1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

danh cho nhung nguoi yeu van tho

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    minh hi vong se tao duoc mot trang day nhung bai van tho cua ca ban sang tac de gop phan lam soi dong cho boc nay mong cac ban hay dong gop nhung bai tho cua minh vao cho soi dong
    minh chi la nguoi it van chuong nhung bu lai minh rat thich doc tho nhat la tho tru tinh vi vay minh muon mo trang web nay danh cho nhung nguoi giong minh mong cac ban nhiet tinh huong ung
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi..box mình có chủ đề này roài... chủ đề Thơ thơ thẩn thẩn của aodai@ đấy....bạn t ìm lại đi...nhiều tác phẩm hay lắm đó.................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    THE HA TAI MINH HONG BIET HAY LAP BÕ MOI NAY DE MOI NGUOI THAM GIA DI CAI CUA BAN CHAC LAU HONG THAM GIA HA MINH MUON NGHE MAY BAI MOI CO THU DO CU RUI HI HI DOC HOAI THUI HIC
    vi tinh yeu khong nhu chiem bao khong nhu khat khao ta luon mong cho
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    thơ nè, đúng ngạch của mình rồi
    Tôi muốn một lần thôi để biết
    Yêu là thương nhớ thế nào đây ?
    Trái tim chai sạn vì ai hết
    Đếm đợi không gian xoá những ngày ...
    Những ngày vô vị sống thờ ơ
    Bóng lẻ , cây khô gió hững hờ
    Ngày qua thoảng chút buồn, mong, ngóng
    Đợi cái vu vơ đến bất ngờ !
    Những ngày e ngại nghĩ là yêu
    Nửa giữa bâng khuâng, nửa muốn liều
    Rờn rợn khi nghe dờn dợn muốn
    Hoa hồng gai nhọn có bao nhiêu!
    Những ngày vay mượn sống cho qua
    Vui duyên thiên hạ, chuyện người ta ;
    Những ngày , những ngày không mong đợi
    Lần lượt thay nhau dệt bóng tà...
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài copy được trên HHT
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  6. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    troi khong ngo ban fan mi tam viet tho hay ghe phuc thiet do chi tiec rang minh chi biet doc tho chu kong biet viet tho khong thi da gop vui voi ban vai bai rui tiec that
    vi tinh yeu khong nhu chiem bao khong nhu khat khao ta luon mong cho
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Yêu Trên Net
    Yêu trên Net là gì em nhỉ?
    Là ngày ôm một cái máy vô tri
    Là mong ngóng một nick name chợt sáng
    Là thương nhớ một con người hư vô
    Yêu trên Net là gì em nhỉ?
    Là say đắm một tình yêu không thực
    Là mong chờ một bức mail chợt tới
    Là tha hồ mơ mộng lúc về đêm
    Yêu trên Net được gì em nhỉ?
    Để được nghe thoả mãn những lời yêu
    Để nhìn thấy online một cái nick
    Để nhảy vào nói nhớ và yêu thương
    Yêu trên Net sao lại vậy em nhỉ?
    Không thấy người ăn ngủ cũng chẳng yên
    Ngày ra quán ngồi trông ai từng phút
    sẽ rất buồn nếu chẳng thấy online
    Yêu trên Net rồi sau này sao nhỉ?
    Khi biết rằng em chỉ là chatter???
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  8. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hi hi fan cua mi tam oi ten ban la gi vay co the cho minh biet duoc khong cho minh nhan xet ha bay moi pót kha hay do nhung khi dung diep tu hinh nhu khong hap van hi bhi sorry nha chi la dong gop xin ban dung gian nha please hi vong duoc biet ban vao mot ngay gan day
    vi tinh yeu khong nhu chiem bao khong nhu khat khao ta luon mong cho
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ta chia tay từ buổi chiều hôm ấy
    một thoáng thu vàng một xác lá bay
    những kỉ niệm ngọt ngào sống dậy
    nước mắt chảy trong lòng nuối tiếc có ai hay
    ta chia tay từ buổi chiều hôm ấy
    một khoảng trời u ám xám màu mây
    những ngày xưa ơi sao xa xôi đến vậy
    biết tìm đâu bây giờ những rung động thơ ngây
    ta chia tay từ buổi chiều hôm ấy
    mi hoen sầu tay buông nhẹ bàn tay
    người đi rồi mình tôi đứng lại đây
    nghe trong lòng lửa tình đầu vẫn cháy
    ta chia tay từ buổi chiều hôm ấy
    vẫn nghe xôn xao bao nhung nhớ vơi đầy
    gọi tên người trong một thpáng mưa bay
    nhưng chỉ nghe tiếng chính mình vọng lại
    * *
    *
    lòng dặn lòng người ấy đã đổi thay
    sao vẫn nghe con tim mình run rẩy
    có phải không?> tình yêu là cái bẫy
    càng nhiều ngọt ngào càng lắm đắng cay
    thơ chính hiêuh của em đó nghe
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Không hiểu biết lắm về thơ ca nhạc hoạ. Hình như hồi đi học mình được có 4,5 văn! Chẹp, đấy là bà giáo còn tuyên bố "Tôi vớt cho cậu"!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...

Chia sẻ trang này