1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 17/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chà! Vẫn chưa thấy ai trả lời câu này à? Thui đó câu khác vậy nhé! Câu này cực kì đơn giản : Có 1 anh chàng ở trên tầng lầu thứ 30 của 1 cao ốc. Mỗi ngày anh ta đi thang máy xuống tầng trệt và đón xe để đi làm. Thế nhưng khi quay về nhà anh ta lại chỉ sử dụng thang máy lên tới lầu 10 rồi đi bộ lên lầu 30. Tại sao thế nhỉ?!?
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này,ladyirst24,chỉ thấy ông đi đố người khác thôi,chẳng thấy ông trả lời gì cả.Bây chừ tui đố ông nhé:vì sao con chó lại ghét con mèo???
  3. nhimxu_neu

    nhimxu_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Để kể phục vụ anh chị em một câu chuyện chính hãng chuyện cười chất lượng cao nhé:
    Ngày xửa ngày xưa khi mà loài người còn chưa biết thế nào là quần và áo.Một hôm, có anh chàng này đi săn,trên đường đi anh ta gặp một con voi .Anh ta liền hỏi:
    "Voi ơi,nhà ngươi đi đâu vậy""
    "Ta đi kiếm ăn,còn nhà ngươi đi đâu vậy?"
    "Ta cũng đi kiếm ăn"_chàng ta trả lời.
    Voi ta ngạc nhiên quá bèn hỏi: Đi kiếm ăn à? Sao cái vòi của nhà ngươi lại nhỏ vậy?
    Hic...hic....Bó tay ,một sự nhầm lẫn kinh khủng!!!!!!!!!!!!!
  4. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cái ông đó nặng quá nên thang máy chỉ tải được đến tầng 10 thôi .....hihi....chứ ai lại dại dột như ông ấy đi bộ từ tầng 10 lên tới tầng 30 đúng là thừa thời gian ,năng lượng , và có lẽ còn có vấn đề về dây thần kinh nữa chứ ......Hé hé ...đúng không anh lady ?

    Let bygone be bygone !
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To lovely_cat : Sai bét rùi cô em ơi, ông này không nặng quá, không dại dột cũng chẳng có vấn đề gì về thần kinh cả! Đoán lại đi!!!
    To seabird82_hkid12 : Phải có ai đố tui mới trả lời chứ! Còn câu đố của bà tui trả lời thế này : Bên cạnh nhà tui có1 ông hàng xóm, ông này có 1 con chó và 1 con mèo, chúng chơi với nhau như bạn thân ===> chó không ghét mèo ===> Chẳng có lí do gì để chó ghét mèo cả ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    To lady: như vậy không đúng à ....ờ ờ ....vậy có lẽ là .....thôi để về nhà nghĩ tiếp vậy chứ bây giờ không bít thế nào cả ....Mà sao anh đố gì mà khó vậy chứ ? !
    To everybody : Tui đố mọi người nha Chồng mà đánh vợ thì gọi là vũ phu ...thế vợ đánh chồng thì gọi là vũ gì nhỉ ??? hì hì hì......
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Vũ thê
    Marco_Sư huynhTBCO

    "Nỉ" có của
    "Ủa" ái "Nỉ"
    "Nỉ" hết của
    "Ủa" ái ngại.​
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tui giải câu này nhé! Thật đơn giản là vì chiều cao của anh ta wá khiêm tốn, làm sao có thể với tới nút bấm >10 được, còn khi đi xuống thì khỏi phải bàn ....
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé ....
    Để tăng hiệu suất làm việc ...
    [​IMG]

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  10. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhỉ.....hì hì....em quên mất không nghĩ tới điều đó ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này