1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu Súng hơi và Bẫy chim( bao gồm lưới và các loại bẫy )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 22/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    hix các bác giúp em với,có súng mà ko có đạn thì chán chết.
    chỗ nào bán đạn ở hà nội vậy à, cho em sdt và địa chỉ luôn ạ,cảm ơn các bác nhiều
  2. BOYTOY

    BOYTOY Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    7
    gì mà keo thế cho có tí bột bác qua e e gửi cho 1 cặp về mà mài cho chị nhà khen rối rít.
    bác kêu e xác minh cái giề vậy ?
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Pác xem nhé:
    1. Tập tạ không theo bài bản, bất cứ lúc nào mà hầu hết là trong khi tập thì chỉ có nước lọc là sang rùi, nhìu hôm e phải uống nước suối
    2. Chim + cò +....không thể thiếu món cay cay kia, mà có ít đâu.
    3. Tập không thường xuyên và mỗi lần là cật lực ra chứ lỵ
    Em là ví dụ đây này, đi không nhìu lắm mà nhìn người có ra j đâu, chỉ được mỗi cái là dễ núp thui. Chân to như tay, tay to như tăm rùi.
  4. shooter007

    shooter007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bác hotulai và boytoy thì bo xì ko đựơc tham gia vì thừa hiểu mấy bác hạ được mấy chú này
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Vậy cho em xin tý!
    Em đoán nó là con sơn dương dù chưa lần nàonhìn thấy, mới chỉ thấy hươu thui,
    Cho em xin tý nhé, để xem người yêu em nói j, khoản đó e kém lắm. Bác hảo tâm cho em xin ít con con bằng củ sắn là quý quá rùi.
  6. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    cái 631 LUX của em là cái này các bác ạh i hệt trong hình luôn nhé , thêm cái lần đầu tiên em thấy là cái sách hướng dẫn và tờ kiểm tra kết quả đạn bắn thử kèm theo hihi, bác bắn thử bắn chuẩn phết
    [​IMG]
    http://www.czub.cz/en/catalog/84-air-guns-cz/VSP/Slavia_631_LUX.aspx
  7. hndp

    hndp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con này hồi trước em với mấy chú em có bắn được 1 con, là sơn dương các bác ạ, con em bắt được nặng 90kg luôn. Có điều thịt con này mọi người bảo ăn xui, nên không bán, cả mấy chú cháu+làng xã ăn xả láng luôn, bán có 1 ít.
    Xem con này ngoài thực tế khác nhiều so với mấy con ở châu Phi trong Thế giới động vật. Nó lùn và mập, chắc tại vùng núi, nó phải leo dốc nhiều nên chân ngắn lắm, mà chạy như bay ấy.
    Con này em chỉ nghe nói làm thuốc là rượu tiết dê + Ngọc dương thôi, chưa thấy ai mài sừng ra uống.
    Em ở Tây Phú-Tây Sơn-Bình định. Thầy Hồ thì em không biết, (tất nhiên ông Hồ Ngạnh thì em biết), em biết nhiều bên họ Phan bác ạ, hồi trước thường ghé nhà chơi hoài.
    Được hndp sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/03/2010
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ có người bạn dân vùng Bồng Sơn. Anh ta nói vùng này có giống chim miá. Nó không bay mà cứ lủi trong mấy luống miá. Dân vùng này họ dùng roi mây quất chết chim đem về nướng muối ớt, xả.
    Bác có biết con này không ? Nó nhìn giống loại chim nào ? Tớ thì chỉ nghe nói nên không hình dung được. Anh này nói chim này không bay thì không biết nó phải là một loại gà (cầm) không ?
  9. hotuhai

    hotuhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    bác biết vì sao xui ko vì ăn hết con đó rồi ko còn thịt con đó để ăn nữa nên thấy xui đó. con này còn một đặc điểm khá thú vị là chúng chỉ đi đại tiện một chỗ đi săn mà gặp đống phân này thì cứ rình chắc chắn sẽ bắn đc nó
    quê e cũng ở xã tây phú - thĩ trấn phú phong - huyện tây sơn - tỉnh bình định đây, họ hồ ở xã tây phú là bà con với nhà em, bác họ j biết đâu mình là bà con đó
  10. hndp

    hndp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    À, em họ Huỳnh ạ.
    Còn thầy họ Hồ thì chắc ở Phú Xuân rồi. Còn em ở Tây Phú trên núi, gần Hầm Hô đó bác. Con sơn dương là do dính bẩy, nhưng cái bẫy này đặt lâu rồi ạ( hơn năm), nên sợ nó làm quá đứt dây thì uổng, nên mới vác súng ra đòm.
    Đường thì không nói. Còn món chim mía thì nó khác nhau theo mỗi thời các bác ạ. Ngày xưa thì chim nhiều, họ làm món chim mía dùng chim to như cành cạch( em gọi là con choắc quạch, tiếng nó kên như vậy, có rất nhiều), cu, chào mào, chim cút...Về sau này ít chim nên dùng cả mấy con chim sâu, chim mía thiệt, chim to cũng ít rồi. Thực ra món chim mía là một cái tên thôi, nó gần giống chim rô ti ấy, tẩm ướp gia vị rồi đem rô ti.
    Con chim mía thật sự nhỏ xíu gần giống như con chiền chiện ấy, nhỏ như chim sâu thôi, cũng bay giỏi nhưng ít bay, chỉ nhảy nhảy trong mía thôi. Còn họ gọi chung chim mía là chim tối ngủ trong đám mía, bao gồm chào mào, cành cạch, chim mía, giồng giộc, chim sâu...Họ bắt bằng cách giăng sẵn lưới ở 1 đầu, đầu còn lại 2 người 2 bên dùng 2 cây sào nối nhau bằng sợi dây, kéo là là trên ngọn mía. Chim thấy động nhưng không bay, chỉ nhảy tránh dần về phía có lưới, cuối cùng dính trọn gói. Ngày xưa em cũng có lần kéo được vài chục chào mào đít đỏ. Bây giờ chắc ít rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này