1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho nhưng người thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi activegirl8476745, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dành cho nhưng người thương yêu

    N một con bé bướng bỉnh và ngôc nghết....
    được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rât đong anh em..từ nhỏ đã được sống trong tinhyeu trang đầy của mẹ va cưng chìu của anh chị..là con gái mà chẳng biêt lam gi cả...18t đến nồi cơm cũng chưa tưng nấu...học đã chán...nghĩ....đi làm ko thich cong viec ..lại nghĩ...cứ thế cho đêns một hôm nghe lời của môt con nhỏ bạn rủ nó đi ra nươc ngoài làm..nó chẳng suy nghĩ gì cả thế là quyét dịnh đi ngay,với cái quyết định ấy của nó nó đã bị môt trạn đoàn nhừ tử...nhưng gì là 1 con bé bướng và được cưng chìu từ nhỏ nen nó vãn không bỏ qua ý định của mình.....nó cố thuyêt phục mẹ nó...nó bảo với mẹ nó răng"_nếu ko cho nó đi nó sẽ bỏ nhà và mãi mãi sẽ ko trở về đây nủa.mẹ nó biêt tanh nó nen cũng ko cản nửa và cú thế là nó ra đi.....
    Mẹ ơi !thế là một mùa GIÁNG SINH Nửa lại đến..năm nay con lại ko được ở bên mẹ rồi,hôm qua khi vao cty làm gặp một người giống y như mẹ vậy,nhìn bà ấy mà con nhớ mẹ nhiều lắm....chưa bao giờ con lại cảm thấy nhớ nhà như bây giờ mẹ à..lnhìn bà ấy bệnh mat tái ra con càng nhớ và thương me nhiều hơn ,mẹ bây giờ chác già đi nhiều lắm tóc lại bac nhiều hơn nửa,gì phải lo cho đúa con gái bương bỉnh này của mẹ..mõi làn nghĩ tơi con lại tư trach minh f nhiều hơn phải chi..phải chi.....mẹ ơi hãy tha lổi cho đứa con gái này của mẹ mẹ nhé...rồi con sẽ lai về bên mẹ con sẽ biết nghe lòi hơn va sẽ ngoan hơn ko bao giờ làm cho mẹ phai buồn nửa.....mẹ sẽ song với con mãi mãi mẹ nhé.....
  2. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    thế là lại một ngày nửa sắp trôi qua....nhưng hôm nay nó làm sao thế đi làm mà đầu óc nó để đâu ko biết ,đã gần đến giơi về rồi ,về nhà rồi sẽ làm gì đêm nay đây_nó nghĩ thế_nếu ở vn bây giờ chăc nó sẽ vui lắm,đang bận túi bụi để lo cho buổi trinh diễn văn nghệ tội nay rồi...ôi nhớ làm sao những cánh thiên thần bé nhỏ của chị...đêm nay các em hãy diễn cho thật hây thật tốt các em nhé...má 3 oi!đứa con đở đầu của má đã ko xưng với tấm lòng của má rồi,má luôn lúc nào cũng khuyên con hãy đi lễ mõi ngày cn con nhé..vậy mà giờ đây con đã xa nơi ấy gần 1 năm rồi.....1 năm qua con chẵng biêt đến nhà thờ là gì nửa....con có còn là đứa con của CHÚA ko ....con co con xưng đáng ko.....đêm nay con sẽ quỳ bên ảnh ĐỨC MẸ mà xin người tha thứ....con monh răng NGUÒI sẽ thấu hiểu lòng con......
    còn ngưòi mẹ thân yêu của con ...nẹ ơi con ko có ở nhà giờ này ai ủi áo dài cho mẹ ai sẽ chở mẹ đên nhà thờ.. ở bên mẹ thủ thỉ với mẹ răng...con gái của mẹ sẽ ko lấy chồng ngoại đạo đâu gì con gái mẹ muôn ngày ấy sẽ đươc CHÚA chưng kiến, và chúc phuc à..cái đánh đầu của mẹ làm con nhớ mãi....thôi đi cô mai mốt lỡ thương anh nào rồi thì đừng có về mà năng nỉ .....à chăc mấy anh sẽ về đi lễ cùng mẹ mà đúng ko?nhà mình năm nào cũng thế chỉ duy nhất năm nay là văng con thôi....thôi bây giờ con phải lam tiếp rồi con còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ nhưng đợi con tan ca về đã khi về tới nhà con sẽ lên nói với mẹ mẹ nhé....thế là đêm nay con đã có mẹ đẽ tam sự rồi con ko còn cảm thấy cô dơn nơi sứ người nửa ........CHÚC MẸ CỦA CON CÓ MỘT ĐÊM GIÁNG SINH THẬT HẠNH PHÚC...con sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ.....
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm qa, hôm nay mới nhận ra là xung quanh mình có rất nhiều người bên mình, yêu thương mình! Vui qá! Rất vui, phải không nào? Bạn sẽ thấy hạnh phúc có ý nghĩa hơn rất nhiều lần khi nhận ra mình đang có nó trong tay! Dù không có được cái mình thực sự muốn, không có được người thực sự cần ở bên, không đi chơi Noel, không có bất kì món quà nào, nhưng có sao đâu, như thế cũng là đủ với mình rồi mà, phải không nào? Cố lên nhé, mình! Yêu mình lắm! Đừng đau nữa, vuốt nó đi, tất cả sẽ qua thôi... Chúc mình một Giáng Sinh hạnh phúc, thật sự đấy! Còn nhiều khó khăn trước mắt lắm, cười lên nào, thật sự nhẹ nhàng và thanh thản ấy, rồi mình sẽ bước đi tiếp được thôi!...
    Yêu mình, lắm lắm ấy, thật đấy!

Chia sẻ trang này