1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu Súng hơi và Bẫy chim( bao gồm lưới và các loại bẫy )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 22/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Ông anh có hay nghe nhạc và biết bà Khánh Ly đang hát nhạc gì không?
    Nó ẩn ý chống Cộng đấy, chẳng tốt đẹp gì mấy bài ấy khi bà Khánh Ly hát đâu!
  2. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Đợi Vubui post lên một số hình ảnh Shotgun nhé!
    Xem 870 EPR nhé !
    http://www.youtube.com/watch?v=HqkeKwRmWFY
  3. rubi2009

    rubi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    anh em trong nam hay ngoài bắc có tổ chức bữa OFF nào 30-4>> 1-5 ko nhỉ>> cho em theo với. mấy ngày nghỉ lễ chẳng biết làm gì
  4. rubi2009

    rubi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    các bác dùng shap rồi thì chỉ dẫn anh em công hiệu của em nó đi. mình cùng mấy người trên diễn đàn đang tính dùng thử shap xem thế naôngài shap của japan ra nên mua của nước nào sản xuất . tầm tiền bao nhiêu....
  5. vucong1

    vucong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    e là mem mới nhìn các anh đi săn bắn vui quá e cũng đang có nhu cầu kiếm 1 cây súng dia để hè này đi bắn cò. có bác nào ở đây chán rồi hay định lên đời cây khác bán cho e hoặc chỉ e chỗ mua đc ko ạ. e cảm ơn.
  6. loveMJ

    loveMJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1

     
  7. loveMJ

    loveMJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1

     
    E cũng đang chơi em này đây, bắn thì sướng, cũng đang đợi để nâng cấp( em nó cũng chưa việc j) cho bền. Bác nào ở gần bác Tyttyt thì cho bác ý lấy mẫu mới làm được.
    khi nào nâng cấp thì bác ới nhé,e đặt 1 suất.có bác nào có kinh nghiệm rình bắn +bẫy cuốc và giẽ run bày cho e với.nấp kỹ trong bụi nó cũng ko ra nhung đi khỏi là nó mò ra,còn đàn lele hễ thấy e là lặn(người khác nó ko sợ)tài thật,e phải làm thế nào mong các bác chỉ giáo.
    [/quote]
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 31/05/2010
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Hì! bắn Cuốc phải nguỵ trang và cách mục tiêu bắn hạ 20m, không được cử động hay dòm ngó nó thấy nó sợ là đúng. Máy phát cũng nên nguỵ trang kĩ chút, NUm thường thường nấp hẳn sau máy phát trong một lùm cây thật kín, còn nếu địa hình rộng thì Num phơi bèo tây cho khô đội lên . Không biết các bạn gọi thế nào nhưng hễ Num gọi là phải ra ngay, có em còn lao thẳng lên đá túi bụi vào máy phát.
    Rẽ thì bạn phải cho biết địa hình cụ thể.
  9. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ====================================================================================================
    chào người AE, hạ hoả tý nào - chưa gì đã như thế này ....buồn lắm
    V1 nếu tìm " Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ " trên google có khoảng 648 000 kết quả
    về tác giả Nhạc sỹ Anh Bằng :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_B%E1%BA%B1ng
    ........................................................................................................................................................................................................................................
    Sau năm 1975, nhạc của ông bị cấm lưu hành tại Việt Nam, nhưng gần đây một số ca khúc đã được Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc... hát lại.
    - thời điểm ra đời của nhạc phẩm nhiều người xếp nó vào dòng nhạc Phản chiến - Nên cũng bị cấm một thời
    - một số người lại cho nó thuộc dòng nhạc Tiền chiến, Trữ tình....
    V2 Người AE xem nội dung nhạc phẩm" Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ " nó có chống ai không nhé :
    Lời của bài nhạc đây nè:
    Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ
    Sáng tác: Anh Bằng
    Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng.
    Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương.
    Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh,
    Rất xinh và rất xinh.
    Kìa một bầy nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng.
    Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi.
    Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây.
    Chim chết chim lạc bầy ...
    Ngay hôm sau cũng nơi này
    Chim đang kêu vang gọi bầy.
    Nào ngờ bên gốc cây
    Người thợ săn hôm trước
    Núp thân sau lùm cây.
    Chim yên tâm sống vô tình, yêu thương nhau trên đầu cành.
    Đạn vụt bay đến nhanh
    Cả bầy chưa tung cánh, xác rơi trên đất lành.
    Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về.
    Lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe.
    Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui
    ... đâu biết chim ngậm ngùi* Cá nhân Bà KL có những hoạt động ngoài ca nhạc hay dùng ca nhạc để : chống ai, chống cái gì ...thì đã có cơ quan Luật Pháp xử lý đâu đến lượt AE mình đúng không
    Ở đời nhiều khi có những nghịch lý khó giải thích:
    khi cầm súng sát hạ những con Súc vật hai chân(có năm ngón - mỗi chân)
    tâm hồn không chút vấn vương,nhưng loài cầm thú lại phân vân
    các Bác khai thác với Cường độ như thế này ít bữa nữa các Cháu chỉ biết các loài cầm thú qua sách vở phim ảnh.
    Hy vọng người AE hiểu đúng ý của mình

  10. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E tán thành với bác quan điểm đừng trầm trọng hóa và vu cáo , ***g ghép các loại chính trị , chính em vào những bài văn thơ ....
    Hồi xưa e học văn giỏi lắm ( chuyên Văn mà ) Hồi đó mỗi lần đọc bài thơ NHỚ RỪNG của Thế Lữ , e lại được thầy giáo rả rả nhồi cho 1 mớ các luận điểm ..... nào là bài thơ nói lên tâm sự của những chí sỹ cách mạng tuy chí lớn nhưng không làm được việc gì giúp nước nhà ........ Ngày đó e tin sái cổ ... à thì ra bác Thế Lữ này thâm quá ... nội dung bài thơ quá cao siêu .
    Chưa hết đến truyện anh Lê Văn Tám ... đốt kho xăng Nhà bè . Ngày đó cứ thứ 2 hàng tuần là tụi e phải xếp hàng chào cờ và phải báo công với anh Lê Văn Tám những việc đã làm được trong tuần ........ hihi ... Chưa kể là phải làm rất nhieu những bài văn , thơ , ca ngợi về anh ...vv.v.v. Lúc này e cũng thơ ngay lắm ... vẫn tin vào anh Lê Văn Tám .... sao anh vĩ đại quá .
    Đùng 1 cái sau này e mới đọc được tin là huyền thoại Lê Văn Tám là hình tượng hu cấu không có thực .... Thì ra e bị lừa
    mà không phải riêng e đâu , cả 1 thế hệ đều tin rằng những điều mình học là đúng .
    Sau này lớn thêm 1 chút e mới hiểu ra là có những bài thơ , bài hát , mặc dù đến tác giả cũng chưa bao giờ nghĩ đến những mục đích rồi nội dung sáng tác .... rồi ý nghĩa .. vậy mà lớp hậu sinh tha hồ phân tích , đánh giá , rồi nâng lên thành cả 1 huyền thoại ..... chưa kể tác giả nào xui xui có khi bị liệt vào dạng có vấn đề về tư tưởng ..
    Thôi thì cứ đơn giản đi , đọc đúng , hiểu đúng nghĩa đen đi ... đừng suy luận ra nghĩa bóng làm gì .
    Bài hát Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ ..... e thấy ca từ chẳng có 1 chút gì chống cộng cả . Bác nào chứng minh cho e cái ẩn ý sâu xa của nó coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này