1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho những người yêu âm nhạc và đạc biệt thích PHÚ QUANG !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockman, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    dành cho những người yêu âm nhạc và đạc biệt thích PHÚ QUANG !!!

    Một chương trình đặc biệt sẽ diễn ra ở NHAC-TRANH quán vào thứ tư ( 17-4 ) .Chương trình như sẽ như một món quà đặc biệt dành cho nhưng người yêu nhạc và yêu quý PHÚ QUANG . Sẽ không chỉ là những bài hát thành công của ông mà bên cạnh đó là những sáng tác mới vẫn với một phong cách mà chỉ của riêng ông .
    Đây là chương trình chuyên đề hàng tháng của NHẠC-TRANH quán , vì thế sẽ là rất "phí " nếu không đến ! :) !!!!!
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn rockman, lâu lắm rồi không lên Nhạc Tranh, biết được tin này mừng rối rít luôn.
    Vote cho bác 5 sao
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Troi co that ko vay???? Nhung quan trong la ai the hien moi duoc chu?? đùng noi la Rockman hát nhe' he`he`
    Cuoc doi dai lam,
  4. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác ! em cả đời sống lương thiện , chưa biết nói dối !!hi`hi`! làm sao em dám nói dối các bác chứ !!
    người thể hiện thì hông phải iem rùi , em mà hát thì các bác chửi chết !:D !còn ai thể hiện thì em vẫn chưa bít ạ !!
    thư tư các bác đến biết ngay y' mà !!
    hôm chủ nhật PHÚ QUANG có đến NHẠC TRANH đấy !ôi giời ! sướng quá !có bác nào đén hôm đấy không ???
    hi vọng là thứ tư này nhạc sĩ đến dược thì tốt các bác nhẩy ? thấy ông SƠN bảo là đang kì kèo !! :)
    rockman
  5. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ủa, NHAC-TRANH quán là ở đâu, tôi đang ỏ TP Hồ Chí Minh. Tôi cũng mở forum ở đây nè :
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=60982
    vanta
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ai thích nhạc Phú Quang thì nên nghe ít nhạc của ông thôi, vì nếu nghe nhiều sẽ thấy nhàm vì giai điệu hay bị lặp lại, mặc dù đó là những giai điệu đẹp.
    Hasta La Vista
  7. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    khi`! bác đang ở SG thì không đến được rùi ! NHẠC TRANH ở HÀ LỘI cơ !!!
    nhàm hay không thì iem chả bít ! em thấy hay là được !hề hề !
    rockman
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    bác rockman hôm nay có lên Nhạc tranh không hả?
    Phần đầu còn tạm ổn, phần sau thì phô quá. Mà ông Trần Phương đó hát cũng khá đấy (chỉ so sánh với những người nghiệp dư thôi nhé). Bác có lời bài 'có 1 ngày' không, hay là bài 'Thời gian' thì chép ra cho anh em tham khảo nhé.
  9. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết lyric của bài "Chuyện bình thường cuối ngày" không ạ ? Làm ơn post lên dùm ạ. Thanks.
    vanta
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chuyện bình thường cuối cùng
    Phú Quang
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố,
    Phố qua đông không thấy mặt người
    Chợt gặp mình cười như đã ngu ngơ.
    *
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
    Có những khi chiều nghe nhớ,
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
    Có những khi về trong gió,
    Gió xót xa thương mối tình hờ
    Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ
    Chắc ý bạn nói Chuyện bình thường cuối cùng phải không?

    lys

Chia sẻ trang này