1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, bác nxan,
    Ý tưởng như vầy mà bác thể hiện bởi cái hình trên thì e rằng "làm khó" người xem quá, bác.
    Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt em k0 phải là bà cụ già mà là những đống củi đều tăm tắp, được xếp gọn gàng và cao đến tận sát mép trên của ảnh chứng tỏ nhiều, rất nhiều. Đoán là bác ra tay ở một làng nghề thủ công liên quan đến nung nấu, Bát Tràng phỏng ạ? Nhưng chẳng thấy "cuộc đời ngang trái" gì sất . Hai ngả rẽ thì một quá ngắn, một bị chặn đứng bởi đống gạch. Mà bác chụp ngược lại thế này thì biết được cụ sẽ đi về đâu, trái lại, người xem lại thấy con đường mà cụ đã đi qua.
    Nhưng mà gượng nhất là cái chỗ bác gọi là "phân vân" ấy. Bác nhìn lại xem, dáng cụ ung dung quá đi. Vả lại chân bước phăm phăm chứ có phải đang dừng lại "phân vân" đâu. Theo em, 99% cụ sẽ đi thẳng .
    Tóm lại là cá nhân em thấy bác k0 thành công trong việc thể hiện ý tưởng này. Và một điều ngộ hơn là em lại thấy một ý tưởng hoàn toàn ngược lại. Bác đừng có cười nhé. Ấy là sự ung dung thoải mái của con người giữa bộn bề công việc. Cái này hết sức chủ quan, bác đừng chấp.
    Chúc bác vui.
    PS: Em muốn hỏi thêm rằng cái ý tưởng kia xuất hiện trước khi bác bấm máy hay sau khi ảnh ra lò?
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 20/04/2004
  2. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic At oi!
    Tôi đã nhanh tay xoá cái ý tưởng ý teo đó đi rồi mà bác vẫn mắng kịp .Híc.
    Bác nói trúng 90% (đấy không phải là bát tràng đâu mà là làng sành cơ)-nhìn tinh lắm cụ già sẽ tiến lên phía trước thật. nhưng ở tuổi như thế rõ ràng là con đường phía trước và ngã rẽ phải ngắn hơn con đường đã đi qua rồi đúng không ..
  3. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Về nhà
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi cũng chưa thấy nổi bật chủ đề là "về nhà". Tôi chỉ thấy có con đường thôi. Nếu cái chú bé to lên nữa thì có thể rõ hơn.
    Gửi các bác mội cái ảnh cảnh
    Lên đèo Hải Vân
    m42
  5. Guest

    Guest Guest

    Các chiến hữu cánh hẩu, các bạn mới và cũ thân mến
    Thời gian hottest của topic này đã qua. Bằng chứng là số lượng cũng như chất lượng ảnh được post lên đây đã giảm sút so với trước.
    Tôi nghĩ rằng nó nên lùi vào đâu đó để một ngày nào khác ta lại gặp nhau trong 1 topic mới với nhiều nhiệt tình hơn. với chất lượng ảnh và bài vở khác thật nhiều hiện nay.
    Tôi xin chân thành cảm ơn anh m42, anh nxan, anh tucquadimat,anh @$#nguyen và vài người nữa đã cùng tôi làm cho topic này trở thành một trong những nơi nhận được nhiều bài trả lời và nhiều lượt đọc nhất của box nhiếp ảnh mồm này.
    Xin các anh nhận của tôi lòng biết ơn sâu sắc. Trong thời gian nghịch ngợm với các anh ở đây tôi thấy trong lòng mình nảy sinh một tình cảm anh em mà trong đó tôi là đại ca còn các anh là tiểu đệ. Tình anh em đã gắn kết đến vậy, thể nào cũng có ngày chúng ta lại trùng phùng phải không các anh?! .
    Tôi cũng xin cảm ơn các thành viên vào sau đã góp ảnh cho topic này thêm xôm trò.
    Tất cả ảnh của các bạn đều tốt. Không tốt chỗ này thì tốt chỗ khác. Nghĩa là có tấm đẹp thì nó đứng một mình và có người khen nó. Còn các tấm không có ai khen thì làm nền làm phông để người xem có cái so sánh và thêm thích các tấm được khen. Nghĩa là trong này ko có cái gì vứt đi. Hãy chạm cốc 1 cái để chúc mừng thành công vang dội của các bạn mới đó
    Đùa cợt vậy thôi nhưng rất cảm ơn các bạn đã cùng tôi tạo ra 1 sân chơi cho một vài thành viên yêu nhiếp ảnh thực sự được gặp gỡ và trao đổi nhiều với nhau. Mong rằng mùa hè tới với những chuyến nghỉ mát, chuyến công tác sẽ đem đến cho tôi và các bạn những tấm ảnh phong phú về thiên nhiên về con người, về cái đẹp riêng trong mỗi người
    Thân ái
  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi làng nước ôi, bác NNLL đem con bỏ chợ, chạy làng mất rồi. Bác đi vắng mấy hôm, tô-píc hơi chạy xuống trang hai là đã dỗi rồi ! Bác phải lạc quan mà tiếp tục trường kỳ kháng chiến duy trì tô-píc chứ !
    Híc, híc, hị, hị, hì, hì.
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 22/04/2004
    u?c tigerlily s?a vo 12:07 ngy 13/08/2004
  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    ặ bĂc chỏĂy 'i 'Âu 'ỏƠy, bỏằ cỏằĐa chỏĂy hỏÊ bĂc
  8. lanhleo

    lanhleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To llnn: bạn già, làm gì mà nóng tính thế? Lâu không gặp, vào đây ngó nghiêng phát hiện ra ông bạn. Buôn tí chơi. Hoá ra cái link có mấy phát ảnh sáng sớm đây hả?
    Khổ thế đấy, già rôì mà, lại sinh cái tật nói nhiều.
    Định ti toe up mấy cái ảnh kỹ thuật số lên đây ủng hộ nhưng mãi không được, chắc do mình gà quá. Đuôi JPEG có được không nhỉ?
    Thôi đừng có phát pháo nhé, lại khổ thân bạn già. Đú đởn tí thôi, đừng có cáu.
  9. Guest

    Guest Guest

    To các chiến hữu nhiệt tình
    Các anh đã có lòng thì tôi cũng có mề...hic... có dạ.....
    Thời gian này mải lo mấy chuyện nhà cửa cơm áo gạo tiền tẹp nhẹp nên ko có thời gian vào đây chăm sóc con cưng. Để nó nheo nhóc tôi cũng buồn nên hôm trước rồ dại viết mấy dòng tuyệt mệnh cho nó.
    Hôm nay tự nhiên thấy hối hận lại mò vào đấm thêm vài dòng nói quẩn nữa cho nó...điên luôn một thể.
    Anh m42 nếu còn nhiệt tình thì cứ post.Tôi ko có thời gian chụp nhưng thời gian để vào đây viết bài rỉa rói ảnh thì vẫn thu xếp được tôi chỉ sợ ko ai thèm nghe thôi. Còn người nghe tôi còn hót.
    Anh tucquadimat, tôi ko ngờ là anh còn nhớ đến cái xó ao tù nước đọng này. Nếu nhớ nhau thì cùng anh m42 chèo chống hộ ít bữa. Tôi nhớ anh và ảnh của anh rất nhiều mà anh bạc tình với tôi quá thể. Gặp được nhau tôi sẽ rạch mặt anh ra.
    to lanhleo
    có phải bạn già London ko đấy??
    Vừa rồi tôi ngó qua topic của anh m42 thấy có ảnh này hay, tôi mạn phép tác giả resize và post vào đây để mọi người thưởng thức. Tôi thấy nó hay về mặt chi tiết. Ở chỗ 2 con chim to nhất là 1 con thật và 1 con bằng sắt. Thoạt nhìn cứ tưởng toàn chim thật. Dáng điệu con chim đểu cũng rất sống động. Tác giả đã đặt nó vào 1 không gian toàn chim thật làm cho người xem quên đi cái giả của nó. Tôi thích chi tiết này.
    Tính thời điểm của ảnh cũng tốt. Tốc độ bắt vẫn hơi chậm.Trong trường hợp này nếu tốc độ cao hơn nữa để bắt chết con chim thật thì tôi khoái hơn. Nhìn như vậy lạ hơn. Ảnh chim bị chơi tốc độ gây nhoè cánh quá nhiều rồi

  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    tháng vừa rồi xì trét quá,mệt mỏi bác thông cảm, hi vọng tháng sau khá hơn, có ảnh hầu các bác

Chia sẻ trang này