1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    tấm cuối cùng cho ngày hôm nay . bác nào biết tiếng tàu dịch giùm xem cái chữ đó nói gì cái.
    ____________________creative not camera that makes an exceptional picture.
     
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Lại bị mắng nhưng lần này chịu đựng được.
    To llnn: Diễn đàn này tôi đã tham gia được độ 2-3 năm gi đó và tôi thấy là một diễn đàn khá lịch sự. Với quan điểm tôn trọng lẫn nhau tôi thực sự khó chịu với những bài không lịch sự đại ngôn thiếu tôn trọng lẫn nhau. Tôi thường xuyên theo dõi diễn đàn này và chứng kiến nhiều phog cách về chụp ảnh cũng như tranh luận. Hôm rồi tôi thấy bài viết của bạn có mùi thuốc súng nên cũng cảnh giác bạn .
    Trước đây 1 vài năm có hẳn một topic trên diễn đàn này về bức ảnh hình như có tên là "Mùa xuân" được giải ở Nhật. Bức ảnh mà tôi đoán bạn nói đến và đến giờ bức ảnh đó vẫn không bị phía Nhật thu laị giải khi mà nhiều người trong giới nhiếp ảnh Việt nam chúng ta (đặc biệt là mấy vị trong hội nhiếp ảnh) lại cứ chê bai ầm ỹ. Tôi nghĩ chúng ta quá nghiêm khắc với nhau (những người VN) và không cởi mở về cách nhìn trong làm nghệ thuật. Cách đây hơn 2 tháng tôi có tha từ nước ngoài một số sách nhiếp ảnh (đã cho nxa xem) và đáng buồn thay trong cuốn "Nhiếp ảnh thế kỷ 20" chỉ có 1 bức ảnh của Nick ÚT là của một tác giả VN. Và đó la một bức ảnh phóng sự.
    Minh co may tâm sự vậy bày tỏ cung các bạn.
  3. Guest

    Guest Guest

    to vê en đờ đếch gì...
    Đây là lần thứ 2 anh vào đây nói suông. Đây là lần thứ 2 tôi tiếp chuyện với anh và cũng là lần cuối vì tôi không thích vào chỗ chụp ảnh để "tâm sự" cho dù là tâm sự về ảnh cũng thế thôi.
    Bài viết của tôi lúc nào cũng sặc sụa thuốc súng. Ko riêng gì ở đây mà cả chỗ khác cũng vậy. Anh biết tôi muộn nên tỏ ra cảnh giác cũng muộn nốt.
    Cuộc chơi nào cũng có luật, tôi lập ra cái sọt rác này và tôi muốn nó sống theo nguyên tắc của tôi. Tôi không có quyền cấm anh vào đây giãi bày nhăng cuội nhưng tôi có quyền có thái độ khi tôi ko thích anh.
    Anh khó chịu về cách viết cuả tôi thì đừng đọc Vậy đó. Anh chạm vào cõi riêng tư của tôi trước nên đừng trách tôi quá lời. Tôi đại ngôn, người cần đọc bài tôi ko khó chịu thì anh lại nhảy vào tỏ thái độ. Tôi không cần biết thái độ của anh thế nào. Cái tôi cần - nơi này cần anh không có. Tôi không thích anh và tôi không thấy có động lực nào thúc đẩy tôi phải nói chuyện vui vẻ với anh. những cảm xúc đó là của riêng tôi.
    Tôi đã nói ai hay tự ái vặt thì đừng đọc bài tôi vì tôi hay quá lời lắm. Anh đọc xong khó chịu không phải việc của tôi
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tự nó đã nói lên tất cả
  5. Guest

    Guest Guest

    Hơi mất hứng với kiểu bài viết rác rưởi bên trên nhưng không sao, hôm nay là 1 ngày vui của tôi.
    Các anh m42,nxan ,emdauroi ơi ... vào đây mà xem ít hàng mới về này.
    4h sáng tỉnh dậy, thấy trời vẫn mưa mà mừng như bắt được tiền. Mặt đường ướt luôn là 1 chất liệu làm phong phú thêm cho nhiếp ảnh bởi sự óng ả và phản xạ ánh sáng rất phong phú của nó.
    Tôi có mấy cái mới còn tươi nguyên đây, xem vào bỏng mắt luôn.
    Quả là trời không phụ người có lòng.Lâu lắm tôi ko dậy sớm. Hôm nay dạy sớm đưọc trời đãi 1 bữa đi chụp thú vị ngay.
    enjoy.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 15/03/2004
  6. Guest

    Guest Guest

    Thêm 2 tấm nữa
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  7. Guest

    Guest Guest

    Đang máu, thêm luôn đôi nữa. Đây là thể loại favorites của tôi. Hơi buồn rằng trong đây ko anh nào thích theo đuổi thể loại thời điểm này. Post chơi mặc dù biết sẽ ko có người hưởng ứng. Tôi thích 2 tấm này nhất trong buổi chụp sáng nay


                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  8. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    to emdauroi: chụp có lên tay đấy,( nhưng hình như sử dụng PS chưa ổn lắm-sai thông cảm nhé) nhưng nó cứ bị lan man thế nào ý, chẳng biết cậu chụp gì cả.
    Có lẽ cậu đừng học kỹ thuật gì vội cứ bắt đầu như tớ đang làm đã nhấc máy ảnh lên nghĩ xem mình sẽ chụp cái gì, sau đó mình sẽ dần thể hiện ý đồ. Lại xin lỗi có gì quá lời thông cảm - nói nhau thôi không phải dạy bảo gì đâu nhé!
    to llnn: quả là bác có máu thật!!!, nhưng tôi thích quả cắt tiết vịt (hay ngan ý nhỉ) đấy-trông rất tởm, ấn tượng!!. hì
    <FONT color=crimson>A MAN</FONT> </FONT>
    Được nxan sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 15/03/2004
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Riêng về chụp mấy cái ảnh này tôi rất thích nhất là cái cuối cùng. Không biết có nằm trong một bức project nào của llnn không?
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 15/03/2004
  10. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cậu khen làm mình lại phổng mũi lên mất rồi. Sướng âm ỉ mấy hôm rồi đấy. Chụp bông hoa mình dùng ống tele, cộng thêm một khẩu 2x, để chân, tốc độ chậm, dây bấm mềm, khẩu độ kịch, dùng đồng hồ tính giờ. Máy mình không có MLU, vào khoảng cách gần nhất. Nếu có ống macro thì tuyệt.
    Mấy cái chụp buổi sớm của bác rất hay. Tôi thích nhất cái gánh rau và cái có 3 xe đạp trong đó hai chị đội nón dắt xe đạp. Cái vịt ngan và tiết canh trông hay nhưng hơi ghê. Bác có tranh thủ làm bát tiết canh nào không đấy ?
    Hôm trước đi công tác bên Tàu, tối lang thang dạo phố chụp mấy cái không đèn chơi. Góp vui với các bác.
    m42
    Hoạ sỹ đường phố
    Phố phường Quảng Châu
    Đội xe ôm
    Chờ khách
    Cái ảnh này chụp hai vợ chồng người bán hàng mù ngay sau khách sạn metropol ở HN. Chỉ mang có ống normal, không dám vào thật gần để chụp nên không đạt. Định tạo tương phản, một bên là khách sạn xa hoa, một bên là hai ông bà bán hàng nhưng không đạt, nếu có ống góc rộng khoảng 24, vào thật gần hai ông bà thì có lẽ hay hơn.
    Tính đi chụp phố phường Hà Lội từ lâu lắm rồi nhưng dạo này bận quá, chưa có thời gian.

Chia sẻ trang này