1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tôi post lên đây tất cả đều scan từ film. Mấy tấm hoa và mây vừa rồi là chụp bằng slide. Cô bé trong hình mặc áo khoác mỏng bên ngoài nên tạo ra cái mép hình ảnh đậm hơn bên trong, vì thế khi chụp xa có cảm giác như bị cắt gọt thế thôi.
  2. Guest

    Guest Guest

  3. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    báo cáo bác là do lúc đó đứng ở lòng đường nên không đứng lâu được, em chụp ông sư này 3 phát nhưng em chỉ rửa tấm này. Chụp vội lại phải chạy lên trước chặn đầu nên cũng khó.
    Mong nhận được các sự phê bình của bác để có được những bức ảnh đẹp hơn. Cám ơn bác nhiều
  4. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    1 tấm nữa, cái này phong cảnh, em chụp hè năm ngoái chụp bằng máy digital rẻ tiền 1.2Mp nên chất lượng không được tốt, chỉ dùng auto color ở PS để chỉnh màu thôi chứ không làm gì hơn.
  5. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Post thêm vài cái chụp bằng máy du lịch:
  6. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  7. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Gửi góp với các bác vài cái ảnh
    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô
    Mây nước Hồ Tây
    Hồ Trúc Bạch
    m42
  8. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kính các bác hai bức ảnh :
    Tấm này là "Trong ngày hội làng"

    Còn cái này là"Chợ quê"
  9. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn hang_li đã góp ảnh cho topic này. 2 bức của bạn nhìn hay quá, rất vui mắt với nhiều màu sắc và chi tiết. Vui sao khi trong này đuợc nhiều người với nhiều phong cách đóng góp ảnh.
    các anh m42,emdauroi, tucquadimat$@#%^nguyen thân mến.
    Buồn làm sao khi tôi quay lại thì topic này đã tụt vèo xuống trang 2. Đợt rồi bận quá, ko có thời gian mà mó vào máy ảnh và vào đây buôn chuyện với các anh. Những tưởng các anh giúp tôi cắt cỏ, đào bới cái mảnh đất đang ngày một mầu mỡ này nên tôi yên chí bỏ đi. Ai ngờ các anh cũng tếch thẳng, để lại vị khách mới hang_li vào chơi mà không ai thuốc nước. Tôi vẫn thấy anh m42 viết bài nhưng chẳng thấy anh sang bên này, cả anh emdauroi nữa. Cũng thấy viết nhưng không ghé qua đây
    Còn anh tucquadimat nữa. Anh làm tôi TỨC QUÁ ĐI MẤT. Thành thật là khi vào đây tôi cũng hy vọng sẽ được xem thêm 1 vài bức của anh. Tôi hiện đang rất nghiện xem ảnh anh mà anh không chiều tôi. Cũng may trời thương mà cho hang_li mang vào tiếp tế cho tôi 2 bức cũng rất thú vị ở trên. Anh nói phấn chấn lắm khi có người khen anh. Phấn chấn cái kiểu gì mà anh són ra được 1 bức rồi anh cũng ...táo bón. Anh đã chẳng chiều tôi thì tôi tự chiều tôi vậy.
    Post 1 cái nữa để hâm nóng không khí nào.
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã và đang lặng lẽ xem ảnh và bình luận của các anh. Tuy nhiên đến bức gần nhất của langlenoinay thì thực sự tôi rất thích, nên xin góp đôi dòng về bức này. Bức ảnh về một người đàn ông già, tàn tật, ngôì trên xe lăn tại một góc phố đông đúc (không nhầm thì là ngã tư Hàng khay-Hàng bài).
    Nếu nói về vẻ mặt, thần thái con người thì càng không có gì để nói, vì kể cả người duy nhất nét trong bức ảnh là người đàn ông này, thì mặt của ông ta cũng chỉ được nhìn theo một góc vát chéo, không thấy mắt, gần như không thấy miệng, và những gì nhìn thấy cũng không thực sự rõ nét. Chỉ biết rằng ông đang trầm ngâm.
    Nếu nói về ánh sáng và tương phản màu sắc thì bức này không có gì đáng nói, thậm chí có thể nói khá mono tone.
    Cái hay ở bức ảnh này ở đâu? Vì sao langlenoinay lại để những người đi xe máy nhoè, chứ không phô diễn ống kính bằng cách lấy nét họ?
    Cái hay chính là ở cái nhoè ấy. (Nói thật, nếu mấy người đi xe máy đó nét đanh như tượng, tôi sẽ không viết những dòng cảm nhận này). Nó tạo sự tương *********/tĩnh giữa các nhân vật của bức ảnh. Một người đàn ông già tàn tật, ngồi tĩnh lặng trên vỉa hè vào một buổi chiều tạo tương phản mạnh mẽ với dòng đời sôi động. Một ngày nào đó xa xưa, ông già nọ cũng đã từng như những người trẻ tuổi kia, hăm hở ào ạt hoà vào cuộc sống sôi động của thời trai trẻ. Nay, ngồi bất động trên chiếc xe đẩy, dẫu ngay sát bên dòng đời sôi động ấy, nhưng ông không thuộc về nó. Cái tĩnh lặng ấy ẩn chứa bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời. Tĩnh lặng, bất lực đây - Sôi động, nhiệt huyết đó. Khoảng cách chỉ gang tấc mà xa vời vợi.
    Cái hay nhất ở bức ảnh này là nó gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Cái đẹp không bày ra trước mắt, mà người muốn cảm nhận nó phải suy nghĩ và cảm nhận, mới là cái đẹp hay.
    Kỹ thuật, kỹ năng chụp ảnh thì ai cũng có thể học và thực hành cho đến khi thuần thục, nhưng cái nhạy cảm và tư duy chụp ảnh mới là phẩm chất cao nhất quyết định giá trị của bức ảnh. Xin chúc mừng langlenoi nay.
    Còn đi là còn sống
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 24/03/2004

Chia sẻ trang này