn có cơ hội nghe những bài nhạc hôn lễ hay cực . Khung cảnh các lễ cưới trong phim rất lãng mạn , , cây cối , dây leo , rèm phủ trắng , và hoa .....hoa ngập tràn trong phim . À , còn các bộ váy cưới nữa chứ . Trắng muốt , lãng mạn , và thân hình diễn viên thì quá đẹp khiến các bộ váy cưới càng đẹp hơn ^_^
    " Tại sao cô không ăn những viên có màu khác ngoại trừ màu nâu "
    " Tại vì có người bảo rằng viên màu nâu có ít màu hoá học hơn những người khác bởi bản chất của chocolate là màu nâu . Câu nói ấy lưu giữ trong tôi "
    " Và em , em đã lưu giữ trong anh "
    Có chết được không cơ chứ " em lưu giữ trong anh " miệng lưỡi ngọt ngào đến thế là cùng . Khuyết điểm duy nhất của nhân vật nam chính là thiếu nam tính một chút . Đẹp trai nhưng không mạnh mẽ , không manly .
    Phim dễ thương , nhẹ nhàng lãng mạn . Trong phim có câu nói của JL : " Bố nói đúng , tình yêu không phải là sét đánh , không phải là xúc cảm . Hôn nhân không bắt buộc phải có tình yêu "( không biết chính xác không , đại loại là như thế ^_^) . Một câu nói mà suýt làm cho 4 con người phải chịu đau khổ . Phim có nhiều tình tiết dễ thương ....
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người thích phim hoạt hình , thích những nhân vật kỳ lạ, những cái nhà kỳ cục, những đồ vật bé bé xinh xinh thì có một phim bạn không thể bỏ qua . Đó là The Grinch , tựa tiếng Việt là Kẻ đánh cắp lễ Giáng Sinh .
    Phim do Jim Carey đóng . Cảnh phim cực kỳ vui nhộn , những đồ vật từ rác được Grinch tạo nên cho ngôi nhà của anh ta trên đỉnh núi tuyết thật kỳ lạ mà rất dễ thương . . JC diễn xuất vui nhộn , lời thoại rất khôi hài . Nội dung nhẹ nhàng , có ý nghĩa giáo dục sâu sắc , rất dễ hiểu . Khi con người bị châm biếm , công kích và cô lập bởi chính cộng đồng của mình thì đáng thương biết bao . Chẳng lẽ chìa một bàn tay , một cái vỗ vai thân thiện theo đúng tinh thần Lễ Giáng Sinh là khó đến thế sao?
    Trong phim có một cảnh rất dễ thương , đó là lúc hai bà cô của Grinch kể về sự ra đời của anh ta và của những đứa trẻ khác .
    _ Những đứa bé đến từ bầu trời dưới những cây dù to sặc sỡ ....
    Một cách giải thích thú vị cho trẻ con theo đúng phong cách phim hoạt hình ^_^
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người thích phim hoạt hình , thích những nhân vật kỳ lạ, những cái nhà kỳ cục, những đồ vật bé bé xinh xinh thì có một phim bạn không thể bỏ qua . Đó là The Grinch , tựa tiếng Việt là Kẻ đánh cắp lễ Giáng Sinh .
    Phim do Jim Carey đóng . Cảnh phim cực kỳ vui nhộn , những đồ vật từ rác được Grinch tạo nên cho ngôi nhà của anh ta trên đỉnh núi tuyết thật kỳ lạ mà rất dễ thương . . JC diễn xuất vui nhộn , lời thoại rất khôi hài . Nội dung nhẹ nhàng , có ý nghĩa giáo dục sâu sắc , rất dễ hiểu . Khi con người bị châm biếm , công kích và cô lập bởi chính cộng đồng của mình thì đáng thương biết bao . Chẳng lẽ chìa một bàn tay , một cái vỗ vai thân thiện theo đúng tinh thần Lễ Giáng Sinh là khó đến thế sao?
    Trong phim có một cảnh rất dễ thương , đó là lúc hai bà cô của Grinch kể về sự ra đời của anh ta và của những đứa trẻ khác .
    _ Những đứa bé đến từ bầu trời dưới những cây dù to sặc sỡ ....
    Một cách giải thích thú vị cho trẻ con theo đúng phong cách phim hoạt hình ^_^
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Fafilm Cinema đang chiếu TITANIC . Có gì hay ở phim này để bạn có thể xem ? Thử liệt kê vài chi tiết nhé :
    _ Chuyện tình lãng mạn , kết thúc bi thảm ( những chuyện tình không trọn vẹn lúc nào cũng hấp dẫn và hay hơn những happy end )
    _ Bài nhạc cực đỉnh , khỏi bàn cãi về cái hay của nó .
    _ Kate có già hơn Jack thật , có béo một tí , nhưng vẫn đẹp như thường , rất duyên dáng và hấp dẫn .
    _ Cảnh hai người đứng trên mũi tàu , cảnh đêm khiêu vũ lãng mạn và đẹp khỏi chê .
    _ Cảnh hoành tráng lúc con tàu chìm , người rơi xuống biển , kẻ hoảng hốt bỏ chạy , người mẹ ru con ngủ trong boong tàu ngập nước , những chi tiết đẹp và xúc động .
    Bao nhiêu chi tiết đó đã đủ để có thể xem chưa nhỉ ? Mình nghĩ có lẽ quá nhiều . À, đừng mướn đĩa về nhà xem nếu như bạn có thời gian xem ở rạp . Một phim hoành tráng và có nhiều cảnh đẹp thế này sẽ hay hơn rất nhiều nếu xem màn ảnh rộng và âm thanh trung thực tại rạp .
    25 K là không hề phí phạm để đổi lấy một bộ phim hay .
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Fafilm Cinema đang chiếu TITANIC . Có gì hay ở phim này để bạn có thể xem ? Thử liệt kê vài chi tiết nhé :
    _ Chuyện tình lãng mạn , kết thúc bi thảm ( những chuyện tình không trọn vẹn lúc nào cũng hấp dẫn và hay hơn những happy end )
    _ Bài nhạc cực đỉnh , khỏi bàn cãi về cái hay của nó .
    _ Kate có già hơn Jack thật , có béo một tí , nhưng vẫn đẹp như thường , rất duyên dáng và hấp dẫn .
    _ Cảnh hai người đứng trên mũi tàu , cảnh đêm khiêu vũ lãng mạn và đẹp khỏi chê .
    _ Cảnh hoành tráng lúc con tàu chìm , người rơi xuống biển , kẻ hoảng hốt bỏ chạy , người mẹ ru con ngủ trong boong tàu ngập nước , những chi tiết đẹp và xúc động .
    Bao nhiêu chi tiết đó đã đủ để có thể xem chưa nhỉ ? Mình nghĩ có lẽ quá nhiều . À, đừng mướn đĩa về nhà xem nếu như bạn có thời gian xem ở rạp . Một phim hoành tráng và có nhiều cảnh đẹp thế này sẽ hay hơn rất nhiều nếu xem màn ảnh rộng và âm thanh trung thực tại rạp .
    25 K là không hề phí phạm để đổi lấy một bộ phim hay .
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mới xem lại cái đĩa Titanic , mỗi lần xem lại là một lần giảm đi cảm xúc , nhưng nói chung vần còn thấy cái hay của nó . Hình như càng coi càng thấy yêu thích nhân vật Calvin, mẫu người yêu ích kỷ, mù quáng và độc đoán. Một tỷ phú giàu sang đẹp trai thế mà phải chịu cảnh hờ hững của một cô gái tiểu thư phá sản.Nhốt chặt tình yêu trong chiếc ***g vàng , càng khiến nó rời xa hơn .Cal trông thật kiêu hãnh và tội nghiệp.
    Xem cả phim , thích nhất khi con tàu bắt đầu trông thấy và va phải băng , kể từ đấy trở đi mới thấy gay cấn một tẹo . À, ghét cái cảnh bé Leo bị dzu oan en cắp cái sợi xích cổ . Mô típ quen thuộc , vu oan giá họa cho người ngay
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mới xem lại cái đĩa Titanic , mỗi lần xem lại là một lần giảm đi cảm xúc , nhưng nói chung vần còn thấy cái hay của nó . Hình như càng coi càng thấy yêu thích nhân vật Calvin, mẫu người yêu ích kỷ, mù quáng và độc đoán. Một tỷ phú giàu sang đẹp trai thế mà phải chịu cảnh hờ hững của một cô gái tiểu thư phá sản.Nhốt chặt tình yêu trong chiếc ***g vàng , càng khiến nó rời xa hơn .Cal trông thật kiêu hãnh và tội nghiệp.
    Xem cả phim , thích nhất khi con tàu bắt đầu trông thấy và va phải băng , kể từ đấy trở đi mới thấy gay cấn một tẹo . À, ghét cái cảnh bé Leo bị dzu oan en cắp cái sợi xích cổ . Mô típ quen thuộc , vu oan giá họa cho người ngay
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xem rùi! Kĩ xảo thì có hay nhưng cái anh chàng nhân vật chính cứ mỗi lần biến thành khổng lồ thì đều có cái kiểu nhảy cào cào (cái đoạn chạy trốn á!), y như phim hoạt hình.
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/11/2003
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xem rùi! Kĩ xảo thì có hay nhưng cái anh chàng nhân vật chính cứ mỗi lần biến thành khổng lồ thì đều có cái kiểu nhảy cào cào (cái đoạn chạy trốn á!), y như phim hoạt hình.
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/11/2003
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Pirates of the Caribbean - The curse of the Black Pearl
    Một dân tộc bị áp bức, chà đạp, không còn khả năng tự vệ trước sức mạnh của kẻ thù, họ nguyền rủa những hành vi tham lam tàn bạo của những kẻ đi chinh phục. Lời nguyền trở thành vũ khí, một công cụ tinh thần mong mỏi trừng phạt quân thù trong tâm tưởng. Ý chí này được truyền khắp dân gian đôi khi lại có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối tượng. Những kẻ làm điều ác bao giờ cũng vậy, thường run sợ sự quả báo...
    Cướp biển vùng Caribê: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen, bộ phim ăn khách của Hollywood hè năm 2003, đưa chúng ta trở về thời kỳ dông tố hoành hành trên một vịnh biển giàu đẹp của Tân thế giới.
    Người Aztec là chủ nhân lâu đời ở Mỹ Latin. Khi thực dân Tây Ban Nha mở cuộc chinh phục đất đai, họ trở thành nạn nhân của một chính sách tiêu diệt và vơ vét tàn bạo. Nhưng những con tàu chở nặng của cải cướp bóc trên đường về cố quốc lại là miếng mồi ngon cho bọn hải tặc. Cái rương tiền vàng mà thuyền trưởng tàu Ngọc Trai Đen Barbossa cùng lũ lâu la có được nhuốm đầy máu của thổ dân châu Mỹ, chúng vướng vào lời nguyền từ đó.
    Sự rủa xả quái ác đã đẩy cuộc sống của bọn cướp biển vào địa ngục: ?oRượu không làm chúng tôi hết khát, thức ăn biến thành tro trong miệng, dục vọng không bao giờ thỏa mãn... Chúng tôi là những kẻ bị nguyền rủa vì đã quá tham lam, giờ đây chúng tôi bị trừng phạt?... Một chút ăn năn, mười phần lo sợ, đó là ám ảnh tội lỗi của những kẻ một đời làm ác. Vũ khí tâm linh của người Aztec đã phát huy tác dụng...
    Trong cuộc chiến ấy vẫn nổi lên một chuyện tình đẹp. Họ biết nhau khi còn là những đứa trẻ, Will TurnerElizabeth Swann gặp nhau như định mệnh trên con tàu hải quân hoàng gia Anh. Nhiều năm sau đó định mệnh lại biến họ thành nạn nhân của bọn cướp và đưa đẩy hai người vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm để tìm cứu nhau giữa thế giới cướp biển tràn ngập bóng tối và tội lỗi.
    Will chỉ là một thợ rèn bình dân, còn Elizabeth là thiếu nữ khuê các, con vị thống đốc đứng đầu đảo quốc, một đôi đũa lệch về địa vị và đẳng cấp xã hội. Thế mà họ lại cần nhau trong đời dù chưa ai dám bày tỏ nỗi lòng.
    Will bất chấp tất cả lao vào đại dương cùng người bạn mới - thuyền trưởng thất thời Jack Sparrow - để giải cứu người yêu đang nằm trong tay tướng cướp Barbossa. Elizabeth cũng sẵn sàng từ bỏ vị hôn phu danh giá, thiếu tướng chỉ huy quân đội thuộc địa Norrington, để theo chàng thợ rèn nghèo khó.
    Chỉ có những người biết yêu và dám yêu, những phụ nữ có trái tim lãng mạn mới không ngần ngại trao gửi đời mình vào nơi dung dị đến thế.
    Và những trái tim lãng mạn đã cùng hòa nhịp yêu thương...
    Ai muốn xả stress thì xem nên xem phim này! Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow điên điên rất chuẩn!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 20/11/2003

Chia sẻ trang này