1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người...............mắt mờ tay run !!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cha` chà! bây h thì tớ đã hiểu vì sao dạo này chẳng ai "dám" post ảnh hay bình loạn gì trên diễn đàn này ngoài mấy ấy với nhau nữa. Ông buôn nhiều nhất thì chửi cả làng là chỉ biết buôn mà không biết post ảnh. Cái đáng khen thì lại chê và ngược lại... Nói chung là "giá trị đảo lộn tất cả chẳng biết đằng nào mà lần...".
    To Em dau roi: ấy đừng dùng PS làm mờ xung quanh để làm nổi đối tượng lên nhé. Nhại lại LLNN tí: "mô Kích thế hơi bị nghĩa Lộ đấy".
    Còn cái ảnh của Asahi chụp "thiếu nữ bên đống chuột nữa", chủ nhân người ta đã bảo là chỉ đánh thêm tí Flash thôi thế mà ông LLNN còn chày cối bảo là dùng PS sửa này nọ. Cứ làm như mình là thánh í. Mà nói thật nhé, bức đấy mà ấy nhìn không ra flash thì tớ no-table với ấy được đâu, dưới cơ ấy nhiều quá.
    Thôi thì tớ đóng thuế bằng 1 bức ảnh, không lại bị chửi.
  2. Guest

    Guest Guest

    Các cụ đã có câu "vui đâu chầu đấy". Cái sọt rác của tôi đang đắt hàng nhất, bà già cà khổ thích hóng hớt cũng dễ hiểu
    Bà cũng không cần gân cổ lên làm gì vì tôi mù và điếc nặng. Tôi đã nói là không tin flash vì flash không cho ra cái màu chết trôi như vậy mà có sử dụng kích bằng curves thì bà có nói thế nói nữa tôi vẫn cứ ngu theo cách của tôi. Dứt khoát không cho đứa nào khai sáng hết.
    Cái vụ bà nói bà dưới cơ tôi thì miễn bàn. Bà dưới là cái chắc. Tôi vững tin vào điều này lắm. Trong các cuộc "chơi" thì đàn bà lúc nào chẳng "nằm dưới"?!.
    Nhìn cái nick của bà thực tình tôi không thích cho bà "nằm dưới "lắm vì tôi quen nằm trên người gái trẻ rồi. Nhưng đã vậy rồi thì cũng không cho bà trèo lên trên được.
    Cái điều kiện đơn giản của tôi bà đã vui lòng đáp ứng vậy xin mời bà cứ thoải mái mà đánh võng trong cái sọt rác nghệ thuật này.Thích đến chán đi tuỳ nghi di tản
    Về vụ "các giá trị bị đảo lộn của bà thì kẻ hèn này ko chịu trách nhiệm. Cái giá trị mà tôi tạo ra trong chốn ao tù của riêng mình quả là nó ngược hẳn với các tiêu chuẩn "anh hùng quán nước" của bà và mấy quý ông lắm mồm ngoài kia. Có người vào là quen được ngay, có vài người chậm tiêu chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm quen. Bà chắc chưa quen nên gáy to gớm
    Tôi ko vào đây nhiều nên ko biết bà có lắm mồm không. Có một số ông mới vào đây cổ họng cứ như xây bằng xi măng ấy. Tôi đã phẫu thuật làm nhỏ thanh quản giúp họ rồi. Họ bây giờ đã biết cách đi nhẹ nói khẽ khi ngồi gần tôi. Hình như cổ họng của bà cũng cần làm lại 1 tý thì phải ?!! Nhưng nói thật là tôi chỉ muốn phẫu thuật giúp những ai muốn thực sự trở thành người thanh lịch thôi. Hình như trong bà không có mong muốn này?
    Bông hoa của bà to nhỉ, lại có mấy giọt nước điểm trang cho nữa. Chất liệu cánh hoa cũng lên rất tốt, gân guốc lông lá đầy đủ.Khá cầu kỳ rồi đấy nhưng sao phông rõ thế ?cần thiết phải thế ah???
    emdauroi thì được phông hỏng hoa, bà thì đưọc hoa hỏng phông. Bà không thấy là bà và 1 ngưòi nữa cộng vào mới chụp nổi 1 bức ảnh loại xoàng hay sao mà gáy tợn ???!! Ai vào đây buôn suông tôi "chửi"(đây là tôi dùng lại cái từ bà đã gán cho cách viết của tôi đấy nhé) là đương nhiên. Ai vào có ảnh, ảnh chưa ra gì mà nói năng hàm hồ cua bò ngang tôi vẫn "chửi" được như thuờng.
    Tôi tự coi mình là thằng Chí Phèo trên ttvn này nên chỉ chờ ai động dến là đập chai rạch mặt ăn tiền ngay. 1 bức ảnh chưa đến đâu của bà chưa đủ để lấp liếm cho phần buôn chuyện hơi bị nặng volume đâu.
    Bài viết của bà cho tôi thấy bà cũng có máu sĩ tương đối to đấy.Kích thước của cái máu sĩ ấy có lẽ chưa phù hợp lắm với một người chụp ảnh mà chưa thạo cả xoá phông như bà. Tôi sẽ tặng bà 1 bài vài chục ngàn ký tự để điều trị cái bệnh nguy hiểm này sau. Tôi sẽ coi đó như 1 món quà tặng bà, cho dù bà có nhận hay ko tôi cứ tặng.
    Cũng phải công nhận rằng tôi là kẻ buôn nhiều nhất trong topic này nhưng tôi tự cho tôi cái quyền đó vì tôi có nhiều cái để nói nhất. Nơi này do tôi lập ra, ảnh của tôi đăng là chính. Tôi làm được thì tôi nói được, tôi chẳng áy náy gì khi to mồm như thế. Bà ko bằng được tôi thì không nên ghen tỵ. Đã già xâu nhăn nheo mà còn đố kỵ thì không đàn ông nào nó thèm cho.................nằm dưới
    to các anh m42 và nxan......
    Mong các anh tiếp tục nhiệt tình với nơi này vì nó được đắt hàng như ri là nhờ vào công lớn của các anh. Mong các anh đừng để ý đến những đống hỗn độn rác rưởi mà tôi mới bĩnh ra ở trên. Với các anh thì tôi luôn là llnn hiền lành như ngô khoai. Tôi hiền với các anh vì các anh hiền với tôi. Tôi biết điều với người biết điều.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 15/03/2004
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Quá chán!
    Chẳng biết đường nào mà lần. Ở đời phải biết mình là ai chứ!
  4. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    các bác cãi nhau nhiều quá. đã bảo không cãi nhau rồi mà cứ thấy tay chân vung lên loạn xạ ở trong này.
    ____________________creative not camera that makes an exceptional picture.
     
  5. Guest

    Guest Guest

    hehhe thank''s emdauroi đã nhắc nhở.llnn biết nghe lời nói phải mà.
    llnn sẽ chỉ chuyên tâm vào bàn về ảnh cùng các anh như ban đầu. Xin hứa trên danh dự của....emdauroi và m42 rằng llnn sẽ ko viết thêm 1 bài cãi vã nào tương tự ở trên nữa. Sẽ chỉ buôn chuyện với 2 anh về ảnh xem ảnh và post ảnh cho các anh và mọi người xem thôi.
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  6. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Híc! Trước khi chê bà không biết xoá phông thì mày cũng phải hỏi xem bà dùng máy gì chứ? Máy của bà tuy nó là cái loại "mì ăn liền" nhưng nó cũng đẻ ra ối thằng khôn hơn mày. Thích lịch sự, bà lịch sự còn không thì... Mà thôi chào cu nhé, bà không thèm chấp mày đâu. Bà nghĩ tụi kia nó không "gân cổ" lên được nữa như mày nghĩ không phải là nó sợ mày đâu. Nói thế chắc ngu mấy thì mày cũng hiểu nhỉ. Ko hiểu thì cố mà hiểu để lỡ có làm sao thì đừng có đổ tại số.
  7. langthang2002

    langthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác ba_gia_dau_kho cho em biết thông số ảnh của bác cái. Ảnh chụp đẹp quá, bác dùng lens nào vậy. Mà ông langlenoiay đừng lèm bèm chửi nhau nha. Box nghệ thuật nhiếp ảnh mà chửi nhau như ở chợ ấy.
    Được langthang2002 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 15/03/2004
    u?c tigerlily s?a vo 01:00 ngy 13/08/2004
  8. Guest

    Guest Guest

    hơ hơ, hay thật. Tôi đánh võng trên khắp diễn đàn này, đã va chạm với không ít người nhưng xưng hô bằng những ngôn từ hạ đẳng như "tao mày" gọi người khác bằng "thằng" hay "con" chưa hề có trong từ điển diễn đàn của tôi.
    Vậy mà hôm nay lại được ưu ái. Nghe chưa quen tai lắm. Nghe không thích.
    Có muốn làm người khác phát điên trên diễn đàn cũng nên tìm cách nào ko qúa thô thiển - ví dụ như cách tôi đã làm bà già cà khổ phải tốc váy lên. Để xem mod box này làm ăn thế nào với bài viết có tính chất thoá mạ cá nhân rõ ràng và nặng nề qua từng ngôn từ như trên.
    Như đã nói ở trên, tôi sẽ không mất thì giờ vào việc viết bài đấu đá với những ai không nhiệt tình khi vào đây hoặc không vào đây với thiện chí nữa. Tôi sẽ chỉ tập trung vào ảnh của tôi và những ai quan tâm thực sự đến topic này.
    to m42
    cậu công tác vùng nào Trung Quốc vậy?? tớ sang TrungQuốc rồi nhưng chưa biết đâu ra đâu hết. Ảnh lần này chụp bằng máy nào mà nhìn chất hơi khác khác.
    Ảnh cặp vợ chồng sang đường đáng lẽ cậu nên để họ sang hẳn vỉa hè sang trọng đó rồi đứng làm sao cho khách sạn, đối tượng và máy ảnh cũng 1 trục và chụp bằng góc rộng như cậu đã nói thì hay hơn. như vậy 2 con người làm lũ kia sẽ nổi lên trên nền tường và cửa sổ của cái khách sạn nổi tiếng xa hoa kia.
    Thế nhé hehe, hôm nay hứng thú bàn bạc của tôi hơi bị vấy bẩn bởi mấy thứ không đáng nói. Sẽ hẹn cậu dịp khác.
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  9. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    thôi để cho mọi người một nước uống cho bĩnh tĩnh lại vậy.
    Hà nội - Việt Nam
    s 1/15
    F/4
    no flash
    ISO 1600
    <FONT color=crimson>A MAN</FONT> </FONT>
    Được nxan sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 15/03/2004
  10. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau khiếp quá hỉ. Thôi mỗi bác làm cốc nước hạ hoả.
    Đúng là bác già xoá phông chưa được kỹ lắm.
    Để nét toàn bộ hoa thì bác phải để khẩu độ nhỏ, nhưng khi đó thì lại làm phông rõ lên.
    Dùng tele và vào gần thì xoá tốt hơn, thêm vào đó nếu là tele macro thì tuyệt cú mèo. Bác dùng góc rộng hay dùng normal macro chụp đấy ?
    to LLNN: tớ đi Quảng Châu có hai ngày thôi, tối lượn dọc phố quanh khách sạn rồi ra bờ sông. Lần này mượn được cái f801 với ống 28-105 và ống 35 f2 và 50 f1.4. Ban ngày dùng 28-105, buổi tối dùng 35 f2 và 50 f1.4, phim 400, chụp tối toàn để khẩu độ f2.
    m42

Chia sẻ trang này