1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu rock ( by hhv)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    post về âm nhạc bên này cũng được chứ sao,
    cho box 81 nóng lên tí (mượn tạm tí),
    chứ nếu cái gì cũng ra box riêng thì nhiều khi bài viết ở box gà cũng bớt chất lượng đi
  2. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hị hị, trước hết em xin báo cáo là em post bài này chẳng có ý định khoe mẽ gì cả. Mà em cũng chẳng hiểu sao các bác lại đòi move bài của em sang rockclub ?
    Hội 1981 lập ra, theo em nghĩ, là trên tôn chỉ giao lưu vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi. Và em nghĩ do em là một thành viên nên em có quyền và nghĩa vụ post bài tại đây. Nhưng nếu bác hội trưởng có ý kiến về cái bài của em thì em sẽ delete ngay lập tức.
    Mà em thấy nhạc Pink Floyd nhẹ nhàng lắm, đâu phải giật đùng đùng như nhạc của mettalica ?
    Gacoi : em chịu không đọc được bài của bác, nhưng mà November Rain thì quá đỉnh rồi, bài đó không còn gì để bàn nữa. Nhưng các bác có thể nghe Comfortably Numb
    Saly : huhu, tên này không phải của em, bác có vote 5* thì vote vào cái hhv ấy. Pantera em cũng nghe qua, có bai flood nghe kha khá.
    KemChuoi : hị hị, tình yêu của anh ơi, hôm trước sau khi nói chuyện với em anh phải cho đầu vào Oven 15' mới viết được bài này đấy.
    L X Thang : em nghĩ bác nghe PF thì nên nghe cả đĩa mới thấy được cái hay của nó, nghe The Wall thì hay rồi, còn Animals thì được coi là một tác phẩm đen tối nhất trong tất cả các đĩa nhạc của PF. Còn em nghĩ bác nên thử nghe cả đĩa Dark Side of The Moon, khá thú vị đấy.
    hị hị, thể theo nguyện vọng của bác LX Thang, em xin post một bài mà em dịch lên, các bác nào cảm thấy khó chịu thì cứ liên hệ với em trực tiếp tại hahoangvu@yahoo.com nhé.
    Comfortably Numb ( đơn giản có nghĩ là " Phê", có lẽ đây là trong những bài hát nổi tiếng nhất của Pink Floyd. Nằm trong album The Wall, một album dài hơn 2 tiếng với những câu chuyện về chiến tranh, số phận, sự điên loạn và những cơn say, album được xếp thư 5 trong những top 100 album classical rock. Riêng bài hát Comfortably Numb được xếp thứ 4 trong 100 bài guitar lead vĩ đại nhất trong lịch sự, thậm trí xếp trên cả November Rain - Slash(6) và One - Metallica(7). Bài hát nói về cuộc phiêu lưu vào tiềm thức và tuổi thơ của Pink
    Trong bài này, Roger Waters đóng vai vị bác sỹ, người cố gắng kéo Pink ( đang ở trong trạng thái phê, vô thức) trở lại với hiện tại để chuẩn bị cho buổi hoà nhạc. Những tác động mờ nhạt từ hiện thực như cái lay gọi , mũi kim tiêm giúp tỉnh thuốc làm hắn phải hét lên vì đau đớn , nhưng chỉ càng làm cho Pink rơi sâu hơn vào thế giới tâm linh huyền hoặc của hắn .
    Hello, is there anybody in there?
    Just nod if you can hear me./ Is there anyone home?"
    Giọng hát của Roger Waters như được xuất phát từ trong tiềm thức của Pink, theo làn sóng âm truyền trong không gian.
    David Glimour nhập vào tuổi thơ của Pink, trong trạng thái vô thức, Pink thấy mình được trở về với tuổi thơ. Hắn nghe thấy bác sỹ nói nhưng không thể nào nghe được gì, giọng của vị bác sỹ chỉ đi vào tiềm thức Pink theo từng đợt sóng.
    You're only coming through in waves
    Your lips move but I can't hear what you say.
    Trong bộ phim The Wall, Pink tìm thấy một con chuột ở trong cánh đồng và mang về khoe với bà mẹ. Nhưng bà mẹ đã ngay lập tức nổi khùng lên, bắt Pink phải vứt con chuột đi. Chú bé giấu con chuột trong nhà kho, và ngày hôm sau trở lại thì con chuột đã chết. Một phần hồn của Pink cũng đã chết theo con chuột. Hình ảnh con chuột con ở đây chính là bản thân Pink hồi nhỏ, yếu ớt, mỏng manh, dễ vỡ. Cuối cùng Pink thả xác con chuột xuống dòng sông sau nhà, một phần của chú bé cũng đã bị dòng sông cuốn theo.
    Trong đoạn điệp khúc lần 1, Pink nhớ lại trận sốt thuở nhỏ đã khiến đôi tay bé Pink sưng phồng (my hands felt like two balloons ), giờ đây đôi tay hắn lại phồng mọng lên ( now i have that feeling once again u will not understand this is not how i am , i hae become comfortably numb ....) , nhưng không phải do tái phát mà là do tác động làm ngưng đọng nước trong cơ thể của ma tuý
    Trong đoạn 2, Pink chìm trong ảo ảnh thời thơ ấu thoáng qua cái nhìn của tầm mắt hắn , (when i was a child i had a fleeting glimpse out of the corner of my eyes ), khi bé Pink quay nhìn thì ảo ảnh đó đã biến mất , hắn lớn lên và không bao giờ còn gặp lại giấc mơ đó nữa . Tôi nghĩ " Glimpse"( cái liếc ) ở đây là một đoạn chớp trong tâm hồn Pink về cha của hắn, một người đã chết trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, hắn vẫn còn hy vọng cha hắn còn sống. Nhưng đến khi lớn lên, Pink cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng cha hắn đã chết. Đứa bé đã thực sự cảm giác được khoảng cách giữ sự sống và cái chết, hiểu được sự thật đớn đau của những cuộc chiến vô nghĩa.
    Bài hát không nói rõ cái ảo ảnh mà Pink nhìn thấy qua cái glimpse là gì , tôi không biết và chắc cũng không ai biết rõ cái hình tượng ảo ảnh nổi tiếng này là cái gì , nhưng theo tôi nó là một dạng khái niệm về cái nhìn thế giới dưới con mắt trẻ thơ , những ảo tưởng ngây thơ về một thế giới tốt đẹp khi mà những đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận, không phải lo lằng về bất cứ một cái gì. Bài hát này gợi lại hồi ức tuổi thơ trong tôi, đưa tôi vào một chuyên phiêu du ngược thời gian vào quá khứ, lang thang trong thế giới tâm tưởng vô hình.
    The child is grown
    The dream is gone.
    Đứa trẻ đã trưởng thành, những ước mơ ngây thơ hồi nhỏ cũng đã trôi theo những áng mây trên bầu trời.
    ==================
    hhv
    thx for reading ( xin cảm ơn LXThang, Hieu, sushi, gacoi và tất cả những người ủng hộ tôi trong topic này)
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thích nghe ballad thôi
    còn loại metal thì ko chịu nổi
    that la taihai!
  4. cutieqTTp

    cutieqTTp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mày nghe thử Pink Floyd đi Hiếu, nó không phải metal đâu mà là psychedelic, nghe nhẹ nhàng thư giãn lắm. Mày thử nghe The Division Bell - PF. Em nghe đĩa này thấy thư giãn lắm, không như mấy đĩa khác của PF
    Tao vẫn chưa đòi được acc, tức quá, toàn phải mượn acc đi post bài
    hhv
    cutieqTTp
  5. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    mk, tao chả hiểu có mỗi việc tạo acc mới mà mày lại ko làm được la sao
    thôi thế thì để tao tạo cho mày 1 cái acc vậy
    that la taihai!
  6. Freddie_Cobain

    Freddie_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Toi xin loi nhe,cac bac tinh vi bo me ,ra cai ve minh nghe rock kinh tom lam,cac ong muon khoe thi xin moi vao rockclub nhe,con o day cac ong may pho may cai topic nay len toi thay nghe bo me.
    (Bat truoc ong gi do toi cung muon hat)
    My Girl,my girl,tell me where did you sleep ,last night?

    chào bạn
  7. tAihAi-pious

    tAihAi-pious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhạc rock hay bất cứ một loại nhạc gì nó cũng chỉ là một phương tiện giải trí. Mình không hề đả động gì đến việc nghe rock là kinh lắm. Bản thân mình thích nghe nhạc Việt Nam, không phải là một người chuộng nghe nhạc rock, nhưng lâu lâu cũng nên tìm hiểu mở mang đầu óc để nghe những cái mới, tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
    Còn nếu bạn khó chịu thì bạn có quyền không vào topic này nữa, không có ai bắt bạn vào đây cả.
    Và nếu bạn đã vào đọc, thì nên có thái độ tôn trọng mình và những người khác vì nếu mình không nhầm thì một trong những tôn chỉ của hội 81 nói riêng và tất cả các tổ chức khác nói chung là các thành viên phải tôn trọng lẫn nhau. Chứ không nên có những hành vi và lời lẽ thiếu tôn trọng người khác
    Cảm ơn
    that la taihai
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe thử Metallica và Manowar xem

    Life after death
  9. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    em xin post lại bài viết về november rain, đã được chỉnh font
    ***************************************************************
    Tớ có khá nhiều kỉ niệm với November rain.Hồi năm 97 tớ còn là một con bé lớp 8 hoàn toàn ch­a biết Rock là gì .Một hôm đến nhà bạn tớ chơi,anh của nó nghe Rock và lần đầu tiên đ­ợc nghe November rain-chính xác la` đoạn hoà tấu ngắn ngắn ở đầu bài.Lúc đó thì chư­a thấy hay ngay nhưng mà tự dư­ng tớ cảm thấy một cái gì đó trào lên trong lòng rất nôn nao.Chỉ là cảm giác thôi,nh­ưng tớ ấn tư­ợng vô cùng .
    Năm 98 tớ bắt đầu nghe rock.Khi nghe lại November rain ,tuy là với 1 thiện cảm có sẵn nh­ưng không hiểu sao tớ không cảm thấy rung động tr­ớc nó nh­ư lần dầu tiên nữa và cho qua.Đến một hôm đọc trên báo HHT có một bài viết nào đó nói về câu chuyện xúc động của clip kèm theo bài hát.Hai ngư­ời bạn thân cùng yêu 1 cô gái nh­ng chỉ có 1 người chiến thắng.Trong ngày cư­ới của 2 ng­ời chú rể vô tình quên nhẫn c­ới khi và đến lúc trao nhẫn trư­ớc mặt mọi ngư­ời thì mới nhận ra điều đó.Trong cái giây phút khó xử đó,ng­ời bạn của cô dâu và chú rể-kẻ chiến bại -đang đứng cạnh hai ng­ời đã không ngần ngại rút chiếc nhẫn c­ới của mình ra đ­a cho bạn mình và lễ c­ới tiếp tục diễn ra xuôi xẻ.Đó là một trong những câu chuyện đẹp nh­ thơ đã trở thành kinh điển của Rock.Tớ thì không tán thành cách c­ xử đó.Tớ không phải là một ng­òi cao th­ợng,tớ không phải là 1 ng­ời bạn lí t­ởng nh­ thế.Khi tớ đã yêu thì tớ sẽ chiến đấu đến cùng cho tình yêu của tớ,và kể cả có thất bại thì cũng không bao giờ tiếp tay cho địch thủ của mình chiến thắng ngay cả khi tớ đã ngã xuống.Nh­ng đó cũng là lí do tớ ng­ỡng mộ ng­ời bạn trong bài hát.Hình nh­ kẻ thua cuộc mới là ng­ời chiến thắng đích thực, chiến thắng chính lòng vị kỉ nhỏ nhen th­ờng tình của con ng­ời ,đem lòng vị tha nhân hậu để đem lại hạnh phúc cho bạn mình.
    Bạn đã ngồi trong một cơn m­a tháng 11 và nghe lại November rain ch­a?Tớ bị chấn động mạnh ,đến nỗi tháng 11 năm 98 đó đã một mình ngồi trên ban công trong cơn m­a tầm tã, nhắm mắt trong cái lạnh thấu x­ơng của m­a và th­ởng thức lại câu chuyện lãng mạn đó.Lúc đó trong tớ đang có 1 dự cảm không tốt đẹp về chuyện của tớ và ng­ời bạn trai thân nhất.Tớ đã tận h­ởng từng nốt nhạc,tớ đã khóc rất nhiều,tớ suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống và chính lúc đó tớ cảm thấy mình lĩnh hội trọn vẹn từng suy nghĩ của Axl Rose,"Tình yêu luôn đến và tình yêu luôn ra đi mà chẳng ai có thể biết hôm nay có những câu chuyện tình yêu nào đang chắp cánh bay đi mãi mãi.......và nếu nh­ anh thực sự yêu em thì đừng kiềm chế tình cảm của anh -nếu không em sẽ chết lặng đi trong cơn m­a tháng m­ời một buốt giá............thật khó để gìn giữ một ngọn nến cháy leo lét ,chẳng có gì là vĩnh cửu trong gió bão của November rain,nh­ng ngay cả cơn m­a ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi ,nó sẽ phải qua đi........"Những cơn m­a tầm tã trong cuộc sống của chúng ta đã làm dập tắt không biết bao nhiêu những ngọn nến bé nhỏ leo lét,nh­ng hãy tin tớ đi , nếu nh­ bạn có 1 ngọn lửa nhỏ thì hãy gìn giữ nó tr­ớc m­a gió,rồi những cơn m­a ấy sẽ tạnh và bạn sẽ vẫn còn ngọn lửa bé nhỏ của bạn.Đã có mấy ai giữ đ­ợc ngọn lửa của họ cháy suốt cuộc đời?Đúng là qúa ít ỏi.......nh­ng chuyện đó nằm trong tầm tay của loài ng­ời,và chẳng hiểu sao tớ luôn hi vọng mình sẽ giữ đ­ợc ít nhất một trong những ngọn lửa trong trái tim mình cho đến khi chết.
    Đó là bản ballad hay nhất thế kỉ 20.
    Thật tiếc đến tháng11 năm 99 tớ đã thay đổi quá nhiều,quá bận bịu với những thứ phù phiếm xảy ra trên thế giới ,tớ đã không thể dành cho mình dù chỉ là m­ời phút để nghe lại november rain dù năm ngoái m­a khá nhiều lần trong tháng 11 vào buổi tối.Những thứ bận bịu vớ vẩn đó có phải là một dạng m­a gió lạnh lẽo không,có thể ,vì hình nh­ chúng đã làm cho cảm xúc của tớ khô cạn đi nhiều.Nh­ng năm nay tớ sẽ chờ và nghe lại bài hát này một lần nữa trong m­a,để xem mình sẽ nghĩ tới những gì...15 tuổi và 17 tuổi..không biết có khác nhau không?
    darling so share with me, your love if you have enough
  10. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    November Rain là bản rock ballad đầu tiên mà tôi nghe, cũng là bài mà tôi thích nhất
    Bây giờ trời cũng đang mưa, nghe bài này mới thấy hay thế ko biết
    **********************
    November rain
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin' when I hold you
    Don't you know I feel the same
    ...
    that la taihai!

Chia sẻ trang này