1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ô cái ảnh chụp quả lựu của bạn nxan thích quá!!!
  2. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    O thế ra là bạn thích. Cảm ơn bạn hì dù chưa biết là thích vì quả lựu hay ảnh.
    u?c tigerlily s?a vo 11:49 ngy 13/08/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    Anh nxan thân mến.
    Tôi góp chuyện thẳng thắn chân thành mà anh lại bảo tôi dở hơi. Anh cứ nhớ đấy. Sẽ có ngày tôi thanh toán cái mối hận này với anh. Sau đây là vài lời về bức ảnh bãi biển anh mới post. Tôi chỉ xin nói về tấm đó thôi vì tấm hoa quả củ kia đã có bông huệ yêu thương của tôi buông lời vàng ngọc rồi. Lời nàng luôn là chân lý. Nàng đã khen có nghĩa là nó đẹp -1 cái đẹp đã được đóng đinh trong tâm tưởng kẻ hầu hạ hèn mọn của nàng.
    Ảnh bãi biển mới của anh nói thật là còn nhiều thứ để chán lắm nếu phải so sánh thì tôi thấy nó đáng yêu hơn cái bánh chín tầng mây kia nhiều. Vì :
    Anh đã chịu khó ngồi xuống thấp và hơi ngẩng máy lên để chụp được nhiều hơn phần bờ cát có những dấu chân.
    Chỉ riêng điều này cũng có 1 giá trị trong quá trình đi tìm kiệt tác của anh. Anh đã chịu nhìn sự vật 1 cách khác cách anh đứng sõng lưng và nhìn như 1 kẻ qua đường.
    Anh có chối cãi không khi tôi nói rằng cái bánh chín tầng mây kia anh đã đứng thẳng và chụp ??? 1 chút khom lưng cũng ko ??
    Tôi sợ nhất mấy cái ảnh mà sau khi xem người ta nói : "ảnh này do 1 nhiếp ảnh gia cao khoảng 1m70 chụp. Anh ta chụp khi đứng thẳng.
    Thật là buồn khi bị nhận xét như vậy anh nxan ah. Đứng thẳng và nhìn là cái nhìn phổ thông và hời hợt nhất của con người khi nhìn 1 sự vật. Hẳn người ta phải ít để ý lắm đến sự vật đó nên mới không đến gần để ngắm nhìn hoặc lùi thật xa để chiêm ngưỡng nó cho đầy đủ. Nếu anh chú ý đến cái gì chắc ảnh phải gí mũi vào mà tìm hiểu hoặc ngắm nghía nó phải không ??!!
    Tôi nói nó tốt hơn bánh chín tầng mây vì anh đã ghi nó với 1 góc độ khác với góc nhìn của 1 kẻ qua đường - cưỡi ngựa xem hoa.
    Những dấu chân trong hình nhiều, ko tạo nên một trật tự nào, điều này chưa ổn lắm.
    Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ nâng máy lên khi những dấu chân đó xếp thành một hình hài gì đó. Nó phải đặc biệt.
    Ông Trần Tiến đã viết "dấu chân tròn trên cát" về 1 vệt dài những vết chân và nạng cứ không viết về những dấu chân được tạo bởi những đôi bàn chân bình thường. Đó là sự chọn lọc trong sáng tác. Máy số ra đời kéo theo sự ra đời của những nhiếp ảnh gia với cách chọn đề tài và cách chụp rất tuỳ tiện.Hy vọng anh hiểu rõ điều này. Cho dù anh đã có tìm tòi về góc nhưng cũng chưa đủ để nó trở thành một tấm ảnh đáng chú ý. Nó cần thêm sự sống.
    Những vết chân hằn trên bãi cát chưa đủ để nói lên điều gì. Anh thử hình dung trong ảnh đó có một dáng người bị ngược sáng đen ngòm đang nghiêng người lôi một chiếc thuyền mộc xuống biển ở sát mép nước xem ảnh có sống hơn ko ?? có thêm yếu tố giải thích cho những dấu chân hơn ko ??! người xem sẽ hiểu rằng nhân vật trong ảnh đang vất vả. Cái thuyền nặng, ông ta kéo nó đi mà dấu chân hằn sâu trong cát nóng. Còn cái ảnh của anh nó làm cho tôi hiểu rằng vừa có một cuộc đú đởn thành thị nào đó trên bãi cát hoặc vừa có một trận bóng chuyền bãi biển ở đó nhưng người ta cất lưới đi mất rồi.
    Phải có 1 yếu tố nào đó làm cho ảnh của mình ko bao giờ giống người khác anh nxan ah. Mấy cái dấu chân lôn xộn đó có ở mọi nơi có biển.Điều này có nghĩa là có rất nhiều tấm ảnh với nhiều góc độ nhàm chán khác nhau sẽ ra đời nếu ta ko tìm cho nó 1 yếu tố phụ trợ để no trở nên khác biệt.
    Trần Tiến đã tìm thấy sự khác biệt về những dấu chân trên cát để viết nên một bài hát hay. Còn anh nxan thì vẫn mông lung đi yêu thương và ghi hình những thứ mà ai cũng nhìn thấy nhan nhản mọi nơi. Hy vọng ko làm anh tự ái nhưng tôi không thích những gì hời hợt như vậy
  4. NguoiThangLong

    NguoiThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Okie,
    Sẽ đợi để xem ảnh của bạn nhé.
    Chúc thành công!
    bb
    u?c tigerlily s?a vo 11:51 ngy 13/08/2004
  5. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    to LLnn:
    bác nghe nói thật sướng lỗ tai ..tất nhiên là của ông bên cạnh.. đau phết nhưng cũng có phần đúng, a` mà tôi cao hơn 1m70 đấy đừng bớt của tôi đi tốn nhiều cơm của bố mẹ lắm đấy.
    Biết làm sao anh ạ trước khi sắp đặt có lẽ phải tập nhìn đã những thứ hiển nhiên xuất hiện mọi nơi trước mắt mọi người nó xuất hiện nhưng có phải ai cũng thấy đâu. Đúng anh nói đúng có lẽ chụp máy số tiện nghi quá nhiều khi đâm dễ dãi thật... hôm nó đi hơn 1000km ra biển định chụp bãi cá khi chiều hoặc sáng sớm khi thuyền về. Tôi đã tăm tia từ những lần đi trước rỗi nhưng đen quá cho mấy ngày liền mà gió vẫn to thuyền không về bến được
    ......lại hẹn lần sau vậy......
    Đây là cái thằng TÔI anh a.
  6. Guest

    Guest Guest

    anh nxan
    Vui vì anh đã không tự ái. Tôi luôn ác khẩu như vậy. Hy vọng còn được xem những anh mới được nhiều đầu tư tim óc hơn của anh. Tôi dạo này như con gà mái điếc. Máy ảnh của tôi mọc rêu rồi nhưng ngày ngày vẫn mò vào đây xem bà con chiến đấu. Khi nào tái xuất giang hồ được sẽ cống hiến với bà con vài điều bất ngờ
    to các anh m42 , tucquadimat...........
    Các anh đâu rồi? các anh bỏ rơi tôi ??
  7. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Anh định bỏ rơi em sao? Nhờ anh cho mấy lời để em rút kinh nghiệm mà ko đc. thật đúng là... gọi nhau đến bạc đầu
  8. en3rgie_gold

    en3rgie_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cũng post vài cái lên cho vui va mong các cao thủ nhận xét hộ em cái.Ảnh này em chụp ở TP nơi em dang sống Lyon,France máy Oly CAMEDIA C4000Z.
  9. en3rgie_gold

    en3rgie_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái nữa các bác ơi hi vọng các bác sẽ chỉ cho em những chỗ còn non tay
  10. en3rgie_gold

    en3rgie_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là em và vẫn là cái Oly CAMEDIA C4000Z mà em yêu quí

Chia sẻ trang này