1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe vâng. Biết thế nào cũng ăn đòn với kiểu này mà. Nhưng ai cho cậu nói máy ảnh tớ suy dinh dưỡng? Hoa tít trên cao, zoom lại mà flash còn lên được thế, hơi bị mạnh rồi đấy. Dám chê à? Bốt lên để khoe mỗi thế . Hâm nhỉ?
    À cậu đừng bắt tớ chọn ngày giờ để chụp hoa. Hôm đó tớ có 15h đồng hồ cả thảy từ lúc máy bay hạ cánh xuống Narita đến khi máy bay cất cánh đi Sydney. Đủ thời gian đi xem 1 vòng kịch Kabuki, shopping và chụp hoa thế là máu lắm rồi. Thế mà suýt trễ chuyến bay đấy.
    Asahinguyen: Ừ đúng nó là công viên Ueno đấy, hôm kia tớ nghĩ mãi không ra tên. Mới có đứa bạn ở Nhật nhắn rằng hoa anh đào đã MÃN KHAI, tớ háo hức lắm nhưng bây giờ không có ở Tokyo nữa rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bức này của m42 rất rất hay. Ý tưởng thì hoàn toàn rõ ràng rồi. Tương phản về cả nội dung, bố cục lẫn ánh sáng. Chủ đề kiểu này thì cũng có rất nhiều rồi nhưng ít khi thấy được một pose đắc ý về nội dung thế này. Bản thân con người bây giờ cũng nhạy bén hơn với hoàn cảnh của họ. Có lần tôi đã theo dõi một ông lão ăn mày đi tìm chỗ nghỉ chân trên một đường phố du lịch tấp nập. Ông cụ đắn đo vì dọc con phố là hàng dãy các poster khổng lồ về thời trang, DTDĐ... kiểu thế này. Cụ k0 dám dừng lại lâu, k0 biết vì tủi cho cái phận mình hay sợ làm hỏng vẻ đẹp của nx tấm poster đó. Cuối cùng mới dám ngồi nghỉ ở góc một tiệm giày bình thường.
    Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy những pose kiểu này thì chủ đề cần tập trung để khắc hoạ sự tương phản phải là bà cụ già chứ k0 phải tấm poster. Cho nên giá m42 lại gần hơn để hình bà cụ lớn hơn một chút, khuôn mặt rõ hơn thì giá trị thời sự của bức ảnh sẽ cao hơn rất nhiều. Và trong nếu đạt được điều đó, m42 biết tôi sẽ thích nhất hình ảnh nào trong tấm hình của bạn k0? Đó là hai tư thế khoanh tay của hai nhân vật, chúng nói lên được nhiều điều mà tôi nghĩ k0 cần phải liệt kể ra cho tốn chỗ nhỉ.
    Một lần nữa chúc mừng bác m42.
  3. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Át-kinh-xơn đã động viên.
    Hôm đó em phải đi công tác Hải Phòng 1 tuần. Buổi chiều chẳng có việc gì làm, thế là vác máy đi lang thang. Em chỉ có mang ống 50 và 105 đi. Đang đi chợt thấy có bà cụ ăn xin ngồi nghỉ ngay chỗ này nên nhanh tay chụp vài cái. Lúc này trời cũng nhá nhem tối rồi, em đứng ở ngay chỗ hè phố chụp vào, mới đầu thử dùng ống 50, nhưng rộng quá. Sau đó dùng ống 105 chụp. Cái này dùng ống 105 chụp. Đúng là như bác nói, nếu cụ già rõ mặt hơn và to hơn thì hay hơn. Em cũng không dám vào gần vì sợ bà cụ để ý thấy, mà vào gần thì ống hẹp quá, không lấy được phần chính của cái phông. Em cũng muốn để cái phông hơi to một chút để tương phản với cái dáng nhỏ bé của bà cụ. Sau khi ra ảnh, em mới nhận thấy cái dáng khoanh tay của hai người cũng rất hay. Tiếc là hình bà cụ hơi nhỏ.
    Nếu có ống góc rộng cỡ 24 thì vào gần để bà cụ to ra và vẫn giữ được nền thì hay hơn. Thế mới biết các phóng viên hay dùng ống góc rộng 24, vào thật gần chủ đề là rất lợi và cũng mạnh. Em trước có cậu bạn cho mượn quyển ảnh báo chí ( đọc được vài tờ hăng tiết vịt đi cãi nhau ngay với bác NNLL, hi hi, nghĩ lại bây giờ thấy sợ thật, đi cãi nhau với đại gia ), thấy hay viết như vậy, bây giờ thấy đúng thật.
    Cảm ơn bác Át nhé. Mời bác cái. Em cũng thử chụp vài cái như của bác nhưng chẳng đạt cái nào, hỏng hết.
    to bác NNLL, trước bác post ảnh nhỏ quá nhìn không rõ, bây giờ em mới được nhìn ảnh to của bác, hay thật. Đúng là ngày xưa em dở hơi, chẳng biết rì, cãi nhau ỏm tỏi với bác. Em thích nhất cái ảnh cô gái đang nghiêng đầu, cười rất vô tư, có hồn, nhận ngay thấy được cảm xúc ngất ngây của cô bé (hị, em bắt chước các bác dùng từ)
    m42
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    to bác NNLL, hôm nào em chọn được một em lys hay hay, em sẽ chụp tặng bác một kiểu để bác đỡ nhớ em lys của bác. Em lys của bác bay đi xa quá hỉ, tận bán cầu Nam.
    To em lys, cảm ơn em đã khen nhé. Hoa Xa-cu-da mà chụp buổi tối thì không lên hết được vẻ đẹp hỉ. Nhớ ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm dồi, lần đầu tiên tới công viên này vào mùa hoa Xa-cu-da, chỉ có cái máy tự động con con thấy cây nào cũng muốn chụp, xau này nghiệm thấy phải chụp được gần mới hay.
    Sự bất lực của Chúa
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 04/04/2004
  5. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác NNLL dạo này đi đâu mất rồi hỉ, cái topic của bác sắp chìm xuống đáy rồi. Tôi lôi lên nhé. Có cái ảnh cũ, trước chụp màu, nay tậm toẹ thử dùng PS chuyển sang đen trắng
    m42
    Sông Hồng mùa nước lũ
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 06/04/2004
  6. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Híc mãi hôm nay mới xem lại được ảnh của các bác hôm trước vớ phải cái màn hình tối quá contract lại cao, nhìn cái gì cũng tối thui, thế mới hiểu nỗi khổ của các bác mắt kém.
    ảnh của bác M42 chụp cụ già hay phết.
    gửi một cái ảnh cho các bác Hà nội chết thèm cái nắng này.
    A MAN 
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Hoa sữa
    Cô gái vùng cao
    chụp băng sony 707
    Phạm Vũ Nguyên
  8. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết cả rối.
    Các cao thủ nói nhiều (llnl, Át, Face, vndrake,....) tất cả các bạn cho nhận xét về cái ảnh này hỏng ở chỗ nào ? các đường ngang, màu sắc, bố cục..... chửi đi cho tôi nghe.
    A MAN 
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Quý hoá quá bác nxan. Gặp nhau ngoài đường mà bác níu tay em lại thế này thì em cũng phải đáp lễ bác ngay. Nhưng mạn phép bác phiên phiến cho vì quả thật em chẳng thấy có chút điểm nhấn nào cả từ đường nét, bố cục, cho đến màu sắc, nội dung. Cái gì cũng hời hợt, chẳng hiểu bác định nói gì. Bởi biết bác cũng chụp nhiều, post cũng nhiều rồi, cho nên có được cái gì cụ thể để góp ý với bác thì hay hơn là phán chung chung như trong sách vở. Hay bác cho cả nhà thêm ít thông tin liên quan được k0 ạ.
    PS: Em nhớ là bác đang sở hữu một con 300D, hy vọng rằng đây k0 phải là một sp của nó.
  10. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hê hê, sorry, nhiều khi lèm bèm thế đấy
    cái ảnh trước mấy cái ghế trên bãi biển ý, bị chê là tại cái đường xiên làm hỏng mất ảnh, thế nên chụp lại cái này để thử lại bố trí về mấy cái đường ngang xem chừng có ổn hơn không, và học tập các bác PS cho thêm tý màu vào không biết tay nghề thế nào. nên cần mọi người..
    Đời ta.
    Được nxan sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 09/04/2004

Chia sẻ trang này