1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu thơ - Thơ tặng bạn

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giacmomangtenminh, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    L.T. Quỳnh Hương
    Ai Bảo

    Ai bảo em dáng nét cao sang
    Vui trong ánh mắt bước dịu dàng
    Lời yêu êm ái ru như nhạc
    Rung động tim anh tiếng nhịp vang
    Ai bảo em lưng xõa tóc mây
    Tim anh quấn chặt tơ tình này
    Bâng khuâng ánh mắt hồn thu nhớ
    Say tỉnh, tỉnh say đêm lẫn ngày
    Ai bảo em đồng tiền nở xinh
    Tròn to đôi mắt liếc đưa tình
    Khiến anh ngơ ngẩn hồn bay bổng
    Ngoài ngõ cây si đứng lặng thinh
    Ai bảo em tay ấm nhẹ êm
    Anh vờ dìu bước để làm quen
    Đôi tay ngà ngọc tươi màu sắc
    Mười ngón thiên thần mê mẩn thêm
    Ai bảo em đôi mắt biếc mơ
    Để anh săn đuổi ngày đêm khờ
    Bây giờ hối tiếc thì tim vỡ
    Nên suốt đời làm một kẻ ngơ
    Ai bảo tình cờ ta gặp nhau
    Tình yêu sét đánh thuở ban đầu
    Giá em lúc ấy đừng dừng bước
    Duyên nợ giờ đâu oán trách nhau

  2. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    L.T. Quỳnh Hương
    Ai Biết Phượng Xưa Có Nhớ Ve

    Từ dạo em vào trường mỗi bữa
    Ước mong giờ học kéo triền miên
    Say mê anh ngắm làn môi ướt
    Quên cả bảng đen bút mực nghiêng
    Từ dạo em về bờ tóc nhỏ
    Có cây si đứng lặng bên đường
    Nghe không em tiếng yêu đang tỏ
    Gửi trọn về ai niềm nhớ thương
    Từ dạo em về ngang gác hẹp
    Anh về tập tễnh ghép vần thơ
    Mượn trăng gửi gió lời tình đẹp
    Ước vọng mai sau duyên tóc tơ
    Đợi chờ bao ngày em vẫn mãi
    Xa xăm kỷ niệm một mùa hè
    Một thời áo trắng như chùng xuống
    Ai biết phượng xưa có nhớ ve ?


  3. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng Đen
    AI BIỂU ?

    Người hởi người ...nói chi lời xa lạ
    Hai đứa mình đâu đã hẹn gì đâu
    Mai mốt nhỏ sẽ mặc áo cô dâu
    Rồi mình sẽ gọi nhau là huynh muội
    Tội nghiệp anh ...bao đêm rồi mong đợi
    Dáng điệu buồn...rũ rượi ở ngoài hiên
    Cuộc tình này mình chưa kịp đặt tên
    Mai nhỏ đã lên thuyền về bến khác
    Ai biểu anh yêu mà còn nhút nhát
    Lá thư tình để nhàu nát trong tay
    Tại sao yêu mà anh chẳng nói ngay
    Giờ lại trách ...đắng cay mình nhỏ chịu
    Anh không nói thì làm sao ai hiểu ?
    Yêu nhỏ mà ..ai biểu cứ làm thinh
    Anh làm thinh ..nhỏ tưởng anh vô tình
    Nên tim nhỏ đã có hình bóng khác
    Với người ấy nhỏ đã thề son sắc
    Chung thiệp hồng..nhỏ cất bước vu qui
    Nhỏ trả lại cho anh mối tình si
    Ai biểu anh yêu chi ..mà hỗng nói ?
    Để giờ đây đứng chờ ngoài hiên tối
    Nhỏ trong này ....cũng bối rối tâm tư
    tặng cây si ngoài cửa

  4. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ngô Hữu Đoàn
    AI BIỂU EM

    Đường đời có vạn lối đi
    Ai biểu em chọn lối gì quanh co
    Ngày xưa em bước xuống đò
    Có người vẫn gọi thật to em mà
    Họ nói "anh đói như ma
    Em về bên ấy tới già khổ thân"
    Bây giờ em cứ phân vân
    Cá to là cá của lần sẩy tay
    Thôi em ráng hết kiếp này
    Mai về chín suối gặp ngay cá vàng !
    Anh làm con cá lang thang
    Đền cho một kiếp trăm ngàn yêu em !

    SG, 10.2006

  5. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hữu
    Ai Chú Ý?

    Ai chú ý một hành tinh xa tít
    Góc trời cao ẩn khuất tỉ thiên hà?
    Ai chú ý một sông ngân mờ mịt
    Giữa muôn ngàn muôn tỉ triệu trời hoa?
    Ai chú ý một bông hồng nhỏ bé
    Mọc đơn côi ẩn khuất giữa rừng già?
    Ai chú ý một chim non đơn lẽ
    Tung cánh hồng bay lượn chốn trời xa?
    Ai chú ý bạn và tôi trôi nổi
    Biển trần gian chen chúc sáu tỉ người?
    Ai chú ý anh chị em bơi lội
    Giữa ngàn trùng đầy ắp những buồn vui?
    Người quên lãng nhưng Chúa Trời lưu ý
    Tạo trăng sao điều khiển lối thiên hà
    Ngài ngắm nhìn bông nở giữa rừng hoa
    Ngài chăm sóc những cánh chim bé nhỏ.
    Ngài lưu ý khi anh tôi buồn tủi
    Trong kiếp người vong quốc sống cô đơn
    Dù vật chất có nhà xe đầy đủ
    Nơi thâm sâu thấy hoang vắng tâm hồn.
    Ngài lưu ý những thăng hoa cảm xúc
    Biến buồn lo thành ước vọng huy hoàng
    Biến chán chường thành hy vọng cao sang
    Biến u uất thành niềm vui phấn chấn.
    Ngài lưu ý những ước mơ khải tượng:
    Trời quê hương rực sáng ánh Tin lành
    Triệu triệu người được cứu rỗi tái sanh
    Triệu triệu khác nhận linh năng đắc thắng
    Đây lớp lớp tỏ quyền năng chữa bịnh
    Đó hằng hà phép lạ đuổi tà linh
    Tiếng hoan ca đầy thôn xóm thị thành
    Lời chúc tụng vút từng mây khen ngợi.
    Ngài lưu ý đáp lời anh mong đợi
    Ban linh năng cột trói hội vô thần
    Ban linh quyền xua đuổi bóng ma vương
    Ban linh lực đốt trời Nam bừng sáng
    Con cảm tạ, ân sủng Ngài vô hạn
    Lưu ý vào mảnh đất nhỏ Việt nam
    Nhen nơi đây nguồn lửa sống thiên đàng
    Ơn cứu rỗi tựa rừng thiêng bùng cháy.


  6. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Băng Nguyệt
    Ai có thể làm những điều ko thể!

    Ai có thể làm những điều ko thể!
    Đêm đã khuya rồi anh biết ko ?
    Ngọn đèn cuối phố lặng buồn trông
    Nhớ anh nhiều lắm ko dám nói
    Sợ mai ta lạc mất tình hồng
    Đôi lần nhìn gió ghẹo đồi thông
    Nhịp tim cũng gợn chút phập phồng
    Giá em còn chút hờn-- tuổi trẻ
    Sẽ đón anh vào lối nguyệt -phong
    Đời ai ko vài lần hoài vọng
    Nhớ một nguời xa --chẳng phải chồng
    Và chồng ai đó cũng nhớ ai
    Một nguời ngoài vợ--lúc gió đông
    Còn nguời để nhớ hạnh phúc chưa
    Có khi chẳng còn gì nhớ nữa
    Hồn hoang vắng ngủ vùi...nuơng tựa
    Chữ lạc loài ...trần tục --chiều mưa........!!!
    Jun 26 2004, 10:58 PM

  7. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cô Đơn
    Ai Có Về 1

    Ai về Rạch Giá - Kiên Giang
    Xem dùm lại cổng Tam Quan có còn
    Hòn chông vùng đất vấn vương
    Chùa Hang Phụ Tử giờ còn không em
    Hà Tiên bảy ngọn dừa xiêm
    Cầu phao, Thạch động trong tim anh còn
    Vườn tiêu sai trái xanh rờn
    Nồng nàn hương vị gió vờn Biển khơi
    Đêm ngày đầy ắp cá tươi
    Nước da bánh mật ...nụ cười cô Miên
    Bao năm tôi đã xa miền
    Đảo chòm Kiên Hải ghe thuyền trùng khơi
    Ai về miệt thứ quê người
    Cho tôi nhắn gởi nụ cười ngày xưa
    Đến cô em gái vườn dừa
    Xuyên qua thứ nhất ấp xưa Kinh Dài
    Bà ba trước gió lung lay
    Bài thơ nón lá hai quay tím màu
    Canh chua cá lóc nhút rau
    Bữa cơm đưa tiễn ngày nào còn đây...
    Cô Đơn 19-05-07

  8. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Đỗ
    Ai Còn Nhớ Mình Đây?

    chị là sương là khói
    em là gió là mây
    đời người đi qua vội ..
    ai còn nhớ mình đây ??? - Diên Vỹ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một lần thôi cũng nhớ
    Đâu chỉ là khói mây
    Dẫu trái ngang dang dở
    Trăm năm nỗi nhớ đầy
    Những lần ngang qua ngõ
    Tưởng tà áo trắng bay
    Không, chỉ là niềm nhớ
    Lẩn trong sương chốn này
    Dấu hằn còn in rõ
    Trái tim sầu ngất ngây
    Đã đến nhưng chẳng ở
    Mắt sâu thao thức gầy
    Một lần thôi cũng nhớ
    Non nước cỏ hoa mây
    Biết là duyên chẳng nợ
    Sao nhớ nhung hằng ngày
    Nguyên Đỗ

  9. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thanh Hà
    Ai Cũng Có Phút Yếu Lòng Như Thế

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng một phút dối lừa.


  10. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    PT.937
    Ai Đã Bảo ?

    Ai đã bảo tình yêu là mật ngọt
    Ta nhấp vào sao chỉ thấy cay nồng
    Ba mươi năm ngọt bùi đâu chẳng thấy
    Chi gặp toàn vị đắng lẫn gai chông !

    Ai đã bảo hương nồng mùi quyến rủ
    Làm hồn say ngây ngất đượm men tình
    Ta đã thử nhưng rồi tim dị ứng
    Hành hạ đời nửa kiếp phải điêu linh.

    Ai đả bảo tình yêu trăng thơ mộng
    Sáng rực đời huyền ảo đẹp như mơ
    Đưa tay níu thì ánh trăng tan vỡ
    Bỏ lại đời một đêm tối bơ vơ !

    Ai đã bảo tình yêu như hoa nở
    Dưới nắng hồng rực rỡ một trời xuân
    Ta hân hoan đưa vòng tay rộng mở
    Lại ôm vào từng nỗi nhớ bâng khuâng.

    Ai đã bảo tình yêu cơn gió mát
    Như heo may nhẹ thoáng chớm thu về
    Ta đón nhận nhưng rồi cơn gió rát
    Nắng hạ buồn thiêu đốt nát đam mê.

    PT.937


Chia sẻ trang này