1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 17/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    To ladyfirst:câu trả lời của ông sai bét.Bây giờ tui có 1 câu đố mới dành cho bà con và cho ông đây:
    ĐỐ MỌI NGƯỜI:CON GÀ TRỐNG ĐẺ TRỨNG TRÊN MÁI NHÀ.HỎI QUẢ TRỨNG ĐÓ RƠI VỀ PHÍA NÀO?ĐÔNG HAY TÂY?
    Phần thưởng cho ai trả lời đúng nhất sẽ là :QUẢ TRỨNG GÀ ĐÓ.
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là rụng trứng chứ. Nó sẽ rơi cả về hai phía phải không ặc ặc
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Gà trống bít đẻ trứng từ bao giờ thế nhỉ? Sao mình không bit?!?
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng dành cho câu trả lời của handsomeboy là cả 1 rổ trứng của con gà đó.
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Câu đố mới đây:1 con muỗi nói chuyện với 1 con voi.Đố mọi người con muỗi nói gì với con voi(1 câu thôi,không hơn)?Nghe xong voi ta ngã lăn ra ngất xỉu.Câu gì vậy?
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trả lời : Muỗi nói rằng : Có 1 con kiến trong tai ông đó ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    JMSvới hoangfnhung đã yêu nhau lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ dám ... cả. Cả 2 đều ý ý lắm nhưng nói ra thì không tiện, thế rồi một hôm hẹn ra hồ Tây chơi quyết tâm đạt được ý nguyện!
    Nói chuyện trên trời dưới biển với nhau 1 lúc bỗng nhiên...
    JMS: - Em ơi!!
    hoangfnhung mừng thầm nhưng cô nghĩ con gái thì phải kiêu thế là cô không nói gì cả.
    JMS lại: - Em ...ơ...i..... !!
    hoangfnhung lại đỏ mặt quay đi:..............(Phải quá tam 3 bận chứ !!!)
    Lần thứ ba JMS: - Em ....ỡ......ỡ.....i.....i.....!!!
    hoangfnhung quay phắt lại thẹn thùng: - D...ạ.....ạ....ạ...!
    JMS: - Ạnh dẫm phải ............... rùi, !!!!!!!!!
    I don't know because i don't know
    ------------------------------------
    [​IMG]
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chú marco đang cưa congai , sau một thời gian, congai không bắt chú phải 'đứng đường' nữa, mà mời về nhà chơi đàng hoàng. Khổ nỗi, ông bố vợ tương lai tính rất ít nói, nên mỗi lần giáp mặt chú vẫn thấy sờ sợ.
    Hôm ấy, thấy ông được hàng xóm rủ sang nhà uống trà, chú marco thấy vững dạ, nên ở bên congai tới mãi tận khuya. Đến lúc sực nhớ là đã muộn, chú mới cuống cuồng tạm biệt ra về. Chẳng may vừa ra tới xân, bố congai cũng vừa về tới, trên tay lăm lăm cái dùi đục.
    -Anh kia, anh còn định ở đây đến bao giờ nữa?
    -Dạ thưa bác, cháu...cháu về luôn đây ạ.
    -Tưởng còn ở thêm chút nữa thì...
    Buông dở câu nói, ông lẳng lặng bước vào nhà.chú marcohú hồn, chuồn luôn một mạch.
    Thấy chú marco đã về, congai mới dám sụt xịt ngồi khóc. Thấy thế bố congai hỏi:
    -Sao mày khóc?
    -Sao...sao bố lại đuổi anh ấy???
    -Ơ cái con này, tao hỏi nó khi nào về là định nhờ nó chêm lại cái chuồng gà, chứ đuổi nó lúc nào mà mày khóc?
    I don't know because i don't know
    ------------------------------------
    [​IMG]
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    marco,lady,chondau đứng trước cửa thiên đàng để chờ sự phán xét cuối cùng của Thánh Pierre. Thánh yêu cầu marco kể chi tiết và đúng sự thật về cái chết của mình, để quyết định marco có đáng được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. marco kể rằng:
    - Hôm nay tôi nghi ngờ mình bị vợ cắm sừng và đột xuất về nhà. Tôi thấy 1 đôi giày đàn ông duới giường . Tôi đã lục soát khắp nhà để truy tìm tên đó , nhưng vẫn không tìm ra. Sau đó tôi nhớ rằng căn hộ chúng tôi nằm trên tầng 15 của chung cư và chúng tôi có một cái ban công nhỏ. Tôi bước ra thì thấy hắn đang đu hai tay bám vào lan can ban công. Tôi cố gắng lấy chân mình hất tay hắn ra, nhưng hắn bám rất chặt... Sau đó tôi đã lấy một cây búa để gõ vào tay hắn. Hắn thả tay ra, nhưng lại may mắn rơi xuống một lùm cây. Thấy hắn vẫn còn cử động, tôi đã bê cái tủ quần áo trong nhà ném xuống đầu hắn. Vì quá gắng sức, nên tôi đã bị chết do lên cơn tim.
    Thánh Pierre có vẻ bị thuyết phục bởi nguyên nhân chết này phán:
    - Thế à? Vậy ông được vào thiên đàng.
    Đến lượt lady kể:
    - Tôi đang sơn lại ban công nhà tôi ở tầng 17 của chung cư. Bỗng nhiên chiếc ghế bị gãy và tôi bị rơi xuống lầu. Tôi đã may mắn bám được vào lan can ban công ở tầng 15. Đang nghĩ rằng mình đã thoát nạn, thì chủ nhân ban công này lại giẫm chân lên tay tôi, rồi lấy búa đập ngón tay tôi. Và điều tồi tệ hơn là khi tôi thả tay ra,rơi xuống đất và vẫn chưa chết, hắn đã bê cái tủ và ném xuống đầu tôi, khiến tôi bị thiệt mạng.
    Thánh Pierre phán: - Tôi đã nghe câu chuyện này rồi, ông có thể vào thiên đàng...
    chondau kể:
    - Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang trốn trong tủ quần áo....
    I don't know because i don't know
    ------------------------------------
    [​IMG]
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chondau từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.
    Ông chủ hỏi anh ta:
    - Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?
    - Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - chondau đáp.
    - Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói.
    Với chondau , ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:
    - Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?
    - Một. - chondau mới đáp.
    - Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?
    - Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.
    - Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên.
    chondau giải thích:

    - Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

    Ông chủ loạng choạng vì choáng:
    - Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?
    - Không! - chondau đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!".
    I don't know because i don't know
    ------------------------------------
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này