1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi không phải vì đọc cái mesage của anh mà vì bị bác kia la nên giật mình
    Thôi thì tôi cũng có để lại cái link, ai có lòng muốn coi thì khắc biết cách coi. Bây giờ tôi chạy qua bên ... sự kiện gửi tiếp ảnh nhé ...
  2. Guest

    Guest Guest

    Lâu lâu lại thấy có bạn nói về tiêu chí của tác giả gửi gắm, lại có cả the amater tự xoá vì ảnh không mờ run do ý đồ.
    Bỏ topic này đã lâu, cảm kích trước cách chơi của 2 bạn nên tôi lại mò vào đây vớt vát vài dòng với mong muốn topic này lại đông vui, được nhiều anh em post vào những ảnh "mắt mờ tay run"có ý đồ tạo hình hẳn hoi với đầy đủ sự đầu tư công sức cũng như trí tuệ.
    Dài dòng 1 chút về tên chủ đề này. Vào thời gian topic này ra đời box nhiếp ảnh hầu như toàn topic bàn luận, kháo chuyện về máy ảnh và nói tầm phào về những thứ nghệ thuật mà tôi thấy mình hoàn toàn xa lạ. Các chủ để chuyên chú vào chụp và post ảnh thật cụ thể không hề có ngoại trừ garelly ( lúc đó còn nằm trong sticky)
    Thấy bà con ngày ấy nói toàn chuyện cao siêu, tôi coi đó là chuyện của những người "mắt tinh". Topic này ra đời với cái tên như mọi người đã biết chỉ với mục đích để post nhiều ảnh, bên trong topic sẽ chỉ có ảnh và những bài bình luận về những bức ảnh thật cụ thể, mạc kệ đủ loại vấn đề cao siêu của những người "mắt tinh".
    Có nhiều bạn vào box sau đã không có mặt để thấy các topic kiểu " nikon F4 tuyệt vời" hay EOS1N - tình yêu của tôi ..rồi luận bàn về việc mua tripod nào để chống run tay....nói chung là bình luận,tư vấn khuyên nhủ dạy dỗ nhau đủ loại mà không thấy sản phẩm đã ra đời ồ ạt như thế nào vào thời gian đó.Bên trong là những cuộc mạn đàm suông về chức năng, giá tiền, thậm chí còn có cả thách đố mang F4 ra đập vào EOS xem thằng nào vỡ trước. Đủ cả. Chỉ thiếu ảnh.Cái tên "mắt mờ tay run" ra đời chỉ để khẳng định rằng nó khác với những topic được lập bởi những nghệ sĩ "mắt tinh" còn lại.
    Về sau, khi số member thực sự khoái chụp ảnh nhiều lên, anh em đã tham gia topic theo đúng tiêu chí nghĩa đen của nó - nghĩa là post vào những bức ảnh mà độ "mờ" và "run" được tạo ra 1 cách có ý đồ thông qua các thao tác lia máy, hạ thấp tốc độc chụp hoặc khua máy .v.v. khá thú vị. Rồi có người hiểu nó theo cái nghĩa của họ bằng cách post những ảnh mất nét hoàn toàn, mất nét do lỗi kỹ thuật - do ko biết chụp cho hẳn hoi(chân dung cận cảnh mất nét, phong cảnh mất nét thậm chí scan cả tranh rồi làm nhoè trên PS xong post lên chỉ với mục đích nghịch phá cho vui. Những trò khỉ này đã làm cho chủ đề ngày càng trở nên nhàm chán và tồn tại theo kiểu ngắc ngoải. Thỉnh thoảng mới có người đọc lại trang 1, để ý đến những điều mà người lập ra topic gửi gắm. Hy vọng topic này lại được đón các bạn với những bức "mắt mờ tay run'' thực sự, được ra đời với đầy đủ ý đồ cũng như sự tính toán và đầu tư trí tuệ.
    Thân ái
  3. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Haha... LLNN được ân xá rồi à? Bác cho anh em xem tấm chụp xe đạp đêm đi- một tấm "mắt mờ tay run" tuyệt cú mèo đấy!
    Tấm này tớ cũng "run" quá nên mất hết tay chân cả
    [​IMG]
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  5. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bác này run mình cũng run theo

Chia sẻ trang này