1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người muốn lập gia đình ( Nhưng mãi vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Vicar, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vicar

    Vicar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người muốn lập gia đình ( Nhưng mãi vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình )

    Chào mọi người. Tôi mạn phép lập nên cái topic nghe có vẻ chuối chuối này. Vào box Hạnh phúc gia đình chỉ mong có thêm kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Hic, thế mà thấy tủi thân quá. Thấy mọi người rầm rộ chuẩn bị cho đám cưới, rồi thấy mọi người khác lại ríu rít kể về hạnh phúc của gia đình mình, đến bao giờ mình mới được như thế nhỉ.
    Mọi người giúp tôi với nào.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy chưa biết đi đã đòi chạy rồi Thôi lo đi tìm một nửa của mình trước đi rồi tính tiếp há
    Lẩm bẩm 1 mình: Không biết có mấy ai tìm được 1/2 của mình hỉ
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1 nửa của mình hử?.. đúng như bạn Vo Thang Dau lẩm bẩm 1 mình đấy, không biết có mấy ai tìm được đâu.
    Vậy nên bạn không nên đi tìm cái mà không biết tìm ở đâu và không biết nó thế nào chỉ để " rầm rộ chuẩn bị cho đám cưới" hay "ríu rít kể về hạnh phúc của gia đình mình".
    Hạnh phúc đôi khi đến bất thình lình ở những nơi ta không ngờ tới, vào những hoàn cảnh thật kì lạ..... và cái người mang hạnh phcú đến cho ta đôi khi cũng ngoài sự tưởng tượng...hehhe
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là ngoài sự tưởng tượng và chưa bao giờ hình dung tới.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc đôi khi đến bất thình lình ở những nơi ta không ngờ tới, vào những hoàn cảnh thật kì lạ..... và cái người mang hạnh phcú đến cho ta đôi khi cũng ngoài sự tưởng tượng...hehhe
    ..............
    Vậy là không cần đi tìm hả, tự nhiên nó đến thì đến thôi hả? Nếu thế thì đến khi nào dzậy ta?
    Người đang đi tìm hạnh phúc (nhưng vẫn chưa tìm thấy)
  6. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời tìm làm gì. cái gì đến thì tự nó đến chỉ sợ nó đến rồi mà không biết còn cứ đi tìm đâu đâu ấy. nhiều lúc chay vòng quanh cũng hay chứ sao coi như chạy tấp thể dục hi`hi`
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`.. tui chưa có gia đình thì tui thích lập.. nhưng chắc đến khi phải lập thì tui sẽ không thích đâu... hêhê.... người ta luôn muốn cái người ta không có mà...
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Quả táo dù khéo cắt đến đâu thì khi khép lại vẫn còn khe hở, nhưng mọi người lại không tin điều đó. Họ cố đi tìm cái nửa kia để ghép lại cho thực vừa khít với thôi.
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí này giống mình nhỉ? Bi giờ cứ thấy ở chỗ nào họ bàn tán chuyện cưới là phải tránh xa. Ko thì một là ghen, hai là... thấy thương cho cái thân mình. Thôi thì cứ đi kiếm, kiểu gì cũng thấy 1/2 còn lại của mình. Chỉ sợ chẳng có sức mà đi, chẳng có sức mà chờ
  10. geameaux1581

    geameaux1581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm làm gì các bạn ơi! Cái gì đến sẽ tự đến. Suy nghĩ nhiều già người đi đấy! Vui vẻ mà sống đi!!!!!!

Chia sẻ trang này