1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 17/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Một anh mới xin được một chân làm bảo vệ cho một công ty nọ.Ngày đầu tiên làm được giám đốc gọi lên,anh ta hồi họp lắm.!
    Giám đốc hỏi:"Đêm qua anh ngủ ngon chứ!''
    "Dạ,thưa giám đốc,em ngủ ngon ạ!"
    Và ngay sau đó anh ta nhận được quyết định nghỉ việc!

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hihihi góp vui một chút nhỉ
    Ngôn ngữ của luật sư
    Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?".
    Người sinh viên đáp:
    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"
    Giáo sư giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Sinh viên hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0


    Nếu anh nào đó trao cho seasky trái tim thì phải nói theo kiểu gì nhỉ?
    akakakaka !

    YRML - hehe
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hì,góp vui một chút
    Một chàng ******** điện đến nhà một cô gái
    Chàng trai:Còn mèo bé nhỏ của anh ơi!
    Bố cô gái:meo meo,con mèo bé nhỏ đang học bài.Meo meo tôi là bố con mèo bé nhỏ...
    Chàng trai:ơ...ơ...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Giả sử em "phải" trao trái tim cho Seasky, em sẽ nói thế này : "Tất cả vốn liếng của anh đặt hết ở đây, bây giờ anh trao nó cho em đó, em làm thế nào cho nó nảy nở thêm thì làm ..."
  6. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    a'' trời từ "phải" khó nghe quá anh ơi, làm như em đem tim của anh đi luộc không bằng ý còn làm nảy nở á. hihih từ từ để em hỏi bí quyết của mí người bán........bán........bột nở đã nha
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Thì cũng phải đề phòng trước chứ em, ai bít được em sẽ làm rì với nó chứ, mà cái này lại độc nhất vô nhị mới chít, hỏng rùi thì mua lại sao được ...
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đem tim cua ladyfirst ngâm vô nước cho trương phình lên ...hihi... hoặc là đem bán lấy tiền đem tiền đó đầu tư kinh doanh tiếp tiền sinh tiền...hihihi cũng là 1 cách làm nảy nở đó chứ nhỉ .( chỉ sợ k ai mua tim hắn à)
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, vậy thì cho tui đăng kí mua lại luôn quả tim khốn khổ này đi ... Mấy cô nàng này có nhiều biệt tài về quản lý tim wá, híc ...
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ngâm trương lên không bảo quản được lâu đâu, sợ được vài ngày không có ai rước về mình phải "ôm" hết thì chít ý kiến bán tim được á...bán lại cho lady cũng được mùh giá cả còn phải tính lại nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này