1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  2. Guest

    Guest Guest

    Anh nxan hay tự ái vặt ơi, anh làm gì mà phải dằn dỗi 1 câu với bạn bè thế.
    Ảnh anh đẹp vậy, cứ post lên là sẽ không hết người nói chuyện với anh. Than phiền như vậy nghe buồn quá. Anh là 1 trong những người đầu tiên lăn lộn trong cái sọt rác này nhưng cái nick của anh nó chẳng có gì đặc biệt để nhớ nên khi hú hí gọi bầy tôi hay quên anh.
    Tôi nhớ đến anh m42 như cái đui xoáy ống kính cổ lỗ sĩ của các thế hệ máy ảnh xa xưa. Tôi nhớ anh emdauroi vì tôi cũng thường dùng dtdđ nhắn những cái tin y hệt nick của anh ta đến một máy điện thoại khác không dưới 5 lần 1 ngày. Quên nhau sao được hả anh nxan.
    Còn nhiều người mà tôi muốn gọi tên nhưng chẳng nhớ ra 1 lúc được như anh tucquadimat, anh %$$#nguyen, cayxanh... và nhiều người bạn đã cùng tôi đưa topic này trở thành nơi được nhận nhiều reply, được nhiều người ghé đọc và nhất là nhiều ẢNH gần như nhất cái box nhiếp ảnh mồm này.
    Cái ảnh này mới chụp ah ?? nhìn thích phết, cũng là ảnh chộp phải không anh? Để thể loại này thành công thì may mắn đóng vai trò to lắm. Anh hay tôi chẳng thể bắt người ngoài đường ăn mặc những màu mà ta muốn. Vì thế nên màu mè của ảnh này hơi monotone nhưng chẳng phải tại anh, tại ông trời.
    Sắc thái ảnh oách. Nhìn 2 khuôn mặt vui thật vui, độ mờ nhoè do xử lý tốc độ cũng vừa phải. Nếu trời cho anh 2 người đó đội mũ hoặc áo quần thật rực rỡ nữa thì nhìn không khí ảnh sẽ tuyệt vời. Nhưng thôi, chẳng cần nhờ trời. Anh chụp tấm này ko nhờ tới thần may mắn như vậy là oách.Chúc mừng anh và thấy tủi thân cho mình. Dạo này tôi chẳng được tự chúc mừng mình vì nhiều việc quá. Máy ảnh bao lâu không mó tới. Buồn như con chuồn chuồn
    Bà con ơi, đâu hết rồi ??? anh tucquadimat ơi, anh có thêm cái gì hay ho ko thì cho lên đây nào. Tôi trở thành kẻ dự khán mất rồi. 2 lần viết bài là 2 lần buôn nước bọt. Đến độn thổ vì xấu hổ mất
    u?c tigerlily s?a vo 11:39 ngy 13/08/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    thói đời kém miếng là khó chịu. Các anh có ảnh mới để post thì tôi post ảnh cũ vậy. Mấy tấm này chụp từ hồi seagames, cũng là lúc quen biết với anh m42
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  4. Guest

    Guest Guest


                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  5. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    báo cáo bác cố gắng giữa tháng này có ảnh hầu bác. Bác có nhiều ảnh đẹp thì không chịu khoe, ảnh cũ với bác nhưng với người chưa xem thì là mới
    em thích cái này, xin lỗi là em không đủ trình độ nhận xét hay được như bác, chi thấy thích thế thôi
    [​IMG]
    Được tucquadimat sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 01/04/2004
  6. Guest

    Guest Guest

    tại anh tucquadimat vẽ đường cho hươu chạy nên "hươu" hôm nay ngon trớn post luôn mấy cái ảnh cũ đã đăng trên 1 topic đã trôi tuột về dĩ vãng. Đừng ai nói tôi câu bài nhé. Nói tôi câu bài là tôi gọi anh tucquadimat đến uỵch cho te tua ngay. Cũ với người xem rồi và mới với người chưa xem mà
    Những tấm dưới đây chụp từ Paragames xa xưa, đã quên hết nhóm thương tật của các VĐV nên không caption được. Sorry
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  7. Guest

    Guest Guest


                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  8. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hehh cũng đỡ rồi chứ máy hôm trước down lắm.
    crop lại mấy tấm khi trước, thành thật xin lỗi các bác.

    A MAN 
  9. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận quá chẳng làm gì được. Hôm nay vào, lại thấy mấy cái ảnh cũ, lại nhớ hồi xiaghêmxờ cãi nhau sứt đầu mẻ trán với bác NNLL.
    Chuyển hệ đây, hôm nọ thử chụp mấy cái đời thường, gửi nhờ các bác nhận xét
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/04/2004
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ặ cĂi này hay bĂc m42 ặĂi!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này