1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người hâm mộ phim or diễn viên .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có ai coi phim Cannibal Holocaust chưa?
    Đây là một bộ phim về một nhóm thám hiểm vùng Amazon. Nhóm này có mang máy quay phim để quay lại những cảnh sinh hoạt của một nhóm thổ dân ăn thịt người. Nhóm thám hiểm đã dùng súng ống, lấy đám thổ dân làm trò vui và kết quả là lần lượt từng người trong nhóm bị giết để ăn thịt. Sau đó một nhóm thám hiểm khác đã đi vào rừng để tìm và thâu hồi về những cuốn phim mà nhóm trước đã quay, sau đó phát lại để nghiên cứu.
    Cảnh quay rất thật, như là một phim tư liệu. Trong phim hình như không tìm thấy một điểm kỹ xảo nào. Phim không giành cho các bạn gái yếu tim
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tình cờ xem lại bộ phim Mr. Deeds (Chàng Khờ Tội nghiệp), bỗng nhiên thấy cuộc sống tươi đẹp quá. Chàng Khờ Deedsy với một ước mơ thật giản đơn là trở thành lính cứu hỏa để mọi người luôn gọi anh khi cần đến, ước mơ hãng thiệp HallMark nổi tiếng một ngày nào đó sẽ mua lại của anh một mẫu thiệp mà anh sáng tác và đọc cho mọi người nghe mỗi thứ 2 hàng tuần, ước mơ được gặp 1 cô gái trong tư thế Anh hùng cứu mỹ nhân như Bố Mẹ mình ngày xưa... Và quan trọng nhất, anh phát hiện ra anh là cháu của một tỷ phú, chủ tập đoàn Blake, được thừa hưởng tài sản 40 tỷ đôla... Một giấc mơ của bất cứ ai. Nhưng anh lại từ chối 40 tỷ ấy chỉ vì một tình yêu với cô gái Palm Dawson, y tá trường học ở New York, nơi anh đến chơi vài ngày chỉ để ký kết nhường 49% cổ phần của mình cho Cedar, gã phó chủ tịch tập đoàn Blake.
    Nhưng cuộc tình ấy chẳng đến đâu khi gã Cedar phát hiện ra nàng Y tá Palm Dawson chính là nữ phóng viên Babe của chương trình truyền hình chuyên bêu rếu người khác ?oInsider?, và lợi dụng sự thất vọng của Deedsy để lấy ngay chữ ký của Deeds...
    Cuối cùng thì chàng và nàng vẫn bên nhau khi Babe tỉnh ngộ và biết rằng mình thật sự yêu anh chàng khờ khạo với ước mơ cứu hỏa ấy. Làm sao cô quên được khi Deeds leo cột điện để cứu 7 con mèo và một bà da đen trong 1 trận cháy nhà? Và khi chàng đấm vỡ mặt 3 ông nhà giàu chỉ vì chê anh đọc lời chúc về Mẹ trên thiệp của anh? Và cũng không thể quên được cái đêm chàng đưa nàng về và đứng trước cửa nhà, đọc thật to lời chàng viết trên cánh thiệp chàng dành riêng cho nàng: ?o... Vừa khó thở vừa bềnh bồng như trên mây, quá đầy tình yêu nên tim anh như muốn nổ, Miệng thì khô tay anh run rẩy, đây quả tim anh em có nhận không? Anh cư xử lạ lùng và quái đản, nhảy múa vòng quanh như chú thỏ trong rừng... Vì cuối cùng cũng là đến lúc để cho chàng khờ này biết hương vị của tình yêu..."
    Tình tiết phim không hấp dẫn, nhưng chuyện tình đầy lãng mạn chắc chắn sẽ cho bạn thấy cuộc sống đềy yêu thương, thật tuyệt vời, và sẽ làm cho bạn ngồi xuống và ước mơ sau khi đã tắt phim.
    Phim: Mr Deeds
    Tựa tiếng Việt: Chàng Khờ tội nghiệp/ đáng thương
    Diễn viên: Adam Sandler và Winona Ryders.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/03/2004
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tình cờ xem lại bộ phim Mr. Deeds (Chàng Khờ Tội nghiệp), bỗng nhiên thấy cuộc sống tươi đẹp quá. Chàng Khờ Deedsy với một ước mơ thật giản đơn là trở thành lính cứu hỏa để mọi người luôn gọi anh khi cần đến, ước mơ hãng thiệp HallMark nổi tiếng một ngày nào đó sẽ mua lại của anh một mẫu thiệp mà anh sáng tác và đọc cho mọi người nghe mỗi thứ 2 hàng tuần, ước mơ được gặp 1 cô gái trong tư thế Anh hùng cứu mỹ nhân như Bố Mẹ mình ngày xưa... Và quan trọng nhất, anh phát hiện ra anh là cháu của một tỷ phú, chủ tập đoàn Blake, được thừa hưởng tài sản 40 tỷ đôla... Một giấc mơ của bất cứ ai. Nhưng anh lại từ chối 40 tỷ ấy chỉ vì một tình yêu với cô gái Palm Dawson, y tá trường học ở New York, nơi anh đến chơi vài ngày chỉ để ký kết nhường 49% cổ phần của mình cho Cedar, gã phó chủ tịch tập đoàn Blake.
    Nhưng cuộc tình ấy chẳng đến đâu khi gã Cedar phát hiện ra nàng Y tá Palm Dawson chính là nữ phóng viên Babe của chương trình truyền hình chuyên bêu rếu người khác ?oInsider?, và lợi dụng sự thất vọng của Deedsy để lấy ngay chữ ký của Deeds...
    Cuối cùng thì chàng và nàng vẫn bên nhau khi Babe tỉnh ngộ và biết rằng mình thật sự yêu anh chàng khờ khạo với ước mơ cứu hỏa ấy. Làm sao cô quên được khi Deeds leo cột điện để cứu 7 con mèo và một bà da đen trong 1 trận cháy nhà? Và khi chàng đấm vỡ mặt 3 ông nhà giàu chỉ vì chê anh đọc lời chúc về Mẹ trên thiệp của anh? Và cũng không thể quên được cái đêm chàng đưa nàng về và đứng trước cửa nhà, đọc thật to lời chàng viết trên cánh thiệp chàng dành riêng cho nàng: ?o... Vừa khó thở vừa bềnh bồng như trên mây, quá đầy tình yêu nên tim anh như muốn nổ, Miệng thì khô tay anh run rẩy, đây quả tim anh em có nhận không? Anh cư xử lạ lùng và quái đản, nhảy múa vòng quanh như chú thỏ trong rừng... Vì cuối cùng cũng là đến lúc để cho chàng khờ này biết hương vị của tình yêu..."
    Tình tiết phim không hấp dẫn, nhưng chuyện tình đầy lãng mạn chắc chắn sẽ cho bạn thấy cuộc sống đềy yêu thương, thật tuyệt vời, và sẽ làm cho bạn ngồi xuống và ước mơ sau khi đã tắt phim.
    Phim: Mr Deeds
    Tựa tiếng Việt: Chàng Khờ tội nghiệp/ đáng thương
    Diễn viên: Adam Sandler và Winona Ryders.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/03/2004
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới xem xong Finding Nemo, hay kinh khủng. Cuộc vượt ngục một cách ngoạn mục, kế hoạch được lập ra một cách tài tình, chu đáo và hay còn hơn phim.
    - Tình cảm của cá cha Martin thật cảm động,sự lo lắng thái quá của mỗt người cha kiêm luôn phần người mẹ ?oNếu cháu có gặp khó khăn gì trong lúc bơi, xin thầy cho cháu nghỉ 15 phút ạ? ^_^, cuộc hành trình vất vả, những lúc đối đầu với cá mập, với cá đuối điện, với bầy sứa hồng, rất cảm động.
    - Cô bạn Dory lắm lời , nhẹ dạ và bị chứng ?omất trí nhớ tạm thời?. Không biết phân biệt bạn thù, gặp cá lạ cứ ngang nhiên hỏi đường cho dù đó là cá mập hay bầy cá bạc má (hay cá nục nhỉ, chịu thôi, không thể đoán được chủng loại của nó^_^), nhưng cũng hết sức tinh quái khi đe dọa bắt con cua nhỏ hiếu chiến khai báo đường đi của Martin.
    - Cậu nhỏ Nemo ngang bướng, cặp mắt lườm lườm , cái miệng bĩu ra dỗi hờn khi nói ?oI hate you? trông đáng yêu kinh khủng. Rồi khi nghe được tin cha đang vượt đại dương tìm mình, cậu bé nhát gan đấy đã can đảm tự nhảy vào phá hoại bộ máy lọc nước để chuẩn bị cho cuộc đào thoát giữa những cặp mắt lo lắng đang tìm cách ứng cứu, và lúc cậu chỉ huy đàn cá bơi ngược xuống trì kéo tấm lưới đánh cá hầu giải thoát cho Dory.
    - Rồi đến bộ 3 cá mập theo trường phái ăn chay, với châm ngôn ?ocá là bạn chúng ta? nhưng khi ngửi được mùi máu lại rượt Martin và Dory chạy trối chết với câu năn nỉ: ?oCho ta xơi một miếng thôi mà?
    - Thầy cá đuối với bài hát muôn thưở ?oSing with me?, bộ ba phụ huynh cũng như những nhóc tì cá ngựa, mực ống và con cá gì đấy lạ hoắc không biết tên, chú bồ nông tốt bụng, đàn cá trong bể kiếng giắt đầy lá cây trong buổi kết nạp Nemo vào hội, chú rùa du học sinh nữa chứ.
    Cảnh biển tuyệt vời, hoành tráng rực rỡ đầy màu sắc. Nét mặt cũng như tiếng nói của các nhân vật rất hay. Dự định lên Diamond xem, nghe Thành Lộc, Thanh Thủy ***g tiếng, ai dè chị Hai vác về cái đĩa, hên ghê gớm. Không thôi là bay 30K rồi, hìhì.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới xem xong Finding Nemo, hay kinh khủng. Cuộc vượt ngục một cách ngoạn mục, kế hoạch được lập ra một cách tài tình, chu đáo và hay còn hơn phim.
    - Tình cảm của cá cha Martin thật cảm động,sự lo lắng thái quá của mỗt người cha kiêm luôn phần người mẹ ?oNếu cháu có gặp khó khăn gì trong lúc bơi, xin thầy cho cháu nghỉ 15 phút ạ? ^_^, cuộc hành trình vất vả, những lúc đối đầu với cá mập, với cá đuối điện, với bầy sứa hồng, rất cảm động.
    - Cô bạn Dory lắm lời , nhẹ dạ và bị chứng ?omất trí nhớ tạm thời?. Không biết phân biệt bạn thù, gặp cá lạ cứ ngang nhiên hỏi đường cho dù đó là cá mập hay bầy cá bạc má (hay cá nục nhỉ, chịu thôi, không thể đoán được chủng loại của nó^_^), nhưng cũng hết sức tinh quái khi đe dọa bắt con cua nhỏ hiếu chiến khai báo đường đi của Martin.
    - Cậu nhỏ Nemo ngang bướng, cặp mắt lườm lườm , cái miệng bĩu ra dỗi hờn khi nói ?oI hate you? trông đáng yêu kinh khủng. Rồi khi nghe được tin cha đang vượt đại dương tìm mình, cậu bé nhát gan đấy đã can đảm tự nhảy vào phá hoại bộ máy lọc nước để chuẩn bị cho cuộc đào thoát giữa những cặp mắt lo lắng đang tìm cách ứng cứu, và lúc cậu chỉ huy đàn cá bơi ngược xuống trì kéo tấm lưới đánh cá hầu giải thoát cho Dory.
    - Rồi đến bộ 3 cá mập theo trường phái ăn chay, với châm ngôn ?ocá là bạn chúng ta? nhưng khi ngửi được mùi máu lại rượt Martin và Dory chạy trối chết với câu năn nỉ: ?oCho ta xơi một miếng thôi mà?
    - Thầy cá đuối với bài hát muôn thưở ?oSing with me?, bộ ba phụ huynh cũng như những nhóc tì cá ngựa, mực ống và con cá gì đấy lạ hoắc không biết tên, chú bồ nông tốt bụng, đàn cá trong bể kiếng giắt đầy lá cây trong buổi kết nạp Nemo vào hội, chú rùa du học sinh nữa chứ.
    Cảnh biển tuyệt vời, hoành tráng rực rỡ đầy màu sắc. Nét mặt cũng như tiếng nói của các nhân vật rất hay. Dự định lên Diamond xem, nghe Thành Lộc, Thanh Thủy ***g tiếng, ai dè chị Hai vác về cái đĩa, hên ghê gớm. Không thôi là bay 30K rồi, hìhì.
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    I follow the night
    Can''t stand the light
    When will I begin to live again
    One day I''ll fly away
    Leave all this to yesterday
    What more could your love do for me
    When will love be through with me
    Why live life from dream to dream
    And dread the day when dreaming ends
    Lúc đầu: người ta nghĩ rằng có tiền mới là quan trọng. Mỗi ngày ăn gì , uống gì, mặc quần áo gicòn thiết thực hơn là tình yêu.
    Để rồi đến khi tìm thấy tình yêu đích thực, con người tìm thấy lại chính mình, nhận ra mục đích của đời mình và hy sinh vì nó.
    Moulin Rouge...đắm chìm vào không gian của nhạc, của tình yêu mãnh liệt...một kết thúc buồn nhưng tuyệt đẹp...
  7. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    I follow the night
    Can''t stand the light
    When will I begin to live again
    One day I''ll fly away
    Leave all this to yesterday
    What more could your love do for me
    When will love be through with me
    Why live life from dream to dream
    And dread the day when dreaming ends
    Lúc đầu: người ta nghĩ rằng có tiền mới là quan trọng. Mỗi ngày ăn gì , uống gì, mặc quần áo gicòn thiết thực hơn là tình yêu.
    Để rồi đến khi tìm thấy tình yêu đích thực, con người tìm thấy lại chính mình, nhận ra mục đích của đời mình và hy sinh vì nó.
    Moulin Rouge...đắm chìm vào không gian của nhạc, của tình yêu mãnh liệt...một kết thúc buồn nhưng tuyệt đẹp...
  8. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    xinchen thích nhất là Robert De Niro, chỉ duy nhất diễn viên này là xinchen gần như đầy đủ phim của ông. Phải theo dõi hết sự nghiệp phim ảnh của ông mới thấy được sự thay đổi theo thời gian. Lúc nào nghĩ đến ''Taxi driver'' là cái cảm giác ớn lạnh sau khi xem xong lại trở về, coi đi coi lại hoài không chán. Coi "Show time" thì không thể nào quên được khuôn mặt ông lúc đang quay phim tự thuật. Thật khó mà giữ một phong cách trong cả một sự nghiệp điện ảnh nhưng coi phim của Robert là thấy quen, quen 1 khuôn mặt, quen 1 con người cho dù đó là cảnh sát hay ke trộm. Hành động theo ý mình, bỏ mặc những cái bề ngoài, không bị ảnh hưởng bởi người khác.
    Một người khác tương tự là Jean Reno, coi thử ''Wasabi'' thì sẽ thấy ông là ai. Ông cũng có góp mặt trong "Người Mĩ trầm lặng" nhưng còn có rất nhiều phim khác rất là hay.
    xinchen còn thích nhiều diễn viên khác nữa. Cho dù một số người nói phim Mĩ mang tính kinh doanh nhiều hơn phim châu Âu nhưng xinchen thích cả 2 loại và thấy phim nào cũng hay tuyệt, trừ mấy bộ phim vớ vẩn không nổi tiếng thôi.
  9. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    xinchen thích nhất là Robert De Niro, chỉ duy nhất diễn viên này là xinchen gần như đầy đủ phim của ông. Phải theo dõi hết sự nghiệp phim ảnh của ông mới thấy được sự thay đổi theo thời gian. Lúc nào nghĩ đến ''Taxi driver'' là cái cảm giác ớn lạnh sau khi xem xong lại trở về, coi đi coi lại hoài không chán. Coi "Show time" thì không thể nào quên được khuôn mặt ông lúc đang quay phim tự thuật. Thật khó mà giữ một phong cách trong cả một sự nghiệp điện ảnh nhưng coi phim của Robert là thấy quen, quen 1 khuôn mặt, quen 1 con người cho dù đó là cảnh sát hay ke trộm. Hành động theo ý mình, bỏ mặc những cái bề ngoài, không bị ảnh hưởng bởi người khác.
    Một người khác tương tự là Jean Reno, coi thử ''Wasabi'' thì sẽ thấy ông là ai. Ông cũng có góp mặt trong "Người Mĩ trầm lặng" nhưng còn có rất nhiều phim khác rất là hay.
    xinchen còn thích nhiều diễn viên khác nữa. Cho dù một số người nói phim Mĩ mang tính kinh doanh nhiều hơn phim châu Âu nhưng xinchen thích cả 2 loại và thấy phim nào cũng hay tuyệt, trừ mấy bộ phim vớ vẩn không nổi tiếng thôi.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn BSG tui thì khoái nhất chỉ có Harrison Ford thui. Ông ấy già nhưng đẹp lão dễ tè luôn, đóng phim nhập vai tuyệt vời. Chưa nói đó là những vai đẹp và để lại ấn tượng như: Indiana Jones 1,2,3; Air Force One; Star War; Kẻ Đào Tẩu...
    Bên cạnh đó còn có Tom Hanks nữa. Chúng ta không thể không biết những phim của Tom: Forrest Gump, Saving Private Brian, Road to Per***ion, You''ve Got Mail, Sleepless in Seatle, Philadelphia... và mới đây nhất là Catch me If you can.
    nào, có ai cùng chung sở thích với tui không?

Chia sẻ trang này