1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 17/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mê tín
    Sau hiệp một, huấn luyện viên tập trung các cầu thủ trong phòng thay quần áo, ông tỏ ra lúng túng và bắt đầu nói: ??oCác bạn yêu quý, các bạn có thể cho tôi là người mê tín, nhưng quả thực với kết quả 13-0 ở hiệp một như thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ không hiểu chúng ta có thắng được không????.
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Cần nghiêm túc trong giờ làm việc
    Tên cướp đang dùng súng khống chế một người đàn ông trong ngõ hẻm vào lúc 2h đêm. Lóng ngóng, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời hắn, mong hắn nghĩ lại, đừng lấy đi hết số tiền mà ông có trong người. Lạnh lùng, hắn trả lời: ??oĐây không hút thuốc trong giờ làm việc!???.
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi
    Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:
    - Chị bao nhiêu tuổi rồi?
    - Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?
    - Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.
    Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai ??ocô gái???. Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. Hai bà giật mình kêu lên.
    - Anh từ đâu ra thế này?
    - Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trong một clb bi_a một tên đầu gấu đang chơi,hắn liên tục đánh trượt và cứ sau mỗi lần đánh trượt thì kèm theo đó là một câu:
    _M. kiếp!lại đánh trượt.
    Lúc đó có một cha xứ ở đấy thấy vậy đã khuyên hắn ta:
    _Con không nên nói bậy như vậy,nếu không thiên lôi sẽ trừng phạt con.
    Khi cha xứ vừa dứt lời thì bỗng U.ỳ.n.h..một tiếng cha xứ lăn ra chết.Và trên trời thiên lôi đang làu bàu:
    _M. kiếp!lại đánh trượt.
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
    Được sửa chữa bởi - ngotaulai vào 11/05/2002 11:19
  5. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng bé,khi sinh ra,cứ goi đến tên ai thì người không may mắn sẽ chết,lời nói đó do một bà tiên báo cho biết.
    Mọi người trong nhà đều rất lo lắng.Đến khi thằng bé biết nói thì câu đầu tiên nó nói là : ông ơi --> ông chết.Đến khi gọi : bà ơi-->bà chết.Hai bố mẹ rất lo lắng.Ông bố nói: thôi ngày mai tôi với mình tắm rửa sạch sẽ,rồi chui vào trong áo quan nằm trước. Mấy ngày hôm sau,khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, thằng bé gọi " bố ơi",ông bố run như cầy sấy, nhưng nằm một lúc không thấy gì.Ông vừa nhỏm dậy thì nghe thấy vợ chạy vào reo mừng : ôi mình không chết,ông hàng xóm đã chết hộ mình rồi!!!

    PoPeYe
  6. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chán rồi à.Đúng lúc đang buồn thì lại chẳng có mẩu cười nào cả.

    PoPeYe
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp cổ vũ cho các thanh niên bắc kì trước ngày đi nhập ngũ,bác chủ tịch xã nói phổ biến qua cho các điều lệ và cũng nói về truyền thống anh hùng của nhân dân miền nam.Để khỏi thua kém bác ta cũng có mấy lời với yêu cầu mọi người hô vang lên cho khí thế
    _Miền nam anh dũng tự hào.
    Ở dưới: tự hào..tự hào..tự hào..
    _Thanh niên miền bắc lẽ nào ngồi yên.
    Ở duới: ngồi yên..ngồi yên..ngôi yên..
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    tôi có sưu tầm được một số câu chuyện tôi ghép hết vào thành một và có thêm bớt cho hấp dẫn,nó hơi bố láo chút các bác bỏ qua hộ nhé
    CHUYỆN VỀ MỘT ANH CHÀNG​
    Một anh chàng đi chơi với người yêu,anh ta nói toan những lời quên sầu đi:
    _Anh yêu em vô cùng,anh yêu em nhất thế giới,em là tất cả cuộc đời anh.
    Bỗng cô gái nói:
    _Thế mà..
    _Thế mà sao em?
    _Thế mà mẹ em nói với em là:"kiểu như mày thì chỉ có chó nó yêu".
    Mặc dù vậy anh ta vẫn yêu cô gấi.Anh ta tới nhà người yêu chơi,bị con chó xồ ra cắn,vớ luôn một cục gạch anh ta dứ dứ:
    _Cắn đi tao thách cả nhà mày xông ra đây cắn tao.
    Khi vào trong nhà chơi anh ta thấy ông nhạc đang vót tăm,chẳng biết nói gì thế là anh ta liền liến thoắng:
    _Dạ! cháu chào bác ạ!Ôi bác có biết không hôm nay cháu đánh nhau với một thằng già như bác.
    Chắc ông nhạc choáng quá nên cắt nhầm vào tay,anh ta liền phang luôn một câu:
    _Ôi ! chuyện nhỏ như con thỏ,chó liền da gà liền xương ấy mà bác.
    Đến bữa cơm anh ta và ông nhac uống rượu:
    _Ly thứ nhất:Cháu 1 ly,bác 1 ly.
    _Ly thứ hai :Bác 1 ly,cháu 1 ly.
    _Ly thứ ba :Cháu với bác mỗi người 1 ly.
    _Ly thứ tư :Tao với mày mỗi thằng một ly.
    Chơi chán,về nhà mới nhớ là quên bật lửa,khi quay lại thì ông nhạc đưa cho,anh ta liền cầm lấy và nói :
    _Cám ơn bác ạ,may quá tí mất.
    Sau đó một thời gian thì anh ta bị gia đình cô gái ghét.Anh ta tới chơi nhà và làm hết sức mình để lấy lòng hai cụ.Thấy bác gái đang quét nhà anh ta liền chạy tới:
    _Bác để cháu quét cho ạ!
    _ Không dám!dễ tôi quét thì không sạch bằng anh chắc..
    Anh chàng đang chán thì thấy bác trai đang bê cái điếu ra:
    _Bác để cháu giúp một tay ạ!
    _Không dám!dễ tôi chỉ có một tay chắc.
    Ngượng quá anh ta liền rút bao thuốc lá ra mời:
    _Dạ!bác hút với cháu điếu thuốc cho thơm ạ!
    Ngay lập tức anh ta bị ăn mắng:
    _Ô hay!dễ tôi không hút thuốc của anh thì mồm tôi thối à!
    Đến đây thì tôi chưa nghĩ ra thêm để ghép vào.Với lại còn xem ý kiến các bác thế nào nữa chứ.
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
    Được sửa chữa bởi - ngotaulai vào 22/05/2002 22:59
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    SỰ NGHÈO ĐÓI​
    Trong một cuộc thi vẽ tranh thể hiện sự nghèo đói,có 3 nước MỸ,NGA và VIỆT NAM có họa sĩ lọt vào vòng chung kết.Họa sĩ NGA vẽ một bà lão đứng trên một cánh đồng hoang tàn xơ xác.Họa sĩ MỸ vẽ một em bé ở châu phi đói rét,gầy gò trông rất thảm.Họa sĩ của chúng ta thì chỉ vẽ một..cái lỗ đít chăng mạng nhện mà thôi.
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    THỌT​
    Có một thằng thọt đi ngang qua đường,bỗng một chiếc xe ôtô chạy vèo qua,hắn ta nhảy lùi lại tránh được,miệng lẳm bẩm:"Tí thọt"
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này