1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người muốn lập gia đình ( Nhưng mãi vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Vicar, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    , ơ bùn cưới nhỉ?
    Tớ cũng thấy sốt ruột ghê cơ. Bạn bè cứ cưới hỏi tùm lum.
    Một anh bạn tớ bảo là, con người ta ai cũng đi tìm một nửa đích thực của mình (như người ta nghĩ thế), nhưng quả thực không hẳn ai cũng may mắn gặp được. Và đến một lúc nào đó, người ta sẽ chấp nhận ..., và điều quan trọng là chấp nhận như thế nào?
  2. Vicar

    Vicar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi`, xem ra cũng còn nhiều đồng chí giống mình đấy chứ nhỉ, bớt thấy lẻ loi phần nào. Nhiều lúc cũng muốn lấy vợ lắm lắm chứ, để cho U ở nhà đỡ phàn nàn là không có cháu nội.
    Bây giờ gia đình mà có chuyện tụ tập, tớ tìm cách chuồn ngay không thể nào cái đề tài lấy vợ của tớ sẽ được các cụ mang ra mổ xẻ. Mà các cụ có biết đâu là mình cũng nôn nóng lấy vợ chết đi được. Nhưng chưa có người yêu thì sao mà lấy vợ được chứ. Hic, quả là nan giải, nan giải!
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừ y chang luôn, tớ cũng vậy, lo thật đấy! Giờ đây đi làm thì ngồi ôm anh PC thì hổng sao, nhưng hết giờ hết tuần nghĩ đến chuyện về nhà là chán lắm. Về nhà thì chơi với ba mẹ thì vui thật nhưng tránh sao cho khỏi nghe nhắc đến mấy chuyện cưới xin. Nào là con gái lớn rồi, cỡ tuổi mày thì ..., bạn bè mày đứa nào cũng cưới hết rồi, ... đã có ai để ý chưa, thấy thằng X được đó, ... ôi thôi đủ thứ hầm bà lằng lên. Giờ mà nghe tới từ CƯỚI thì cảm giác kỳ lạ lắm vừa nôn nao vừa buồn buồn., chẳng hiểu nổi nữa. Mà đúng là đi kiếm thì cứ kiếm là kiếm vậy thôi chứ biết kiếm đâu, cũng mệt mỏi và già cả thật, chẳng biết có đủ sức không nữa. Lo ghê!!!
    Nhím xù
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ừ y chang luôn, tớ cũng vậy, lo thật đấy! Giờ đây đi làm thì ngồi ôm anh PC thì hổng sao, nhưng hết giờ hết tuần nghĩ đến chuyện về nhà là chán lắm. Về nhà thì chơi với ba mẹ thì vui thật nhưng tránh sao cho khỏi nghe nhắc đến mấy chuyện cưới xin. Nào là con gái lớn rồi, cỡ tuổi mày thì ..., bạn bè mày đứa nào cũng cưới hết rồi, ... đã có ai để ý chưa, thấy thằng X được đó, ... ôi thôi đủ thứ hầm bà lằng lên. Giờ mà nghe tới từ CƯỚI thì cảm giác kỳ lạ lắm vừa nôn nao vừa buồn buồn., chẳng hiểu nổi nữa. Mà đúng là đi kiếm thì cứ kiếm là kiếm vậy thôi chứ biết kiếm đâu, cũng mệt mỏi và già cả thật, chẳng biết có đủ sức không nữa. Lo ghê!!!
    Nhím xù
    [/quote]
    Hehehe, Dad và Mom của tớ thì chưa hỏi ba cái vụ này đâu. Phải thêm vài ba năm nữa cơ, lúc ấy thì tớ mới "được" hỏi thăm í. Hì hì
    Pearl lý sự (bạn của nhím xù)
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vụ cứ bị mọi người nhắc nhở ngại thật, cách đây 1-2 năm, đã học cách cười thật tươi, mau mồm mau miệng trả lời ngay trước khi mọi người đề cập đến "ôi, em chả muốn lấy chồng". Hehhehhe, mọi người ghét quá, lần sau nhìn thấy mặt mình khỏi cần lên tiếng
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, nhà em ai mà đụng chạm đến chuyện chồng con là em e hèm.. ai thích thì cứ việc cưới nhá. Để yên cho con chơi đã. Giờ còn chưa yêu đây này.
    Một vài lần vậy là thôi.
    Từ từ, đi đâu mà vội, các bác nhỉ
  7. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy vợ đi. Rồi gọt chân cho vừa giày. 1 nửa tìm sau cũng được. Ko thể vì tìm 1 nửa mà quên lấy vợ được.
  8. Vicar

    Vicar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì không tìm được một nửa mà quên lấy vợ, có điều chưa cô nào đồng ý làm vợ tớ cả .
    Hi`hi`, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn một thân một mình, nhiều lúc thấy tủi thân quá. Con cái của tụi bạn cũng có nhóc đã vào lớp một rồi chứ có ít đâu.
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế đấy, tuy vài tháng nữa mới 30 nhưng... người mình muốn cưới thì lại không thể cưới mình (không muốn làm vợ mình), còn các em khác thì chỉ là chắp vá thôi, chẳng để làm gì.
    TL ơi, biết bao giờ anh mới quên nổi em đây???
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bi h các man 30t mà chưa có vợ là chuyện bình thường , cực kỳ bình thường . Tận hưởng tự do thêm vài năm nữa đi anh Vicar ạ , đến lúc hối 0 kịp
    Hay là hôm nào mấy người trong này thích em dẫn đi xem bói xem tuổi lấy chồng lấy vợ nhé , đúng phết , bà ý bảo tuổi như em đây này , 27 tuổi mới được lấy , thế mà em thấy 27t mà lấy chồng vẫn còn sớm chán . Còn 6 năm nữa , còn ối việc phải làm

Chia sẻ trang này