1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho nhưng người muốn bắt đầu lại từ đầu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lepidlo, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dành cho nhưng người muốn bắt đầu lại từ đầu.

    1.11 lại một ngày....cũng như mọi ngày... Chỉ tội ngày này là ngày mình ra đời..................một ngày có rất nhiều ý nghĩa mà cũng chẳng có gì cả
    Một ngày như hôm nay tớ đã quyêt định thay đổi cuộc sống của mình và bắt đầu viết những dòng nhật ký vào trang sách mới. Rời bỏ tất cả **** phiền từ trước đến nay. Quên đi quá khứ, quên đi những ngày buồn, quên đi tất cả ngững gì mình muốn quên.
    Muốn vui lên với cuộc sống mới.............nhưng liệu có vui được không?.................liệu mình có chạy trốn mãi được không?...................
    Mình sẽ cố, và tin rằng mình sẽ vượt qua những ngày buồn như những ngày đã qua.

Chia sẻ trang này