1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho những người yêu âm nhạc và đạc biệt thích PHÚ QUANG !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockman, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ chỉ biết Quán thời gian thôi. Thử xem có đúng ý bạn không nhé:
    Quán thời gian
    Phú Quang
    Mời em vào quán thời gian
    Chạm lý kiếu, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau luồn gió lùa rét câm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đẫm cánh tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi chợt đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em
    Source: www.dactrung.com
    (suýt nữa quên không acknowledge, lại vi phạm luật bản quyền).

    lys

    Được sửa chữa bởi - tigerlily vào 18/04/2002 15:17
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "tràn ly kiếu" là thế nào nhỉ?

    lys
  3. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi ơi, hình như các rylic của Về lại phố xưa có kèm theo trong Album này phải không. Tôi chỉ nghe qua mạng thôi nên không có đuợc các rylic đó. Làm ơn post dùm (trong 'thư viện bài hát') để mọi người có thể copy. Cảm ơn.
    vanta
  4. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mời em vào quán thời gian
    Chạm ly kí ức, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày...
    Bài này do 3A hát hay thật, tiếng Cello thật tuyệt vời.
    Hoàng Long
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thế hả? Vậy mà tớ cứ tưởng "tràn ly kiếu", lại thắc mắc chẳng hiểu gì! Cảm ơn hltd nhé!
    Tớ được nghe bài này Mỹ Linh hát, cũng hay lắm. Nghe mơ màng, đúng kiểu "uống làn hương xưa".
    quote-hltd viết lúc 16:55 ngày 19/04/2002:Mời em vào quán thời gian
    Chạm ly kí ức, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày...
    Bài này do 3A hát hay thật, tiếng Cello thật tuyệt vời.
    Hoàng Long
    [/QUOTE]

    lys
  6. tung20779

    tung20779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    CAC BAN OI CO AI BIET BAI NOI NHO KHONG CHEP CHO TOI NHA
    VA TOI CHI CO BA DIA PHU QUANG THOI
    DIA NAO CO BAI DO THI NOI CHO TOI BOIET NAH
    tung
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nỗi Nhớ


    nhạc sĩ: Phú Quang

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh... nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đập
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy ....
    *
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ ....
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Miên mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể .... ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể .... ra ngoài nỗi nhớ ... đâu anh!

    (www.dactrung.com)
    bạn có thể tìm được bài này do Thanh Lam hát trong CD Lãng đãng chiều đông HN.

    lys
  8. tung20779

    tung20779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    toi thay moi nguoi bao o quan tranh moi thagn la co nhac phu quang mot lan ha
    khi nao co lam on noi cho toi nha
    tung
  9. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe một bài hát của Phú Quang có câu " em đi lang thang lang thang nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô..." rất thích nhưng không biết hết, bác nào có pots lên cho em nhé. Thanhks
    [blue] gl[/lbue]
  10. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ đi theo PQ chết cả rồi à ?
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...

Chia sẻ trang này