1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu Súng hơi và Bẫy chim( bao gồm lưới và các loại bẫy )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 22/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimgiday

    chimgiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác manlyhunter với bác huntercucu ! Chắc em đổi nick thành manlycuccu quá .
    Bác manlyhunter tra xem con cầy của bác có trong sách bóc lịch ko, hôm nào bác đi thăm bà con nữa cho em bám càng với nhé .
    Ah các bác cho em hỏi, ở SG em thấy đạn 631 có 3 loại như dưới
    + Loại 1-2 nặng ngang nhau, loại 3 nhẹ hơn chút.
    + Loại 1 khít nòng nhất (hơi khó nhét) và cứng hơn ko biết khi đúc có pha gì ko, bắn có hại nòng hơn ko ?
    + Loại 1 đi chuẩn nhất nhưng lại ko mạnh bằng 2 loại kia mặc dù nhìn cấu tạo em nghĩ ngược lại vì độ rỗng loại 1 phía đuôi rất lớn.
    [​IMG]
    Em thử cùng 1 súng khoảng cách 8m với 12 lớp carton loại làm thùng sữa tươi (dán lại dày ~ 4.5cm), kết quả loại 2 và 3 xuyên tuốt, loại 1 xuyên đc 11 lớp.
    Vậy em nên xài loại nào các bác ?
  2. shooter007

    shooter007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hàng mới về:
    --Ống ngắm Brussel Dài 20 cm còn 10 em, Gía : 650k.
    --Dùng cho súng hơi.
  3. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    cho xin 500 ảnh bác oi,đang máu 1 em nhỏ gọn,dạo này mắt mũi tèm nhem quá.Mà Bush Nell hả bác
  4. shooter007

    shooter007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. chimgiday

    chimgiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cái này em vừa mua ngoài LTR 800k cách đây mấy ngày , thôi coi như ủng hộ Haiti.
    Thấy kính cũng đc, hình thức OK chân cao, ngắm đầu ruồi qua háng em nó cũng tốt. Có điều 2 cái vít chỉnh thì chuối, rãnh nông choèn ko sắc sảo nhìn đúng tung-của, ko cẩn thận vài bữa toét ra là vứt, cả cái cây siết ốc đi kèm cũng thế.
    Bác nào ít bắn như em chơi cũng đc, đèn dấu thập 2 màu ban đêm nhìn hay phết.
  6. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    -shooter007 viết lúc 23:15 ngày 27/01/2010-]
  7. manlyhunter

    manlyhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    16
    Bác chimgiday oi. con cầy giông này thì em không có săn bắn. em chỉ chụp hình lại của mấyy bác đi bẫy ở Lâm Đồng thoi. không lẽ chụp hình thú quý hiếm mà lại bóc lịch.
    bác doạ em làm em phát khiếp. huhuhu
    nếu em có bị bóc lịch vì tội chụp hình thì mong bác thăm em nhé. hihi
  8. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    a num oi,em ở đức Trọng nè,cũng có sở thích như a,hồi trước cũng có 1 cây 631,nhưng đi học xa nhà nên mất rồi. có dịp cho e làm wen nha. tết này e về.
  9. manlyhunter

    manlyhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    16
    các bác xem giup em :
    em mua quả này với giá 20USD co dc ko?
    em nhờ nhỏ em ở nước ngoài mua dùm, liệu có đem về dc = dường air ko các pác.
    chắc là phải thử 1 lần xem sao, nếu ko dc coi như mất 20usd tien ngu. hihi
    [​IMG]
  10. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Num đây !
    Num đã nghe qua bệnh lý của bạn gì không nói rõ đời súng và nước sản xuất, cũng như nòng bạn bảo bị cong là "hơi vô lý"
    - Bởi lẽ nòng nhìn bằng mắt thường khi tháo ra và lắp vào thì nhìn thấy nó cong rõ luôn, chuẩn hơn để đo thì bỏ lên mặt kính mà nhìn, nòng cong thì ăn lung tung chứ không phải ăn lên,có lẽ bạn đã nghe các bạn ở đây phân tích kĩ rồi.
    - Vụ Cuốc mà khi gọi nó cứ ở lác đáp lại Num xin trình bày nguyên nhân như sau :
    a, Vùng đã bị đánh bắt nhiều bằng thứ âm đó nên Cuốc quen, loài này khi bị đánh mà trượt rất khó xơi lại, hoặc khi chưa lao tới mà thấy người lần sau nó không ra nữa mà cứ đứng đó gào lên" tù oà" .
    b, Do loa phát đặt quá gần với mép nơi Cuốc sẽ xuất hiện nên nó thấy sợ, tốt nhất nên có một em cuốc sống may mắt buộc chân đứng đó và để máy chế độ phát tự động.
    c, Do nguỵ trang còn lộ, cái này Num đã rút kinh nghiệm từ lần đánh ao bèo như sau :
    - lúc đầu Num để máy phát lộ nó cứ đứng gần gào lên, num vẫn kệ chúng đi lại chầm chậm để máy phát xa hơn chút rồi nguỵ trang lại sau bờ thế là một chú lao lên dính lưới giẫy giụa, khi một con đã lao lên thì các con khác cứ thế mà ào lên tấn công kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ, thường thường chỉ có chim trống mới đáp lại tiếng kêu, con mái lặng lẽ làm hậu phương nhưng chúng cũng sẽ lao lên tiếp sức, đừng vội vàng lại gỡ mà cứ thế cho chúng lao vào, càng giẫy các con khác nhầm chúng đá nhau thế là ..... trọn gói.
    + Bạn gì ở Đức Trọng Num cũng rất vui được làm quen, thỉnh thoảng Num cũng đi Di Linh, Lâm Hà bắn cu xanh vào mùa, ở trên này có ông anh làm bên sân Gol nhà ở Trại Hầm bắn thiện xạ và có khẩu súng ngon lắm.
    - Cầy Giông nằm trong dạng được bảo vệ khá chặt, săn bắn cẩn thận, lòi ra có thể bị từ hành chính trở lên(tuỳ vào số lượng)
    - Hà Nội ấm từng nào hay từng đó, mang cho Cú và bác B tay lưới đến mùa vận động cho khoẻ nhé.
    - Đánh Cuốc lâu nghiện lắm, nếu có máy ghi âm mang theo có thể thu được tiếng đáp trả, hỗn hợp âm này khi mang đánh đêm vô cùng hiệu quả.
    Thân ái !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này