1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    tấm này tôi chụp trên tàu hoả gần Khánh Hoà, Nha Trang, lúc này nắng rất đẹp nhưng vì tôi để tốc độ cao nên ánh sáng trong hình có vẻ mờ + sương lúc đó khá nhiều ở xa xa nên trông cũng hay ( theo tôi )
  2. Guest

    Guest Guest

    Chào đón những người khách mới. hy vọng còn được xem thêm ảnh của các bạn
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn langlenoinay hôm nay phát biểu như là đại biểu quốc hội ấy nhỉ?
    Vâng mời bạn xem cái ảnh mắt mờ tay run (chân cũng run luôn) của tớ, chụp ở công viên hoa anh đào của Tokyo. Lúc này trời chạng vạng tối, hoa anh đào thì chưa nở, trời thì rét, người thì mất ngủ ba đêm... Đại khái thế, nhưng lòng bồi hồi với cảm giác mình đang bước đi trên lối đi của hàng vạn người Nhật Bản hàng năm tới đây chào đón linh hồn mùa xuân, mới chính là nguyên nhân làm cho tay run mắt mờ.
    [​IMG]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là 2 bức hoa anh đào, theo tớ là cây đầu tiên trổ hoa trong công viên này mùa xuân năm nay. Bốt lên, các bán phán cho một câu xem bức nào khá hơn bức nào. (Bốt 2 bức này lên là đã sẵn sàng giơ đầu chịu báng với bạn langlenoinay rồi).
    [​IMG]
    [​IMG]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nốt cái này, ga Narita Terminal 2, nối từ sân bay Tokyo Narita đi... mọi hướng (chả biết hướng nào). Cái này lạnh lùng, sâu hun hút, gợi nhớ đến Resident Evil, sợ cực...
    [​IMG]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Bức này giống như ở công viên Ueno nhỉ ? năm nay không được xem hoa anh đào rùi. Buồn quéeee
    Ở Tokyo thì thử đến ga roppongi xem sao, ra khỏi ga rẽ phải đi thẳng , tui nhớ có khu rất nhiều sakura và nở sớm hơn đấy.
    Được asahinguyen sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 31/03/2004
  7. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    bác Vét chụp mấy bà cụ hay đấy. Nhưng hình trông như thiếu sáng, giống như chụp film bị tráng non ấy.
  8. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    éu?c tigerlily s?a vo 11:32 ngy 13/08/2004
  9. Guest

    Guest Guest

    to lys - bông hoa huệ của lòng tôi
    llnn như ếch ngồi đáy giếng,chưa ra nước ngoài bao giờ nên thấy ảnh Nhật ảnh Tàu là tớn lên ngay, ko có ho he chê bai gì sất.
    Nhất là ảnh do bà chúa của lòng này chụp thì chỉ có khen nức nở chứ không dám báng vào đầu để ai phải chịu cả. Bà hoàng của lòng tôi nói thế làm kẻ hèn này đến tổn thọ mất.
    Nhưng nói gì thì nói, đã quyết chụp đêm thì đừng có bổ flash 1 cách nông cạn thế hoa huệ của tôi ạ. Mong rằn lần sau nàng sẽ chọn lúc chiều chạng vạng trước hoàng hôn chứ đừng tối hẳn(thời điểm này thuật ngữ gọi là regimé), lúc đó bầu trời vẫn còn chút màu xanh, và vài chi tiết mây(nếu hôm đó có mây. Đèn flash của nàng thuộc loại suy dinh dưỡng đánh vào một ko gian tối om như vậy ko thể lại được. Kết quả là trời thì đen sì và hoa dù được bồi flash nhưng vẫn xỉn. Người Nhật biết nàng thể hiện hoa của xứ xở họ như vậy nàng sẽ bị treo cổ đấy kẻ hèn này dù lòng rất xót xa nhưng cũng ko dám can thiệp vào đâu
    to hang_li
    Khẳng định là llnn khoái cách chụp ảnh của bạn. Con người luôn là đề tài bất tận phải ko ?! hoa hoét thiên nhiên chụp mãi sẽ chán, chỉ có con người là muôn hình vạn trạng.
    Về chất lượng ảnh thì hình như máy bạn dùng để chụp mấy cái ảnh mới này hơi kém ?! nó nông như ảnh in bằng máy in phun,dạn và ko có chiều sâu. Chắc là hơi ít chấm?! điều này thông cảm được vì ko phải ai cũng có khả năng trang bị cho mình đồ tốt dù lòng rất muốn. Cải cách đồ nghề ngay khi có thể nhé.
    Nhắc riêng bạn 1 chút là post ảnh với kích thước tối đa là 13x18 với ảnh ngang và 10x15 với ảnh dọc - 96DPI thôi nhé. Tôi đã viết những điều này ở 1 bài trước rồi
    Nếu post to hơn thì monitor của mọi người ko hiển thị hết được ảnh, sẽ phải kéo thanh trượt lên xuống sang ngang để xem làm mất hứng thú khi nhìn vào ảnh của bạn.
    forum này có nhiều người vào xem và ko phải ai cũng có monitor 19" để hiện thị hết được ảnh to. Ta nên chọn cách nào để mọi điều kiện máy của người xem đều có thể xem trọn vẹn ảnh của ta.Nếu có thời gian thì resize lại nhé
    Xin lỗi bà con vì dạo này bận quá, chẳng nặn ra được cái nào để góp vui với mọi người. .......Các anh m42 và tucquadimat đâu rồi ?? các anh định bùng ah?? tôi mà tóm được thì các anh chết với tôi
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 31/03/2004
  10. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn chờ bạn nói chuyện mà không ai thèm nói cả nên không nói với ai nữa vậy.
    A MAN 

Chia sẻ trang này