1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu Súng hơi và Bẫy chim( bao gồm lưới và các loại bẫy )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 22/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nhiều khi có những nghịch lý khó giải thích:
    khi cầm súng sát hạ những con Súc vật hai chân(có năm ngón - mỗi chân)
    tâm hồn không chút vấn vương,nhưng loài cầm thú lại phân vân
    Đơn giản thôi bác .
    Vì con 2 chân 5 ngón nó thuộc số nhiều ....... mà đã là số nhiều thì bắn vô tư đi .
    Còn những loài cầm thú thì là số ít ... mà đã là số ít thì ta phải tính toán và phân vân
  2. loveMJ

    loveMJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    bác chỉ hộ e lấy tiếng cuốc ở đâu ạ
  3. kaodzung

    kaodzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    44

    [/quote] bác chỉ hộ e lấy tiếng cuốc ở đâu ạ
    [/quote]
    cumeo82 đã post, của bạn đây
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1165315/trang-4.ttvn
  4. satang2006

    satang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    anh em trong dd có ai có tiếng gà nước (cúm núm) ko vậy, cho mình nhé, tới mùa săn rùi, củm ơn trước
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Gặp Tôi tôi sẽ sẽ chứng minh cho môtj thế hệ sống trong hoà bình hưởng lạc!
    Bạn tự xưng bạn học văn rất giỏi - cái này tôi không tin vì người học giỏi không nói thế.
    Còn ca từ hay một ca khúc có vấn đề hay không bạn đọc lại đi, chưa hiểu thì đi mà học lại.
    Cái chính yếu là yêu cái gì! anh em mình không sa vào chính trị tuy nhiên ở đây bạn đã sai với tiêu chí thứ nhất : yêu súng hơi- bẫy chim.
    Còn bạn không phải dạy tôi bài học vỡ lòng về những mưu đồ chính trị. Yêu nước không phải là ngủ mê hay kêu gào- khi biết tôi và gặp tôi, tôi tin rằng những gì tôi đã làm bạn sẽ tin rằng đời không phải là thứ cho bạn chiêm ngưỡng.
    Thân !
    Tiếng Cuốc tôi đã gửi lên, có mật khẩu, nếu bạn cần xin liên hệ qua mail!
  6. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    các bác lại tranh luận nữa roài
  7. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HiHi .. Bác nóng tính quá ........
    Thôi thì đã 96 trang rồi ... thêm vài trang nữa cho đủ 100 đi
    Vàng 1 .. E không hiểu ý của bác , nó có ăn nhập gì với bài viết của e không ? E có nói gì đến 1 thế hệ hòa bình hay chiến tranh gì đâu ?
    Vàng 2 ... Thì e nói vui đó mà .... bác đừng dùng lí lẽ bắt bẻ e .... nhiều khi nổ 1 chút cho vui ( bác thấy cái biểu tượng mặt cười ) khi e nói giỏi văn mà
    Vàng 3 ... Thật sự đây không phải lần đầu e được nghe về bài hát này .... e đã đọc đi đọc lại vài lần ...nhưng e không thấy ca từ của nó ... hay trình độ tiếng Việt của e chưa đủ để hiểu ?
    Bởi vậy e mới nhờ chứng minh .... e thì suy luận và cảm nhận 1 sự việc dựa vào những chứng minh thực tế , chứ cứ nói là tự đọc đi rồi tự hiểu thì ........ e rằng không phục lắm .
    Bác nói là bài hát này chống cộng ... ok ... bác đã nói được thì bác phải chứng minh được ... phải không ?
    Vàng 4 ...... Nếu bác nói e sai vì e sa đà vào chuyện chính trị .... hihi ... theo tiêu chí của sân chơi này thì đúng rồi , vì nó có ăn nhập gì với súng ống gì đâu . Nhưng nếu e sai 1 thì bác cũng sai 10 .. vì chính bác với là người khai mào ra .. e thấy mâu thuẫn thì e tranh luận thôi ... Chứ bác được quyền nói còn e nói thì e sai hả ?
    Vàng 5 ....... Bác đọc cả bài comment của e coi xem có lời lẽ nào dạy bảo hay nói bác không yêu nước đâu .... bác cứ nói và dùng toàn những câu từ quá xa rời nội dung chính để tranh luận... cái này nói dân gian là đuối lý nên cãi càn ...Nôi dung chính chỉ là tranh luận quanh bài hát thôi vậy mà bác lôi cả vấn đề to tát ... yêu nước ... rồi chiêm ngưỡng đời .. v.v.v ..
    Nói như dân kinh doanh là xa rời trọng tâm 1 cách có chủ ý
    Thôi e nghĩ e sẽ không viết nữa vì e thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ , nó không giúp diễn đàn vui hơn nên e sẽ dừng lại , chúc bác mạnh khỏe .
    Được sakura13579 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 27/04/2010
    Được sakura13579 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 27/04/2010
  8. likehunting

    likehunting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    21
    2 chân 5 ngón có thể chia thành 2 nhóm: nhóm có cánh và nhóm có... súng, nhóm có súng mới thật sự là nhiều đấy chú vậy lo mà bắn hết nhóm có súng đi
  9. kaodzung

    kaodzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    44
    Các bác sôi nổi và vui tính quá, theo em tạm ngưng việc tranh luận nhạy cảm đó đi, và tư vấn cho em cái này:các bác có thể cho em hỏi câu, ánh sáng đèn soi đêm màu gì là tốt nhất, hiệu quả nhất, ý là màu gì ta thấy mà nó không thấy!
    Cảm ơn!
  10. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Em đồng ý với bác Kaodzung! Em cũng đang cần biết loại đèn màu gì là tốt nhất, em đi bắn cò ban đêm dùng đèn ánh sáng trắng, rọi vào là nó bay ù ù. Một đàn được 3-4 con thôi. Ah sẵn cho em hỏi, ở miền nam tự nhiên cò ở các vườn nó thường ngủ thì bây giờ không còn con nao!? Nó có di tản về đâu không các bác và bao giờ trở lại? thân! Chúc sức khỏe cả nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này