1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÃNG MẠN

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Em đã không nói gì và chúng ta chia tay trong im lặng. Bởi thực sự chúng ta đã có gì đâu. Và cũng chính vì thế câu chuyện của chúng ta cũng chưa thể là một mối tình được mà chỉ là những rung động của tuổi học tò ngây thơ hồn nhiên. Giờ đây khi không còn gặp nhau được nữa chúng ta vẫn cứ coi nhau như những người bạn tốt nhất. Anh vẫn mãi mãi nhớ đến cô bé của anh một người bạn hết lòng vì bạn bè.
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [teal]Các bạn đang nói về tình iu đấy ư?[teal]
    ""THỜI GIAN NHƯ NƯỚC CHẢY XUÔI
    TÌNH IU VẪN ĐỢI NGƯỜI NƠI CHÂN CẦU""
    CHỜ VÀ CỨ CHỜ ĐI NHÉ!!!!
    Được sửa chữa bởi - felixdanang vào 23/05/2002 19:26
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ông này định quảng cáo chắc,không có free cho ông đâu nghe
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Bà con làm tui xúc động đậy quá, góp vui nè:

    Được sửa chữa bởi - vuathuoclao vào 28/05/2002 08:25
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bà con, tui sửa lại font cái đã.
    Anh yªu em l¾m
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Bà con làm tui xúc động đậy quá, góp vui nè:
    Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày mai một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cũng nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong làng những nỗi nhớ chênh vênh
    Đôi dép vô tri cứ vẫn cứ bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
    Lối đi nào cũng có cả đôi
    Không thể thiếu nhau trong bước đường dời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bưóc song đối
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Mối tình xà cừ
    "Lá xà cừ tháng năm không sao tìm được nữa
    Kỉ niệm trong lòng rồi cũng đến vu vơ..."
    Gửi người lớp 12
    Thế là dã buổi học cuối cùng rồi bạn nhỉ . Từ mai tôi sẽ không còn nhìn thấy bạn dưới hành lang tầng ba và bạn cũng sẽ chẳng còn thấy một con bé lớp 11 cứ thường đứng trên tầng bốn ngong ngóng xuống. Đã bao giờ bạn thắc mắc..? Mà thôi tôi thấy mình vô duyên vô duyên đến quá chừng!
    Bạn có thấy lá xà cừ mùa này đã đỏ? Chắc đầu bạn giờ lấp đầy những Quang, Cơ , Lượng giác. Còn tôi , tôi yêu vô cùng cái cảm giác khi nghe tiếng gió lùa qua tán lá xà cừ và từng đợt lá trút xuống_ tiếng thời gian rất gần rất gấp. Bạn còn nhớ một ngày tháng năm mùa trước, có một cô bé ngơ ngẩn xuống dưới sân trường nhặt lá xà cừ? Rồi lại có một cậu bé lớp trên trèo tường vào lớp học? Cậu ta là bạn. Còn cô bé đó là tôi, nhưng có lẽ bạn chẳng nhớ nữa.
    Xà cừ đổ lá từ tháng tư. Thời gian thì mải miết trôi. Người ta bảo cứ một chiếc lá rụng vào giỏ xe là một điều ước trỏ thành hiện thực. Tôi ước thành công cho người bạn không quen. Và suốt mùa tôi cứ đạp xe qua những con "phố lá". Liệu có bài thơ nao` nhắc về những chiếc giỏ xe chở đầy lá xà cừ?
    Tháng năm đến thật không ngờ. Những lo toan hằn hình trong đôi mắt bạn. Trò nghịch ngợm trèo tường đã không còn. Ngày ngày, người tầng bốn kẻ tầng ba, tôi lặng lẽ quan sát trước những đổi thay. Nhưng làm sao biết được, rất có thể chỉ mấy tháng nữa thôi. Khi bước chân vào lớp 12 , tất cả những mộng mơ bay bổng của tôi cũng sẽ tiêu tan hết. Tôi sẽ như bạn bây giờ , thờ ơ và vô tâm với mọi thứ xung quanh, trước những ánh mắt.... và cả những dãy hành lang tầng trên , tầng dưới ( Và như thế, những dòng lưu bút này là dành cho bạn, nhưng vì bạn sẽ không bao giờ đọc được nên nó cũng dành cho tôi.. Tôi muốn giữ cho mình cảm giác vẹn nguyên về những lãng mạn tuổi học trò kẻo những kỳ thi năm tới có thể làm cho nó mai một)
    Bạn ạ, tôi cảm thấy như mình đang viết ra cổ tích tháng năm, lá xà cừ đẹp như cổ tích và câu chuyện chia tay trong cổ tích tháng năm này có một người ra đi không biết người ở lại, có cô bé lớp mười một nhớ thương chàng hoàng tử lớp 12...
    " Tháng năm cô bé vu vơ
    Khắc tên người không quen lên tường lớp học
    Tháng năm cậu học trò cuối cấp
    Vô tư khoác áo ra đi.........."
    Bạn thân mến, trước mắt bạn là những nẻo đường, trước mắt tôi là năm học cuối. Nếu có tháng năm nào vô tình nhìn lá rụng, bạn hãy thử nhớ về một cô bé dưới gốc xà cừ, cô bé đó đã từng gửi đi rất nhiều ước mơ trên chiếc giỏ xe....
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em bắt gặp mình trong " Mối tình xà cừ "
    Cô bé đó sao mà giống em hai năm về trước đến thế
    Mà thôi tất cả đã xa rồi, nhắc lại làm chi cho thêm đau phải không anh??
    Em thấy mình thật ngốc làm sao ,ngốc quá.
    Em trách mình vụng dại trách mình ngày đó sao mà ngốc nghếch đến thế. Sao cứ kiếm tìm một hình bóng mãi không thuộc về mình??
    Em đã khóc rất nhiều , khóc cho em , khóc cho anh, khóc cho tình yêu mới chớm, khóc cho những gi` đã qua và khóc cho những ngày tháng sắp tới..... Anh có hiểu?????
    Em giận mình nhiều lắm , nhiều lắm. Giá như ngày đấy em đừng có mơ tưởng đến những câu chuyện cổ thì có lẽ bây giờ em sẽ chẳng phải nhớ tới anh. Cái ngày đó đã xa rồi.... nhưng sao em vẫn nhớ.
    Ngày bế giảng...... lớp buồn, em buồn và em lại nhớ hai năm về trước... nhớ anh... nhớ..... nhớ.......
    Hai năm khoảng thời gian có đủ dài để làm nhạt nhoà nỗi nhớ???
    Hai năm trước có một cô bé ngày ngày cứ ngóng lên tầng trên.
    Hai năm trước có một cô bé khóc âm thầm vào ngày bế giảng lớp 12
    Hai năm trước có một cô bé ... thả tung 999 ngôi sao tiễn người thương xa trường
    Hai năm trước.... hai năm trước....... Tất cả đã xa rồi
    Liệu có ai giống như em hai năm về trước để bây giơ nhìn lại em thấy xót xa quá. Giá như ngày đấy anh biết được ngày ngày có một cô bé ngóng trông theo từng bước đi của anh .... giá như anh biết được cô bé đó là người đã gửi cho anh 999 ngôi sao may mắn cầu chúc anh đỗ ĐH. Giá như..... giá như..... Mà thôi tất cả đó cũng chỉ là giá như mà thôi.....
    Em muốn anh cứ phải kiếm tìm người con gái đã tặng anh những ngôi sao đó. Và em biết... sẽ chẳng bao giờ anh biết được đó là em.
    Em trở về lại là mình....... Hôm qua ngày bế giảng . Em nhìn lên góc cửa sổ quen thuộc lần cuối cùng. Và em biết ... em phải làm gi` . Đêm nay em sẽ đốt ngôi sao cuối cùng để chôn lấp một tình yêu không vẹn tròn... một tình yêu được nhen nhói từ hai năm về trước. Và em biết kể từ ngày mai khi xa trường rồi em sẽ chẳng còn một chút gi` đó nhớ đến anh. Tất cả rồi sẽ chỉ là kỉ niệm phải không anh?
    Ở phương trời đó hy vọng anh luôn hạnh phúc và nếu có thể hãy để giành một phút nhớ tới người con gái luôn mong muốn cho anh được hạnh phúc
    Dù có thế nào dù mọi việc sẽ ra sao , suốt cuộc đời này em sẽ nhớ... Sẽ nhớ tới anh mãi mãi.......
    Dẫu biết rằng trời không thích giỡn
    Lớp mười hai đâu ai được học hoài
    Vẫn tức lắm khi anh làm người lớn
    Ra trường rồi bỏ em lại với ai?
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  9. donkihotetk22

    donkihotetk22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hỡi nhung nguoi da co tinh yeu
    Cho toi hoi nho mot doi dieu
    Suc manh tinh yeu bao manh luc
    Ma sao dau kho van cu yeu

Chia sẻ trang này