1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu rock ( by hhv)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người yêu rock ( by hhv)

    Xin báo cáo trước đây không phải em Dương, mà là em, hhv, đấy ạ, em bị thằng bạn đểu Cheerboy nó ăn cắp mất acc hhv rồi chẳng chịu trả lại em.
    Đúng ra bài này post ở đây có vẻ không hợp, nhưng mà dù sao cũng là một tác phẩm của em, một thành viên của hội 81, post lên đây cho các bác tham khảo nhá
    ====================
    Chắc ai nghe nhạc rock cũng đã phải nghe qua đĩa Dark Side Of The Moon - Pink Floyd, một trong những đĩa nhạc kinh điển nhất trong làng rock, và đến tận ngày hôm nay, sau hơn 20 năm, vẫn là một đĩa nhạc được ưa chuộng trong giới nghe rock.
    Trình độ em chưa đủ để phân tích cả đĩa nhạc, em chỉ xin nói qua về một bài mà em rất thích, track no. 8 - Brain Damage
    Từ trước đến giờ, rất ít các ban nhạc đi sau khám phá vào mental illness như Pink Floyd, và có lẽ không một ban nhạc nào được tiếp xúc thực tế và cảm nhận nó một cách chính xác như PF. Người sáng lập ra ban nhạc, lead singer, songwriter và guitarist Syd Barret bị suffered mental illness do hậu quả của việc dùng ma tuý quá nhiều trong khoảng thời gian ban nhạc đang bắt đầu có danh tiếng vào cuối những năm 60.
    PF tiếp tục đi sâu vào những khía cạnh vô thực ( surreal) và ảo tưởng ( hallucination)được khởi đầu bởi Barret. Album Dark Side of the Moon được tung ra vào năm 1973.
    Brain Damage
    Roger Waters viết bài này như một sự tưởng nhớ dành cho SB, một người bạn đang trong tình trạng bị quên lãng .
    Tôi chỉ thực sự cảm nhận được bài hát này sau nhưng đêm dài mất ngủ, nằm trằn trọc trong bóng tối. Ngẫm nghĩ về cuộc đời, về con người và mỗi số phận:
    "And if your head explodes with dark forebodings too
    I'll see you on the dark side of the moon."
    Một trong những câu tôi thích nhất trong bài hát, thực sự bạn chỉ cảm nhận được những sự ám ảnh, những dark forebodings, những định mệnh đen tối khi màn đêm buông xuống.
    "You lock the door
    And throw away the key
    There's someone in my head but it's not me.
    And if the cloud bursts, thunder in your ear
    You shout and no one seems to hear.
    And if the band you're in starts playing different tunes
    I'll see you on the dark side of the moon"
    Đoạn cuối của bài hát thể hiện một sự bế tắc, một sự ức chế, điên loạn :" there's someone in my head but it's not me". Đã có ai từng một lần cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung ra, khi mây đen che kín bầu trời, sét đánh bên tai. Bạn như muốn gào thét lên mà không thành lời, không ai có thể nghe bạn hét, tất cả mọi vật như quay cuồng trong đầu bạn, làm nó như muốn nổ tung. Bạn quằn quại, đấu tranh trong tâm tưởng, tìm mọi cách để gọi lại cái con người thật của mình, giành giật từng phút để kéo bản thân ra khỏi cái thế giới của ma tuý và sự hoang tưởng. " You lock the door, throw away your key, there is someone in my head but it's not me ".
    Câu cuối : I'll see you on the dark side of the moon "
    Tôi cảm thấy mình chưa đủ trình độ để bình phẩm câu này . Nhưng tôi có thể cảm thấy một sự bế tắc cùng cực, đã chạm đến giới hạn của sự vô thức. Đã đi hản vào cái thế giới của sự vô thực và ảo ảnh ( surreal and hallucination)
    ( personally em thấy câu này ná ná như cái câu Đầu Súng Trăng Treo hồi trước của Chính Hữu ấy, hehe)
    Đã có một thời gian khoảng gần 1 năm tôi sống phiêu diêu trong cái thế giới nửa ảo nửa thực, một trạng thái vô ý thức ( unconsciousness) không thể nào phân cách được đâu là thực đâu là ảo, đó là một thế giới thực và một thế giới ảo của PF. Lúc nào cũng thấy mình lâng lâng, phê....
    Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng những nghệ thuật thực sự về âm nhạc thì vẫn còn tồn tại với thời gian. Cùng với The Wall, Dark Side of The Moon vẫn là một tượng đài sững sững trong làng rock, mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua.

    As a matter of fact, there is no dark side of the moon, it's all dark

    Brain Damage ( Roger Waters)

    The lunatic is on the grass.
    The lunatic is on the grass.
    Remembering games and daisy chains and laughs.
    Got to keep the loonies on the path.

    The lunatic is in the hall.
    The lunatics are in my hall.
    The paper holds their folded faces to the floor
    And every day the paper boy brings more.

    And if the dam breaks open many years too soon
    And if there is no room upon the hill
    And if your head explodes with dark forebodings too
    I'll see you on the dark side of the moon.

    The lunatic is in my head.
    The lunatic is in my head
    You raise the blade, you make the change
    You re-arrange me 'till I'm sane.

    You lock the door
    And throw away the key
    There's someone in my head but it's not me.
    And if the cloud bursts, thunder in your ear
    You shout and no one seems to hear.
    And if the band you're in starts playing different tunes
    I'll see you on the dark side of the moon.

    "I can't think of anything to say except...
    I think it's marvellous! HaHaHa!"
    ===========
    hhv



    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    nếu bác thấy cần thì mời bác sang box ROCK .
    bác có thể liên hệ listter . bạn này có bài hay bá cháy trong box Rock đó .
    PAM
  3. Freddie_Cobain

    Freddie_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ong Sweet gigi` oi,neu muon khoe me thi vao rockclub ma trinh bay nhe,dung o day ma tinh vi.
    chào bạn
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta có một người bạn yêu rock mà người ta không biết gì về rock ngoài mấy bài The Wall thì người ta phải làm gì?
    Chẳng nhẽ người ta nói thật là người ta thậm chí chẳng phân biệt được Pink với Metal hay Bon à? Chẳng nhẽ nói là người ta đôi khi cũng thích nhắm mắt để lòng trải ra trong những thang âm có sức mạnh kì lạ từ một thế giới xa xôi mãnh liệt nào đấy nhưng đôi khi người ta vẫn muốn giản dị bật một bài hát nhẹ nhàng về Hà Nội có hoa và có nắng, có con đường xinh xinh người ta hay đi học hàng ngày... Nói là người ta thấy những cái đấy gần gũi hơn những triết lý sâu xa mà thực ra lại mang cho con người ta nhiều trăn trở hơn là sự thanh thản của tâm hồn...
    Hay là người ta phải nhắc cho người bạn mà người ta biết là đang rất cô đơn kia rằng đôi khi chìm mình vào một thế giới cao siêu đấy cũng là dần tách mình ra khỏi cái thế giới thực hàng ngày đấy! Người ta đi tìm một cái xa xôi, đẹp lắm, tuyệt vời lắm, nhưng ơ kìa cuộc sống có phải chỉ là có thế thôi đâu. Nhìn ra ngoài kia đi Hà ơi, đêm có dài có bóng tối là để người ta biết là có mặt trời có nắng mai đấy chứ! Trong đêm người ta phải ngủ, phải để lòng mình thanh thản chờ đón ngày mới chứ không phải là lại đau đáu lại trăn trở về một thế giới hoàn toàn không phải của mình... thế giới của bóng đêm...
    Mấy dòng viết về rock của một người không biết gì về rock, cũng về một người bạn mà chưa chắc là người ta đã hiểu được dù chỉ một phần ...
    Nhưng mà là viết bằng những thương yêu của một người bạn, thật là một người ở xa xa....
    Thôi thì người ta nói là, nào thì đưa đây, người ta sẽ nghe thử để hiểu một tí về cái thế giới khác kia vậy....

    Bonjour Tristesse!

  5. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác em nghe đến chữ rock em đã ngấy rồi , chuyển nhờ giúp
  6. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hehe, đang ngồi tự nhiên thấy chú hhv gọi giật vào để xem cái topic này
    mà mấy cái bác kia cũng buồn cười.
    post ở đây thì cũng có làm sao đâu
    mà cũng có gì là khoe mẽ đâu nhể
    that la taihai!
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bị gọi vào rep nhưng bạn Hiếu nói đúng cơ mà ,post ở đây để cùng đọc ,cảm nhận thui mừ
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hãy tiếp tục đi.Một chút rock trong 81club càng hay,càng nóng.
    giết con trai đi
  9. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    viết hay lắm, hihi, sodi,cho em copy bài này vào danh sách các bài viết về Rock của em nha!
    Bác còn viết về tác phẩm nào của Pink ko? em cũng đã nghe bài hát Brain Damage rùi, nhưng lại không nghe cả album Dark Side Of The Moon, em mới chỉ nghe The wall và animal thôi! Nếu bác còn viết về bài hát nào của Pink thì post tiếp lên nhé, các bác kia ko thích thì thôi, đừng phản đối nhé!
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    When I look into your eyes.I can see the love restrained. But darling when I hold you. Don??Tt you know I feel the same. Cause nothing that forever. And we both know hearts can change. And it??Ts hard to hold a candle. In the cold November rain.We??Tve been to through this such a long time just trying to kill a pain. But loves always come and loves alwaysgo and no one really surewho??Ts letting go today. Walking away. If we take a time to lay it on a line. I could rest my head just knowing that you were mine, all mine. So if you want to love me, then darling don??Tt refrain. Do you need sometimes on your own. Do you need sometimes, all alone. Everybody need sometimes on their own. Don??Tt you know you need sometime, all alone. I know it??Ts hard to keep an open heart. Whenever friends seem out to harm you. But if you could heal a broken heart. Wouldn??Tt time be out to charm you. Oh???oh.
    Sometimes I need sometimes, on my own.
    Sometimes I need sometimes, all alone.
    Every need sometimes on their own.
    Don??Tt you know you need sometimes,all alone. And when you feel subside, and shadows still remain. I know that you can loved. When there??Ts no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find away. Cause nothing last forever, even cold november rain.
    Don??Tt ya think that you need somebody.
    Don??Tt ya think that you need somebody.
    Everybody needs somebody. You??Tre not the only one, you??Tre not the only one.


    Life after death

Chia sẻ trang này